Mạo danh nữ phóng viên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, 21/09/2014, 16:00

Ả có chút nhan sắc, không nghề ngỗng, đã có chồng và hai con nhưng chẳng ở được lâu đành ly thân. Bỏ chồng được vài hôm, lang thang cơ nhỡ dạt từ Phú Yên ra Đà Nẵng, ả xin một chân phụ bán bánh mỳ ngay gần tòa soạn Báo Công an TP. Đà Nẵng (CAĐN) trên đường Phan Châu Trinh. Từ đây, hằng ngày quan sát, "học hỏi kinh nghiệm" từ mấy anh chị phóng viên hay ra vào tòa soạn, nên cô ả nảy ý tưởng mạo danh hòng giải quyết ước mơ có "nghề sang".

Đâu chỉ vậy, với chức danh mạo xưng "nữ phóng viên Báo CAĐN", ả đi lừa khắp nơi từ TP. Đà Nẵng cho đến tỉnh Quảng Nam để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Khi bị bắt, cái miệng ả còn leo lẻo: "Dạ, em được tòa soạn mật cử đi viết bài điều tra, giúp đỡ những mảnh đời  khó khăn"...! Khổ thay, hoàn cảnh của ả thì ai sẽ viết bài phản ánh!?...

Nhiều nạn nhân tố giác bị "nữ nhà báo" dỏm lừa

Ả tên đầy đủ là Kiều Thị Kim Anh (24 tuổi, hiện trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Nạn nhân đầu tiên tố giác bị cái danh xưng nữ phóng viên (PV) Báo CAĐN của Kim Anh lừa là bà Hoàng Thị T. (78 tuổi, trú đường Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Vào ngày 13/3/2013, Công an phường Hải Châu 1 nhận được đơn trình báo của bà T. về việc bà bị cô cháu dâu hụt làm nghề "nhà báo" tên Kim Anh lừa chiếm đoạt  2 chỉ vàng. Theo bà T., cậu cháu ngoại mê gái Hồ Khánh Th. (30 tuổi, trú phường Hải Châu 1) của bà đã dắt về một cô gái trẻ, có khuôn mặt rất chi là "trí thức" giới thiệu là người yêu mới.

Thoạt nhìn cô gái trẻ xinh xắn, bà T. chỉ nghĩ thằng cháu ngoại tuổi trẻ, yêu đương thích nhau dăm bữa nữa tháng nên cũng chẳng bận tâm. Nhưng khi trò chuyện, nghe cô gái khoe hiện đang là phóng viên Báo CAĐN, gia đình gia giáo, ngoài "nghề báo" còn phụ bán bánh mỳ để "kiếm thêm thu nhập" thì bà T. quá ưng cái bụng. Tuy mới gặp, bà T. đã tỏ ra đon đả tiếp đón, mời dùng cơm thân thiết xưng hô "ngoại - cháu" xem Kim Anh như con cháu trong nhà. Được đà, Kim Anh tiếp tục nổ cô ta sắp được mẹ ruột rước qua Mỹ, nên hối thúc lấy chồng.

Nghe vậy, bà T. mừng rơn, chắc mẩm phen này cháu trai mình được đổi đời. Khi Kim Anh tỉ tê: "Con và anh Khánh Th. yêu nhau chân thành, nay gặp lúc mẹ ruột của con hối thúc nếu hai đứa cưới gấp, thì sẽ bảo lãnh cả hai vợ chồng sang Mỹ ngay. Tiệc cưới, nhà hàng, nghi lễ đều đã lo đủ, chỉ thiếu cặp nhẫn cưới là chưa sắm vì mẹ ở Mỹ chưa kịp chuyển tiền về... Nếu bà ngoại thương, có thể đưa cho con mượn ít tiền đi sắm trước không?".

Vì thương cháu trai, bánh vẽ của cô cháu dâu tương lai làm bà T. mờ mắt. Chẳng kịp suy tính gì, bà T. cứ vậy vào nhà lấy 2 chỉ vàng đưa cho Kim Anh, rồi sai cháu trai đèo "vợ sắp cưới"  đi đổi cặp nhẫn cưới cho thật ưng ý, đẹp lòng... Sau một đêm ngủ lại nhà bà T., mới sáng ra ả Kim Anh đã nằng nặc đòi  mượn xe máy của người yêu "đi công chuyện". Xót cháu dâu tương lai phải chịu nắng nôi, vất vả, bà T. hối cậu cháu ngoại Hồ Khánh Th. mau chở "vợ" đi làm...

