Chấn động tin đồn trúng Bạch kỳ nghìn tỷ
Xuất thân từ gia đình làm nghề nông, bản thân là một công nhân nhưng Phan Thị Hoài My (SN 1987, trú thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) “nổ” với nhiều người là gia đình mình trúng bạch kỳ nam có giá nghìn tỷ đồng. Với tài “múa mép” của My, nhiều người đã “sập bẫy” cho ả mượn tiền để bây giờ lâm vào cảnh điêu đứng. Làng quê Đại Nghĩa, Đại Lộc mấy hôm nay xôn xao về tin đồn không có căn cứ việc một phu trầm trúng kỳ nam 50 chục tỷ đồng thì nay lại “dậy sóng” khi nghe tin nữ công nhân Phan Thị Hoài My dùng chiêu “trúng bạch kỳ nam” nghìn tỷ đồng để lừa đảo tiền của nhiều người. Không ai ngờ vẻ nhà quê chân chất của nữ công nhân này mà đã khiến nhiều người “nếm trái đắng” đến vậy.
Theo hồ sơ mà cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cung cấp: Ngày 7-9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Tấn L (SN 1979, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) về việc anh L bị Phan Thị Hoài My lừa lấy số tiền 955 triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng Công an biết được đầu năm 2012, My làm công nhân tại Công ty Gro-beckert Việt Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc). Trong thời gian làm việc tại đây, My có quen biết với em trai của anh L (làm cùng công ty) và My nhiều lần tâm sự rằng gia đình khó khăn, con đang ốm đau phải chữa bệnh ngoài TT-Huế (thực tế là không phải - PV) nên cần một số tiền để chữa trị. Nghe My nói rất thảm thương, bản thân không có tiền nên em trai anh L về nói với anh L và cho My mượn 3-4 lần với số tiền khoảng 17 triệu đồng để My “trị bệnh” cho con.
Quen ăn bén mùi, những lần sau đó My lại “than khóc” với anh L để tiếp tục mượn tiền. Tuy nhiên, do những lần trước My chưa trả nên anh L không cho mượn thêm. Để tiếp tục mượn tiền của anh L, My liền nghĩ ra “chiêu” nói với anh L là chồng mình vừa đi trầm trong Khánh Hòa về “trúng bạch kỳ nam” với số lượng lớn và hiện đang ở Nha Trang do chưa có tiền thuê vận chuyển về. Với tài “múa mép” của mình, My nói với anh L là cần tiền để thuê người chở số bạch kỳ nam này từ Khánh Hòa về chờ tới tháng 4/2014 cúng bái, mới bán được. Sau đó, My dặn anh L “giữ bí mật”, đừng cho ai biết tin vì sợ giang hồ tới xin tiền và nhiều người tới quấy phá. Đổi lại, My sẽ biếu anh L… 50 tỷ đồng để làm ăn.
Do trên địa bàn thời gian qua có nhiều lời đồn một số phu trầm trúng kỳ nam ở Khánh Hòa về, sau đó bị giang hồ “xin đểu” tiền, nên khi nghe My nói thế, anh L “tin tuyệt đối" và cho My mượn tiền để “chuyển kỳ nam” từ Khánh Hòa về. Vì công việc bận đi công tác các tỉnh xa, nên mỗi lần My gọi điện cho anh L mượn tiền thì anh L chuyển khoản qua ngân hàng cho My mà không biết mình đang bị “sập bẫy” của ả công nhân “siêu lừa” này.
Lật mặt siêu lừa "Bạch kỳ nữ"
Khi bị CQĐT Công an huyện Đại Lộc triệu tập lên làm việc, bước đầu Phan Thị Hoài My đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng cũng cho biết toàn bộ số tiền hàng tỷ đồng mà Hoài My lừa chiếm đoạt của các nạn nhân đã được ả sử dụng "làm từ thiện"?... Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của ông Hoàng Tấn L thì: Từ năm 2012, nữ công nhân Hoài My đã quen biết với đồng nghiệp cùng công ty là anh Hoàng Thiên Lượng (SN 1985) là em ruột của ông Hoàng Tấn L. Vì là bạn bè với anh Thiên Lượng, nên Hoài My lấy danh nghĩa đồng nghiệp cùng công ty thường xuyên đến thăm và tỏ ra thân thiết với gia đình ông Tấn L. Thấy gia đình ông Tấn L có điều kiện về kinh tế nên Hoài My nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng tài "khổ nhục kế", My đã tạo được lòng tin của em ông Tấn L. My đã tung chiêu độc, tự dựng tin đồn: Anh Lê Văn Chính (SN 1977, chồng Hoài My) vừa đi săn trầm tại Khánh Hòa và trúng đậm khối "Bạch kỳ nam" 179kg trị giá nghìn tỷ. Tiếp đó, Hoài My còn giả vờ "mật báo" cho anh Lượng bắn tin đến anh trai việc chồng My đang giữ khối bạch kỳ nam tại Khánh Hòa, nhưng vì sợ bị cướp và giang hồ kéo đến nhà xin đểu nên không dám đưa về quê mà đang tìm người mua lại. Tiếp đó, My dùng 30 triệu đồng vay mượn được sang gặp anh Phạm Khắc Lộc (một dân đi trầm) đề nghị nhượng lại 2 cục sái trầm. Kiếm được sái trầm, My liền đem đến cho ông Tấn L để làm tin. Khi có 2 mẫu trầm, chính bản thân ông Tấn L đã trực tiếp đáp máy bay vào TP Hồ Chí Minh, tìm gặp chuyên gia kỳ nam người Đài Loan để thẩm định. Khi được xác nhận hai cục sái này chính hiệu là kỳ nam xịn thì ông Tấn L từ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng tuyệt đối Hoài My. Từ tháng 1 đến tháng 6-2014, ông L đã chuyển vào tài khoản và đưa trực tiếp cho Hoài My "ứng trước" tổng số tiền lên đến 955 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì hy vọng về một món hời sắp có được thì ông L lại phải chờ dài cổ nhưng Hoài My vẫn không hề cung cấp số Bạch kỳ nam như lời hứa. Chính điều này đã làm ông L nghi ngờ và nhờ người điều tra xác minh lại hoàn cảnh, nhân thân và sự thật về số 179kg Bạch kỳ nam mà My đang nắm giữ.
