Kẻ tội đồ đổ lỗi cho hơi men

Thứ Tư, 07/05/2014, 09:30

Lúc thì bảo tại anh Vui nói khó nghe, khi thì đổ lỗi tại uống nhiều rượu, không kiểm soát nổi, Doanh quanh co về động cơ giết người, nhưng khi hỏi về con dao mang sẵn theo người thì anh ta chối đây đẩy: “Cháu chỉ để phòng thân thôi”. 

Sau 1 một đêm trong phòng tạm giam, Lê Văn Doanh, 21 tuổi, ở thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc (Hải Dương) có vẻ đỡ căng thẳng hơn khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Đôi tay chắp vào nhau, Dương dè dặt kể về hành vi tội lỗi của mình mà theo lời anh ta là vì quá chén và nóng nảy. Thế nhưng, khi được hỏi nếu chỉ vì có vậy thì con dao mang theo người để làm gì, anh ta im lặng.

Xác chết trong bể nước ngầm

Khoảng 9h ngày 1/4, tại nhà đang xây của chị Phạm Thị Kiều, ở tại lô K10.19, khu đô thị Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, trong khi đang múc nước ở bể ngầm của gia đình chị Kiều để trộn vữa, anh Phạm Văn Cây, ở tại Cẩm Cầu, Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương, thợ xây đang thi công nhà cho chị Kiều phát hiện có một xác người dưới bể. Nghe tiếng kêu thất thanh của anh Cây, những thợ xây có mặt tại đó liền ùa vào, phát hiện đó là xác anh Nguyễn Văn Vui, 25 tuổi, trú tại thôn Dương Xuân, Quyết Thắng, Thanh Hà (Hải Dương). Sự việc sau đó đã được báo về Công an TP Hải Dương. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt.

Hiện trường vụ án là ngôi nhà 4 tầng, đang trong giai đoạn hoàn thiện, nền nhà tầng một là nền cát ẩm ướt. Sát từ phía Bắc cách tường phía Đông 1,2m trên phản gỗ, tường có dấu vết máu. Phía ngoài nhà về phía Bắc có dựng 1 xe máy Exciter màu xanh trắng BKS 34N1-013.22 không có chìa khóa. Nạn nhân Vui đã bị tử vong trước đó nhiều giờ do bị mất máu… Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu điều tra ban đầu, xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng trọng, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, dùng dao cắt cổ, tước đoạt tính mạng đến cùng. Sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường, các dấu vết ban đầu đã bị xáo trộn do các thợ xây làm buổi sáng 1/4, gây khó khăn cho công tác điều tra, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT của địa phương. Nhân thân người bị hại cùng các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, sau đó đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an TP Hải Dương dựng lên.

Hiện trường vụ giết người.

Nguyễn Văn Vui làm thuê tại doanh nghiệp tư nhân Sáng Nhàn, có địa chỉ tại số 199 Chương Mỹ, TP Hải Dương từ tháng 10/2013. Trong quá trình làm việc tại đây, anh Vui được chị Phạm Thị Kiều thuê trông nhà đang xây dựng tại lô K10.19, khu đô thị Đức Minh. Đến khoảng giữa tháng 2/2014, anh Vui không làm cho doanh nghiệp Sáng Nhàn nữa mà đến làm điện nước cùng với anh Nguyễn Duy Vui, 24 tuổi, ở xã Quyết Thắng, Thanh Hà (Hải Dương). Hằng ngày, anh Vui đi làm điện nước, đến tối về trông nhà cho chị Kiều. Theo lời anh Duy Vui thì sáng 31/3, anh Vui xin phép nghỉ làm vì mệt.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng được chị Phạm Thị Yến Hạnh, học sinh Trường Trung cấp y Hải Dương, bạn gái của anh Vui cho biết: Trong thời gian yêu anh Vui, chị Hạnh có được anh này kể về một người bạn tên Doanh, cùng làm tại doanh nghiệp tư nhân Sáng Nhàn. Khi được hỏi, anh Đinh Quang Tiến, chủ doanh nghiệp tư nhân Sáng Nhàn cho biết đó cháu của mình, tên đầy đủ là Lê Văn Doanh. Hai hôm trước, Doanh vẫn tới làm việc bình thường, không có biểu hiện gì khác cả, nhưng cả ngày 1/4 thì không thấy đâu. Ngay trong đêm, lực lượng đánh án đã tiến hành làm việc với anh Tiến và được Lê Thị Oanh, em gái của Doanh cho biết: Sáng 1/4, Doanh về nhà lấy quần áo và bảo đi có việc… Nhận định Doanh có thể là đối tượng gây án và đang có dấu hiệu bỏ trốn, tổ công tác đã vận động, giải thích cho gia đình Doanh sớm tìm và đưa đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến 9h ngày 2/4, Doanh được anh Tiến, bác ruột mình đưa đến Công an thành phố Hải Dương đầu thú. Từ đây, vụ án bước đầu đã được làm rõ.