Sau một hồi Kim Anh bắt anh Th. chở loanh quanh khắp thành phố, ả sai anh Th. đèo đến trước cổng chợ Cồn. Tại đây, Kim Anh dặn bạn trai ở bên ngoài, còn mình vào mua sắm ít đồ đạc và thức ăn. Nhưng anh Th. đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy Kim Anh trở ra, điện thoại thì "ngoài vùng phủ sóng" nên đành lủi thủi quay xe về nhà và ngóng tin tức của vợ sắp cưới... 

Chân dung nữ phóng viên Báo Công an dỏm Kiều Thị Kim Anh.

Nhưng cả hai bà cháu đợi đến chiều vẫn không thấy bóng dáng của Kim Anh, hai chỉ vàng mà bà T. đưa cho Kim Anh cũng theo đó mà mất hút. Tra hỏi lại thằng cháu ngoại thì bà T. mới té ngửa, thì ra Khánh Th. chỉ vừa biết và yêu "cô phóng viên" này mới vỏn vẹn có 6 ngày!... Vậy là, bà T. đâm hoảng, tiếc hai chỉ vàng chắt chiu dành dụng để dưỡng già mà vội vã đến Công an phường Hải Châu 1 mếu máo tố cáo sự việc...

Trong lúc tung tích về cô "nhà báo" Kim Anh vẫn chưa có manh mối, thì Công an quận Hải Châu lại tiếp nhận thêm đơn của chị Hoàng Thị Bích Liên (SN 1990,  quê Quảng Trị). Thời điểm quen biết chị Liên thông qua một người bạn, Kim Anh thường tỏ ra là "người của công việc", vì đặc thù nghề nghiệp phóng viên nên phải thường xuyên đi công tác và rất bận rộn. Ả ta còn nổ: "Chị có căn nhà ngay trung tâm thành phố, nhưng tiếc là suốt ngày phải bỏ trống vì thường phải đi công tác xa nên muốn cho thuê lại nhà đỡ phí. Biết cô em đang cần tìm thuê nhà, chỗ quen biết, chị em thân tình nên chị sẽ đồng ý cho thuê với giá bèo"...

Cảnh xa quê, trọ học vất vả nay bỗng đâu có một bà chị thương tình, nên Liên thật thà tin ngay. Cô vui vẻ đồng ý đặt cọc 1,5 triệu đồng cho 3 tháng, nhưng vì trong túi hiện không mang theo đủ tiền, nên Liên chỉ ứng đưa trước 600 ngàn đồng "làm tin" với Kim Anh và hẹn mai đi nhận phòng sẽ trả đủ. Vậy là cũng như bà T.,  khi "nữ nhà báo" nhận tiền của nạn nhân xong, thì nhà không có, mà người cũng lập tức mất dạng...

Chân dung ả thôn nữ, thất học sính "nghề sang"

Mọi nỗ lực của cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu để tung tích về "nữ nhà báo", chiếm đoạt tài sản dường như đang rơi vào bế tác thì đầu tháng 4/2013,  Công an Đà Nẵng nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam nhờ xác minh lai lịch một "nữ phóng viên" thường trú trên địa bàn Đà Nẵng được phân công vào Quảng Nam "hỗ trợ học bổng" cho vài hộ dân. Tuy nhiên, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí mà cô ta cung cấp lại không có dấu đỏ. Nạn nhân của cô PV này là gia đình em Nguyễn Thị Thanh (học lớp 10 Trường THPT ở Tam Kỳ, Quảng Nam) thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn. Em Thanh bản thân mang bệnh tật hiểm nghèo, nhưng nhiều năm qua em vẫn cố gắng vươn lên học giỏi. Thông tin, địa chỉ gia đình em Thanh để kêu gọi sự hảo tâm của cộng đồng cũng đã có rất nhiều báo chí về viết bài...

