Hành trình truy bắt tội phạm truy nã sau 17 năm

Thứ Tư, 30/07/2014, 14:30

Thông tin cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hòa Bình bắt thành công tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 17 năm lẩn trốn nhận được sự khen ngợi, động viên của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương. Mặc dù bị truy nã cách đây quá lâu, không có bất kỳ thông tin về đối tượng, thậm trí hắn tạo vỏ bọc bằng con người hoàn toàn khác, lấy vợ, sinh con và có cuộc sống ổn định. Tưởng rằng, với vỏ bọc hợp pháp ấy, hắn sẽ yên tâm tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng cuối cùng tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã sa lưới sự mưu trí, dũng cảm của các chiến sỹ Công an. 

Vụ giết người, cướp tài sản 17 năm về trước

Vụ án xảy ra ngày 16/11/1997  tưởng rằng rơi vào dĩ vãng. Đó là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng đã sử dụng dao nhọn chém liên tiếp một người dân vô tội, khiến người này gục ngã trên vũng máu. Sau khi gây án, hung thủ cướp chiếc xe máy Honda Cup 82, rồi bỏ trốn. Người đàn ông đáng thương được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ Công an Hòa Bình vào cuộc, tổ chức truy bắt hung thủ. Các điều tra viên nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân may mắn thoát chết là ngoài ý muốn của hung thủ. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy xét gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng là người ở địa phương khác, hành tung bí ẩn, thậm chí đến người thân, gia đình cũng không biết hung thủ lẩn trốn ở đâu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hung thủ tên là Nguyễn Văn Tư, SN 1964, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hòa Bình đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với tên Nguyễn Văn Tư.

Là người theo dõi đối tượng từ khi là trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Lỗ Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, nhớ tường tận chân dung tên sát thủ: Nguyễn Văn Tư là con thứ tư trong gia đình có năm anh em. Tư có vợ và 2 người con. Nguyễn Văn Tư có nhiều tiền án, tiền sự. Vào năm 1994, hắn sử dụng hung khí đe dọa, cướp tài sản công dân, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) xử án treo. Không chỉ dừng lại ở đó, với chứng nào tật đó, năm 1995, Tư tiếp tục thực hiện trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Tư nằm trong diện quản lý đặc biệt của cơ quan Công an. Tư cực kỳ nham hiểm, manh động, tự tạo vỏ bọc để lẩn trốn ở rất nhiều địa phương. Tư cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mọi người, thậm chí ngay cả gia đình, người thân đều không biết tung tích về hắn. Sau khi vụ trọng án xảy ra, lực lượng Công an Hòa Bình đã tổ chức nhiều lực lượng xác minh, truy bắt, phối hợp với Công an các địa phương nơi nghi hắn sinh sống như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La,  Điện Biên, Vĩnh Phú... song không thu được bất kỳ thông tin về đối tượng.

Hết năm này, qua năm khác, các trinh sát vẫn miệt mài thu thập thông tin về đối tượng. Hễ có manh mối dù nhỏ các anh đều tổ chức xác minh. Thế rồi, các anh lại ra về tay trắng. Hồ sơ về đối tượng ngày một dày thêm mà manh mối lại càng hẹp lại. Các trinh sát được cử bí mật theo dõi, giám sát gia đình, người thân và các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về đối tượng, phát động quần chúng tố giác tội phạm. Việc truy bắt hung thủ tưởng rằng rơi vào ngõ cụt thì cách đây 7 tháng, các trinh sát nắm được thông tin quan trọng, bố của Tư bị ốm chết. Tưởng rằng, với tình máu mủ cha con, đối tượng sẽ về chịu tang cha. Các trinh sát đã bí mật theo dõi rồi ra về thất vọng. Tên Nguyễn Văn Tư là tên tội phạm mưu mô, xảo quyệt đến mức tàn nhẫn. Hắn “cố thủ” không ra mặt. Thế nhưng, theo linh cảm của các trinh sát,  có thể đây là thời điểm để hé lộ tung tích về đối tượng. Các anh có niềm tin sẽ truy bắt thành công hung thủ, dù biết rằng, manh mối là khá nhỏ.

Tên tội phạm trong vỏ bọc mới

Ngay sau khi cha mất, thì gần đây các trinh sát nắm được thông tin mẹ của Tư lâm bệnh nặng đã qua đời. Qua tài liệu thu được, Tư có người anh trai cả đang sống tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì (Hà Nội). Rất có thể việc làm “ma” diễn ra tại nhà người anh cả. Một tổ công tác được cử đến xác minh gia đình người anh trai. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, thi hài người mẹ được đưa đến vùng núi đá đỏ nổi tiếng ở tỉnh miền núi phía Bắc. Theo kinh nghiệm của các điều tra viên và sự hỗ trợ của người hành nghề khai thác đá lâu năm, vùng đá đỏ nổi tiếng đó là An Phú, Lục Yên (Yên Bái). Từ thông tin có giá trị trên, ngày 3/6/2014, một tổ công tác tiếp tục được cử đến xã An Phú để xác minh. An Phú là xã miền núi, địa hình hiểm trở, rộng lớn với 14 thôn, xóm. Việc xác minh tại địa bàn xa lạ gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Các trinh sát đã vào vai người khai thác đá để dễ dàng tiếp xúc, gặp gỡ với người dân địa phương để xác minh đối tượng. Các anh được người dân cho biết, cách đây 3 ngày có một người phụ nữ luống tuổi qua đời. Tiếp tục xác minh theo nguồn tin quần chúng cung cấp, các trinh sát xác định có người đàn ông tên là Nguyễn Văn Thư, có hộ khẩu thường trú tại An Phú, Lục Yên. Tuy nhiên, hiện đang sống tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Người đàn ông tên Thư có vợ là cô giáo người Tày, có 2 người con (1 trai, 1 gái). Thư làm nghề sửa chữa đồ điện tử, có cuộc sống khá ổn định. Xác minh thông qua chính quyền địa phương và người dân thì Nguyễn Văn Thư sinh sống tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cách đây khá lâu. Thư rất tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Hễ chính quyền và người dân có việc gì cần là Thư sẵn sàng giúp đỡ. Chính vì vậy, Thư được người dân rất quý mến.