Đòi nợ không thành, sát hại bạn ném xuống bể nước

Theo lời khai của Doanh thì vì muốn đòi khoản tiền 3 triệu đồng cho anh Vui vay nên khoảng 19h ngày 31/3, Doanh gọi điện thoại cho anh Vui rồi rủ một số người đến quán vịt ở số 48 Ngô Quyền, TP Hải Dương ăn nhậu. Trước khi đi, Doanh có đút túi quần con dao gọt hoa quả. Bữa tiệc kéo dài đến 22h cùng ngày thì anh Vui chở Doanh về nhà chị Kiều. Sau khi dựng xe máy ở trước cửa nhà, anh Vui và Doanh vào trong nhà, ngồi nói chuyện. Trong lúc này, Doanh nói với anh Vui: “Thế tiền tôi cho ông vay trước đây thế nào?”. Thấy vậy, anh Vui nói “Để xem thế nào, sang tháng có lương lậu, bây giờ tao chưa có”… Giữa hai bên vì thế đã xảy ra to tiếng. Trong lúc không kiềm chế, anh Vui đã chửi bới Doanh. Ngay lúc đó, Doanh rút con dao trong túi quần đâm vào sườn bên phải anh Vui. Nạn nhân Vui nhổm dậy đứng khom người và nói: “Mày giết tao chứ gì?” thì Doanh lao vào cầm dao giơ lên đâm vào ngực trái anh Vui. Anh Vui bỏ chạy ra phía cửa, Doanh tiếp tục đuổi theo và đâm nhiều nhát vào lưng anh Vui. Anh Vui tiếp tục kêu cứu thì Doanh lấy áo sơ mi của anh Vui (anh Vui đã cởi ra trước đó) bịt vào miệng anh Vui để anh Vui không kêu được. Khi thấy nạn nhân vẫn tiếp tục kêu la, Doanh đè lên người anh Vui và cầm dao cắt vào cổ nạn nhân. Sau khi gây án, Doanh đi ra cầu thang ngắt cầu dao điện. Trong quá trình dùng đèn pin của điện thoại để kiểm tra hiện trường, Doanh phát hiện trên chăn, màn, chiếu có máu nên tiến hành thu dọn. Doanh cho chiếc màn, quần áo của anh Vui và con dao đã dùng để gây án vào trong ba lô của anh Vui. Tiếp đó, Doanh đi vào trong giường lấy chiếc chìa khóa xe máy cắm vào ổ khóa điện của xe và nổ máy rồi kéo xác anh Vui xuống bể nước ngầm trong nhà chị Kiều. Không dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục lấy cát rắc lên trên giường, nền nhà tại những nơi có vết máu của nạn nhân rồi mang ba lô (bên trong có màn, áo, quần, 01 con dao), chiếu và 3 chiếc chăn đi ra đường vứt ở một bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau khi tẩu tán tang vật, Doanh rẽ phải đi vào mua xăng tại cửa hàng xăng dầu số 30 - Chi nhánh xăng dầu Hải Dương, đường Nguyễn Lương Bằng thì gặp chị Lê Thị Mười, ở khu 8, phường Việt Hòa, TP Hải Dương. Khi chuẩn bị vào cây xăng, Doanh cởi chiếc quần đang mặc vứt vào trong thùng rác (phía bên phải cây xăng hướng từ ngoài nhìn vào) rồi đi vào mua xăng xe máy hết 80.000 đồng. Trong quá trình này, chị Mười thấy Doanh có sự bất thường, trên tay của Doanh có máu, chị Mười hỏi thì Doanh nói rằng bị ngã xe…

