Trọng án liên tiếp tại Đà Nẵng liên quan đến giới gay

Thứ Tư, 07/01/2015, 15:55
Thông tin về cái chết bất thường của "đại ca Vũ", một trùm cho vay nặng lãi khiến các "con nợ" là nhân viên tại các quán bar, nhà hàng khắp Đà thành không khỏi xôn xao. Đại ca Vũ được phát hiện chết trong tình trạng thi thể bị trùm chăn kín, cổ có vết bầm tím, nhiều tài sản có giá trị bị mất.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tích cực truy tìm hung thủ của vụ giết người, cướp tài sản này. Tuy nhiên, đằng sau cái chết của đại ca Vũ còn có nhiều sự thật về mối quan hệ phức tạp trong thế giới thứ ba Đà thành đã dần hé lộ.

Cái chết bất thường của người đàn ông độc thân

Đại ca Vũ, nạn nhân của vụ giết người, cướp tài sản đầy bí ẩn tại số 7 đường Hoàng Sỹ Khải tên thật là Trần Trường Thành (thường gọi là Vũ, SN 1973, trú đường Hoàng Sỹ Khải, tổ 44, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

 Sự việc được phát hiện vào 8h sáng 1/10, khi cô em gái sinh đôi với Vũ là chị Trần Thị Kim Phượng hô hoán, nhờ hàng xóm giúp phá cửa nhà số 7 Hoàng Sỹ Khải để tìm kiếm người anh mất tích từ chiều tối ngày 30/9. Khi cánh cửa sắt được bật tung, chị Phượng và những người hàng xóm chạy vào nhà thì phát hiện thi thể của anh Vũ bị chăn chùm kín nằm giữa sàn nhà phòng ngủ.

Một vết bầm tím lớn quanh cổ nạn nhân, ngay bên cạnh còn có một sợi dây điện cùng đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Sợi dây chuyền vàng thuộc "hàng khủng" trên cổ nạn nhân cũng đã bị mất tích cùng với chiếc nhẫn bạch kim và xe máy tay ga xịn.

Qua kết quả điều tra ban đầu và giám định pháp y của cơ quan điều tra (CSĐT) cho thấy, nạn nhân bị siết cổ, ngạt thở dẫn đến tử vong. Nhận định nạn nhân đã bị sát hại và cướp tài sản, đặc biệt hung thủ khả năng là kẻ có mối quan hệ "thân thiết" với nạn nhân, bởi sau khi gây án còn cẩn thận kéo cửa, móc khóa ngoài trước khi tẩu thoát.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân và các nhân chứng cho biết: Trước đó, khoảng 15h30' ngày 30/9, anh Vũ trở về nhà một mình, sau đó ít phút thì xuất hiện một thanh niên trẻ chừng 19-20 tuổi, có điệu bộ rất ẻo lả đi vào nhà anh Vũ. Khi người thanh niên này vào nhà thì Vũ cũng lập tức đóng kín cửa và người nhà hoàn toàn mất liên lạc với Vũ kể từ lúc đó.

Do ông Vũ là một người sống độc thân, có nhiều mối quan hệ với những người đồng tính, nên những người hàng xóm từ lâu đã kiêng dè và quen với chuyện thường xuyên có những vị khách trẻ thuộc giới tính thứ 3 tìm đến nhà anh Vũ. Vì vậy, sự xuất hiện của gã thanh niên trẻ tuổi, ẻo lả đã không gây chú ý nhiều đối với những người hàng xóm, cho đến khi phát hiện anh Vũ bị sát hại trong phòng ngủ vào sáng sớm 1/10.

Chị Kim Phượng (em gái sinh đôi với Vũ) đã cho biết, anh Vũ là một người thích lập dị, không vợ con, giàu có và sống một mình trong căn nhà hai tầng rộng mênh mông. Nhưng anh Vũ lại rất kỹ tính. Đồ đạc, nhà cửa, anh Vũ không cho bất cứ người thân nào được động vào, thậm chí ngay cả lúc ở nhà, hay chỉ cần bước chân qua nhà em gái để ăn cơm là Vũ đã luôn khóa chặt cửa.

Tuy nhiên, chị Phượng rất ngạc nhiên vào ngày 30/9, trước khi phát hiện Vũ bị sát hại thì cửa chính nhà lại mở hé cả đêm, chỉ có ổ khóa cổng được móc trái phía ngoài mà không bấm, điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách của Vũ.

 Ban đầu, chị Phượng chỉ nghĩ là Vũ đi làm về khuya hoặc say quá, quên bấm khóa cửa nên chị đã bấm ổ khóa cổng lại. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, gọi cổng mãi vẫn không thấy Vũ ra mở, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Linh cảm chuyện chẳng lành, chị Phượng đã nhờ hàng xóm phá cửa vào nhà thì phát hiện thi thể Vũ chết lạnh từ lâu...

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án liên quan đến người đồng tính

Nhiều ngày sau sự việc, vẫn có rất đông người hiếu kỳ quanh khu vực An Đồn tụ tập bàn tán không ngớt về cái chết bất thường của Vũ. Theo ông Nguyễn Văn Chức (45 tuổi), Tổ trưởng tổ 44, khu vực A Đồn, phường An Hải Bắc, chia sẻ thì bà con lối xóm chỉ biết Vũ tên thật là Trần Trường Thành, ngoài ra không hề biết thêm gì về người đàn ông này.