Như vậy, người có tên Nguyễn Văn Thư và Nguyễn Văn Tư là 2 người hoàn toàn khác nhau. Có mối liên hệ nào giữa 2 cái tên này. Phải chăng, việc xác minh lại đi vào ngõ cụt như lần trước. Những câu hỏi ẩn hiện trong đầu khiến các trinh sát khá hoang mang. Thế nhưng, các anh có niềm tin rằng sẽ thành công. Việc mà các trinh sát cần làm là xác định rõ tung tích thực sự của người tên Nguyễn Văn Thư. Thế nhưng, gia đình Thư có chuyện buồn, nếu giải quyết không tốt sẽ khiến sự việc phức tạp, khó kiểm soát. Nếu đúng là hung thủ thì đối tượng sẽ chống trả quyết liệt, thậm chí hô hoán người thân, xóm là tới ngăn cản. Còn trường hợp, Thư không phải là Tư thì phải tìm lý do để rút, tránh để đối tượng nghi ngờ.

Với kinh nghiệm trong nghề, khoảng 18h30 ngày 5/6/2014, tổ công tác cùng lực lượng Công an xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã tới thắp nhang cho mẹ của Thư. Sau đó, các anh hỏi dò về tung tích của bà, về nơi bà sinh ra, lớn lên. Nhận thấy sự hợp tác của gia đình, các anh đã mời Thư tới trụ sở Công an xã Minh Xuân để làm rõ việc mẹ của Thư không đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Tại đây, các anh gợi lại câu chuyện xảy ra cách đây 17 năm tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn. Nhắc đến chuyện cũ, “có tật giật mình”, nét mặt Thư tím tái. Mặc dù thời gian qua lâu, Thư đã trở thành con người hoàn toàn khác song những nét trên khuôn mặt Thư không thay đổi. Các trinh sát lập tức “ra đòn”, đưa quyết định truy nã Nguyễn Văn Tư từ năm 1997, buộc Thư nhận tội. Tuy nhiên, với bản tính mưu mô, xảo quyệt, hắn đưa chứng minh nhân dân với tên Nguyễn Văn Thư và khẳng định không biết người tên Tư trong ảnh. Thế nhưng trước kinh nghiệm và bản lĩnh của các trinh sát, không lâu sau tên Thư thừa nhận mình chính là Nguyễn Văn Tư, người bị truy nã cách đây 17 năm về trước.

Hành trình lẩn trốn

Tư khai nhận, sau khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, hắn đã lẩn trốn ở rất nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau đó, hắn quyết định tìm tới khu vực đá đỏ thuộc xã An Phú, huyện Lục Yên, Yên Bái để lẩn trốn. Sau đó, hắn cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với gia đình, người thân. Từ đó đến nay, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin về đối tượng. Để tránh sự nghi ngờ và tạo vỏ bọc hợp pháp để lẩn trốn lâu dài, hắn nhập khẩu vào một hộ dân người địa phương. Sau đó, làm giả chứng minh nhân dân với tên Nguyễn Văn Thư. Quá trình sinh sống, hắn đã lấy một cô giáo người Tày làm vợ và có 2 người con. Với vỏ bọc như vậy, hắn tin tưởng rằng, cơ quan điều tra sẽ không thể phát hiện được.

Đặc biệt, hắn tạo lòng tin với mọi người bằng việc nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương. Sau khi sức khỏe giảm sút, hắn chuyển cả gia đình xuống xã Minh Xuân, huyện Lục Yên sinh sống. Tại đây, hắn mở cửa hàng sửa chữa xe máy, vô tuyến điện. Hắn đặc biệt cảnh giác với những người lạ mặt, không để lộ bất kỳ tung tích về bản thân. Câu chuyện xảy ra trong quá khứ tưởng chừng rơi vào dĩ vàng. Hắn yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Thế rồi điều gì đến đã đến, kẻ gây án phải đền tội, cái ngày Nguyễn Văn Tư sa lưới pháp luật cũng là ngày gia đình, người thân hắn ở Minh Xuân, Lục Yên bàng hoàng, họ đã sống cùng tên tội phạm truy nã đặc biệt gần 17 năm nay mà không hề hay biết

Thu Hà
.
.
.