Sau khi tẩu tán tang vật, Doanh về quán internet Phong Games 3 ở đường Nguyễn Văn Linh, TP Hải Dương thì gặp anh Lục Văn Sáng, nhân viên của quán nên đã  nhờ rửa chân tay và lấy đi một chiếc giẻ lau. Tiếp đó, đối tượng này đi xe máy về nhà chị Phạm Thị Kiều và vứt chiếc chìa khóa xe máy của anh Vui vào trong cổng nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương… Đến sáng 2/4, Doanh về nhà ông Đinh Quang Tiến, kể lại hành vi phạm tội của mình và được người bác này động viên rồi đưa ra đầu thú.

Và những câu nói dối quanh đáng ngờ

Doanh có dáng người khỏe mạnh, cao lớn và trắng trẻo. Tiếp xúc với Doanh, chúng tôi cảm nhận anh ta là một thanh niên từng trải, có nhiều va vấp trong xã hội nên nét mặt già dặn nhiều so với tuổi. Doanh trả lời rất khôn khéo.

Hỏi cung đối tượng Lê Văn Doanh.

- Cháu học hết mấy - chúng tôi hỏi.

Doanh đáp:

- Cháu học đến lớp 11 thì nghỉ vì học kém, không theo được.

- Dưới cháu có em nào không

- Dạ có, một em gái.

- Thế nghỉ học cháu ở nhà làm gì?

- Bố mẹ cháu làm ruộng. Thời gian đầu, cháu làm cho công ty giày da ở Lai Cách (Hải Dương), sau đó đi chở nước giải khát được khoảng 1 năm thì bị gãy tay nên về làm cho bác Tiến.

- Lương được nhiều không, có gửi được đồng nào cho bố mẹ ?

- Lương cháu 3,8 triệu đồng không kể nuôi ăn. Mỗi tháng cũng gửi được khoảng 2 triệu đồng về đỡ bố mẹ.

- Thế cháu có người yêu chưa?

- Cháu có rồi, cô ấy học sư phạm.

- Cháu quen anh Vui trong trường hợp nào?

- Khoảng 4-5 tháng nay thôi, quen khi chúng cháu cùng chở hàng cho bác Tiến.

- Cháu đến chỗ anh Vui ngủ mấy lần rồi?

- Cũng vài lần thôi, chủ yếu là đến chơi, hút thuốc rồi về.

- Quan hệ giữa hai người có mâu thuẫn gì không?

- Không.

- Không sao lại giết người ta?

- Trước Tết, anh ấy có mượn cháu 1 tháng lương, hẹn ra Tết trả nhưng cháu đòi mấy lần không trả lại nói câu khó nghe.

- Nói khó nghe như thế nào?

- Anh ấy bảo tao mượn thì trả chứ có ăn mất của mày đâu mà cứ rối lên. Giờ cháu nghỉ làm không có tiền tiêu, đòi thì anh ấy lại nói thế.

- Nói thế mà giết chết người ta à?

- Tại cháu uống nhiều rượu quá, chẳng nhớ mình đã làm gì.

-Không có ý định giết người sao lại mang dao theo người ?

-Cháu đi chợ, thấy người ta bán thì mua chơi chơi, cũng định để phòng thân chứ không chủ đích giết anh ấy.

- Ngoài mâu thuẫn tiền bạc còn chuyện gì nữa không?

- Dạ không ạ.

Hiện trường vụ án là một ngôi nhà đang trong thời kỳ hoàn thiện. Chủ nhà là chị Kiều đang sống với con gái còn chồng đang ở nước ngoài

Mai Hạ
.
.
.