 Tuy nhiên, lối sống cô lập không tiếp xúc với bất cứ ai ở nơi sinh sống của Vũ cũng khiến nhiều người dân phật ý. Đặc biệt, không rõ Vũ làm nghề nghiệp gì, tại đâu, nhưng anh ta xem ra là người có điều kiện về kinh tế. Những "bạn bè" tìm đến nhà Vũ cũng là thành phần "rất kỳ dị", đàn ông thì ẻo lả, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, cũng không ít phụ nữ lại xăm trổ, trang phục khiêu gợi, mặt mày thì sắc lẹm.

Điều đặc biệt là Vũ thường đóng kín cửa, thậm chí là kéo cả cửa sắt lại mỗi khi có những gã đàn ông trẻ tuổi tìm đến nhà Vũ và tụ tập qua đêm tại nhà.

Điều tra của Công an quận Sơn Trà còn phát hiện, nạn nhân Trần Trường Thành (tức Vũ) hiện sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Vũ thường xuyên giao tiếp với các đối tượng là nhân viên, gái nhảy và giới bảo kê tại các quán bar, vũ trường tại quận Sơn Trà và một số vũ trường lớn của TP Đà Nẵng.

Theo gia đình nạn nhân xác nhận thì Vũ là người đồng tính. Vì thấy lối sống của Vũ có nhiều biểu hiện lệch lạc nên tuy mẹ ruột và hai vợ chồng em gái Vũ đều sống trong những căn nhà liền kề với nhà của nạn nhân nhưng cũng rất ít qua lại. Chính vì vậy, hung thủ gây ra vụ cướp của, giết người đối với nạn nhân Vũ là người đồng tính hoặc "bạn tình" của Vũ không nằm ngoài khả năng dự đoán.

Hiện lực lượng Công an quận Sơn Trà đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc điều tra và sàng lọc các đối tượng tình nghi để làm rõ cái chết bất thường của nạn nhân Vũ, cũng như truy lùng hung thủ.

Được biết, đây không phải là vụ án duy nhất liên quan đến các đối tượng đồng tính xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà. Trước đó, anh Phạm Hồng Th. (SN 1995, ngụ thôn 2, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) là nam sinh viên ngành Du lịch tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cũng đã bị hai đối tượng bịt mặt tạt axít vì có liên quan đến "tình đồng tính".

Sự việc xảy ra vào ngày 5/7, vào khoảng 21h cùng ngày, Khoa Bỏng – Tạo hình của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hồng Th trong tình trạng bị bỏng nặng độ 3-4 ở phần đầu, mặt, ngực và hai cánh tay do axít gây ra. Sau hai ngày tích cực điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Th đã phần nào phục hồi, nhưng hai mắt của Th rất khó có khả năng phục hồi vì bị bỏng nặng và do sơ cứu ban đầu không đúng cách.

Sinh viên Phạm H. Th đang điều trị tại Khoa Bỏng, BV Đa khoa Đà Nẵng.

Theo điều tra, trước đó, vào khoảng 20h ngày 5/7, Th nhận được một cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ nói muốn bán lại cho Th chiếc điện thoại cũ hiệu iPhone, khi biết Th. muốn mua lại một chiếc điện thoại cũ giống vậy. Cả hai nhanh chóng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở khu vực vòng xoay cầu Sông Hàn thuộc địa phận phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thế nhưng, khi Th vừa điều khiển xe máy từ chung cư Sơn Trà đến vòng xoay cầu Sông Hàn phía Sơn Trà thì bị hai thanh niên lạ mặt đi trên một chiếc xe máy, trong đó có một nam thanh niên đội tóc giả áp sát Th từ phía sau, rồi bất ngờ tạt nguyên bình axít vào mặt Th. Tiếng kêu cứu của Th khiến nhiều người dân đang mưu sinh tại khu vực vòng xoay cầu Sông Hàn chú ý chạy đến nhưng hai kẻ tình nghi đã rồ ga phóng chạy.

Qua tìm hiểu, Th là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con, Th được nhận xét là người hiền lành, ít nói, đi học về là lại phụ giúp bố mẹ công việc nhà chứ không đua đòi chơi bời theo đám bạn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên kể từ khi xuống Đà Nẵng theo học hệ trung cấp ngành Du lịch tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Th liền xin bố mẹ được mang xe máy xuống để tiện đi làm thêm có tiền phụ giúp bố mẹ.

Tại Đà Nẵng, Th. có quen và được một người đàn ông tên H đang làm quản lý nhà hàng lớn nhận làm anh em kết nghĩa và cưu mang, cho về cùng sống chung một căn hộ chung cư tại quận Sơn Trà.

Dư luận cũng luôn đặt nghi vấn về mối quan hệ rất đặc biệt này của sinh viên Th và anh H là tình đồng tính. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của vụ án từ Công an phường An Hải Bắc, Ban lãnh đạo công an quận đã cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Đội CSĐT tội phạm về TTXH xuống hiện trường để điều tra vụ án. Hiện, cả hai vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tích cực điều tra làm rõ hòng sớm đưa hung thủ ra ánh sáng.

Linh Hà
.
.
.