 |
Đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân gửi cơ quan CSĐT - Chân dung siêu lừa "Bạch kỳ nữ" Phan Thị Hoài My.
|
Sợ bị lộ, sợ ông L đòi lại tiền đặt cọc Hoài My lại nghĩ ra kịch bản mới. Lần này, Hoài My nổ là vợ chồng My đã thuê xe chuyển 179kg trầm kỳ về chôn dưới nền nhà. My cũng yêu cầu ông L ứng thêm cho "chút đỉnh" để trả chi phí thuê xe, thuê người áp tải vận chuyển hàng quý về. Thậm chí My còn cao tay rủ anh Lượng em trai ông L. về tận nhà để đào nền lấy trầm kỳ. Thật lố bịch, thay vì đào được kỳ, anh Lượng lại một phen phát hoảng vì dưới nền đất là một đống rắn rít. ...Nạn nhân của siêu lừa "Bạch kỳ nữ" Hoài My không chỉ riêng ông Tấn L mà hiện có đến 5 nạn nhân khác cũng đồng loạt gửi đơn đến Công an huyện Đại Lộc tố bị mất hàng trăm triệu vào tay ả này. Thay vì tung chiêu bán trầm kỳ, những nạn nhân này lại được Hoài My "ngọt nhẹ vay tiền". My hứa "vay nóng" khi nào vợ chồng ả bán được khối Bạch kỳ nam nghìn tỷ sẽ trả cả gốc lẫn lời... Cụ thể như các nạn nhân Trần Văn Tuấn (1986, trú khu 2, thị trấn Ái Nghĩa): bị lừa 13 triệu, 6 chỉ vàng; Nguyễn Thị Hiền (SN 1990, trú Mỹ Liên, Đại Nghĩa): bị lừa 70 triệu; Lê Thị Lệ Sương (SN 1986, trú Ái Nghĩa): bị lừa 5,5 chỉ vàng và 2,5 triệu đồng; Nguyễn Lộc (SN 1983, trú Ái Nghĩa, bảo vệ, em rể giám đốc Tấn L): bị lừa 15 triệu... cùng nhiều một số nạn nhân khác chưa xác định cụ thể số tiền bị lừa...
Tại cơ quan điều tra, bộ mặt "ăn chay trường, niệm Phật" của Hoài My đã bị lực lượng điều tra vạch trần. Thực ra, My luôn tỏ ra là một cô gái rất có "từ tâm", tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các lễ cúng chùa đều không ngoài mục đích "ảo diệu bản thân". My cũng là một đối tượng sùng tín mê tín dị đoan, đến nỗi My có 3 đứa con trai hay đau ốm nhưng ả làm mẹ mà không lo đưa bệnh viện thuốc thang lại suốt ngày đi cúng điện (Hầu cô đồng - PV) để cầu an, mong con lành bệnh. Vẻ bề ngoài khô đét, quê một cục của Hoài My lại bị lấn át bởi miệng lưỡi dẻo kẹo của chính ả. Nhờ tài nổ và đóng kịch như thật của mình, Hoài My đã làm cho những người rất "cảnh giác" cũng bị sập bẫy lừa. Theo lời khai ban đầu của My thì số tiền mà My chiếm đoạt của nhiều người được ả ta dùng để đi lễ chùa, làm các lễ chữa bệnh cho con, làm từ thiện và trả nợ vay?! Tuy nhiên, để chứng minh lời khai của mình thì My không nói đi lễ chùa nào hay làm từ thiện cho ai! Riêng về gia cảnh của nữ siêu lừa thì cũng hết đường bàn cãi. Sống chủ yếu dựa vào nghề nông, hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Vợ chồng My có 3 đứa con nhưng trong quá trình lừa lấy tiền của nhiều người với số tiền hơn 1 tỷ đồng nhưng My không mua sắm gì cho gia đình cũng như bản thân. Gia đình không ai biết My dùng số tiền lớn lừa được sử dụng vào mục đích gì. Theo các điều tra viên cho biết, bản thân chồng của My rất bất ngờ trước hành vi lừa đảo của vợ. Chồng My suốt ngày quần quật làm ruộng, nuôi con nhỏ và không ngờ người vợ chân chất của mình lại là một “siêu” lừa đảo để bây giờ đối mặt với tù tội, gia cảnh lại càng khó khăn hơn.
Ngày 18-9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc cho biết: Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Công an tỉnh Quảng Nam theo thẩm quyền để khởi tố vụ án và bắt Phan Thị Hoài My. Công an huyện Đại Lộc thông báo ai là bị hại của My, mời đến Công an huyện Đại Lộc để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của ả công nhân “siêu lừa” này. Công an huyện Đại Lộc cũng khuyến cáo, người dân cần nêu cao cảnh giác, không nên nghe theo lời đồn thổi thiếu căn cứ trúng kỳ nam của một số đối tượng để rồi bị lừa đảo, mất tài sản.
Linh Hà