Qua đó, ngày 30/3/2013, một nữ PV xưng đại diện Báo CATP. Hồ Chí Minh thường trú tại TP. Đà Nẵng tìm đến gia đình bé Thanh và đề nghị làm thủ tục hỗ trợ học bổng cho em Thanh. Cùng lời hứa hẹn, mỗi tháng em Thanh sẽ được "quý Báo" cấp học bổng 600 ngàn đồng cho đến hết lớp 12. Đồng thời cũng không quên đính kèm điều kiện: "Để nhận được số tiền này, gia đình phải sắm một ĐTDĐ, nộp phí làm thẻ ATM và mua vé máy bay cho PV tiện việc đi lại, công tác". Thấy tính chân thật và yêu sách của nữ nhà báo rất đáng ngờ, nên gia đình bé Thanh đã bí mật trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Vào lúc 20h ngày 30/3/2014, đúng hẹn nữ nhà báo Kim Anh đến gia đình bé Thanh nhận tiền "công tác phí" rồi trở về nhà nghỉ Hoàng Long (Tam Kỳ). Tại đây, ả đã bị các trinh sát của Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an TP. Tam Kỳ bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm tiền và 1 điện thoại mà Anh vừa chiếm đoạt của gia đình em Thanh. Khi bị di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra, Kim Anh leo lẻo kêu oan, và không quên dọa sẽ điện báo cáo với tòa soạn can thiệp, đưa lên báo vụ "bắt giữ PV".

Tuy nhiên đang trong quá trình cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu tiến hành củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thì Kim Anh đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định truy nã đối với Kiều Thị Kim Anh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đến ngày 22/8/2014, Công an huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội đã phát hiện và bắt Kim Anh khi thị đang lẩn trốn tại đây, đồng thời bàn giao cho Công an TP. Đà Nẵng.

Từ đây, bộ mặt thật và chân dung của ả PV dỏm Kiều Thị Kim Anh đã bị vạch trần. Quê gốc Quảng Nam, đang học lớp 10 thì Kim Anh bỏ dở rồi theo bạn ra Đà Nẵng xin làm công nhân may mặc. Cuối năm 1998, Kim Anh quen và yêu một nam công nhân quê Phú Yên rồi quyết định tiến đến hôn nhân.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, Kim Anh theo chồng về quê ở Phú Yên để sinh sống. Nhưng do tính ưa tiêu xài, lười lao động nên dù đã có với nhau 2 mặt con, nhưng đầu năm 2012 vợ chồng Kim Anh đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân. Hậu ly thân, Kim Anh để lại hai con cho gia đình chồng nuôi dưỡng, một mình trở lại Đà Nẵng để "lang thang, cơ nhỡ". Ở Đà Nẵng, Kim Anh thuê trọ nhiều nơi và làm đủ nghề như phụ bán quán cơm, làm công nhân, đi giao hàng…

Tháng 3/2013, Kim Anh xin vào làm một chân giúp việc tại tiệm bánh mì trên đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Trong một dịp tình cờ, ả đọc Báo CAĐN, và thấy tên một tác giả xuất hiện trong bài viết trùng với tên mình nên một ý tưởng "nhập vai nhà báo làm nghề sang" để đi lừa đảo với hi vọng, vừa có danh tiếng vừa có tiền bạc. Lần lượt các con mồi là hai bà cháu T.; cô sinh viên Liên; và gia đình bé Nguyễn Thị Thanh đã sa bẫy của ả phóng viên dỏm này. Sau khi sử dụng số tiền 7 triệu đồng chiếm đoạt từ bán hai chỉ vàng của bà T.; 600 nghìn tiền đặt cọc thuê nhà của Liên, Kim Anh bắt xe về Phú Yên thăm con một thời gian, rồi nhanh chóng trở lại Đà Nẵng, Quảng Nam để tiếp tục "hành nghề".

Qua mở rộng điều tra, từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2014 ngoài ba nạn nhân kể trên, cơ quan Công an còn phát hiện và đang thu thập hồ sơ thêm nhiều nạn nhân bị sập bẫy lừa của ả nhà báo dỏm Kim Anh. Đáng lên án là, bằng chiêu bài tự xưng phóng viên hay viết bài kêu gọi giúp đỡ của độc giả, Kim Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên việc mạo xưng phóng viên Báo Công an  để đi lừa đảo, ngoài làm thiệt đã trẳng hại về vật chất, tinh thần của các nạn nhân, còn gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, sự tin tưởng của dư luận, người dân đối với các phóng viên, cơ quan, báo chí đóng tại địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng.

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) bắt và di lý  đối tượng có lệnh truy nã Kiều Thị Kim Anh (24 tuổi, hiện trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) từ Hà Nội về Đà Nẵng. Đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Trước đó, từ tháng 3 đến tháng 4/2014 với mác tự xưng là phóng viên Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Kim Anh đã thực hiện 3 vụ lừa đảo tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, chiếm đoạt tài sản gồm 2 chỉ vàng 18K; 2,5 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ.

Do trong quá trình  tiến hành điều tra, Kim Anh đã bỏ trốn khỏi địa bàn, nên ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định truy nã đối với Kiều Thị Kim Anh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thu Hoài
.
.
.