Nghe trinh sát vùng đất gió Lào kể chuyện phá án

Thứ Tư, 05/04/2017, 08:08
Quảng Trị nổi tiếng với gió Lào, và cũng nổi tiếng với những khó khăn khác nhưng do con người gây nên. Trong số ấy phải kể đến những vấn nạn xã hội, nhất là nạn ma túy. Thời gian qua, các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy của tỉnh Quảng Trị đã triệt phá nhiều tổ chức, đường dây buôn bán ma túy. Điều đáng nói, nổi lên trong số đó là những bóng hồng, với những thủ đoạn hoạt động phạm tội rất tinh vi.


Sự bất thường tại ngôi nhà chưa gắn số

Cuối năm 2016, ở đường Phan Chu Trinh, phường 3, thị xã Quảng Trị bỗng xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt thường vào mỗi buổi chiều muộn. Người dân trên địa bàn vì thế cảm giác lo lắng, bất an. Cứ sau buổi cơm tối, bà con đều phải cửa đóng then cài, đề phòng đối tượng xấu đột nhập, gây điều tai họa.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an thị xã Quảng Trị xác định, trên địa bàn đang có biểu hiện của hoạt động chích hút, buôn bán ma túy.

Nổi lên là ngôi nhà chưa gắn số tại đường Phan Chu Trinh, thuộc phường 3 kể trên. Qua nhiều tháng theo dõi, đến cuối tháng 2-2017, Công an thị xã Quảng Trị đã có đủ cơ sở tiến tới xác lập chuyên án, nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây buôn bán ma túy này.

Thượng tá Nguyễn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị nhớ lại: “Thời gian anh em tiếp cận, theo dõi mục tiêu rất khó khăn. Do ban ngày, đối tượng đi làm, sinh hoạt bình thường. Từ chiều muộn đến đêm cũng cửa đóng then cài như bà con khác. Ngoại trừ nhiều thanh niên lạ mặt đang chạy xe máy trên đường bỗng tạt vào hàng rào nhà đối tượng, nhưng chỉ tích tắc rồi tiếp tục chạy xe đi”.

“Tuy nhiên, anh em không hề nản, mà tiếp tục kiên trì theo dõi mục tiêu, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa bằng được đường dây, tụ điểm buôn bán ma túy này”, Thượng tá Chiến bộc bạch.

Thượng tá Chiến cho biết thêm: “Đối tượng tổ chức buôn bán ma túy trong ngôi nhà kể trên, là Đặng Thị Thu Hà, 32 tuổi. Đối tượng sống với 2 con nhỏ, do chồng đang phải chấp hành hình phạt tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước lúc chồng dính án, Hà là phụ xe khách tuyến Đông Hà - Đà Nẵng, được biết đến là người tháo vát, nhanh nhạy. Sau này, một mình phải ở nhà nuôi con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng Hà không hề kể khổ, hay nhờ người khác giúp đỡ.

Ngược lại, đối tượng đã lặng lẽ làm theo ý mình, dấn thân vào con đường buôn bán ma túy, với mục đích không chỉ cải thiện cuộc sống, mà còn muốn làm giàu nhanh(!). Trong suốt thời gian buôn “cái chết trắng”, Hà thường tỏ ra nhí nhảnh với bạn bè, lạc quan trong cuộc sống. Mặc dù đã có 2 mặt con, trên mạng xã hội, Hà xinh như “hot girl”, với đôi kính cận càng khiến Hà trở nên nổi bật”.

Lúc 21h5’ ngày 19-3-2017, các mũi trinh sát Công an thị xã Quảng Trị đã ập vào nhà Hà ở, bắt quả tang Hà và Nguyễn Thị Hương, 24 tuổi, trú phường 1, thị xã Quảng Trị đang có hành vi mua bán ma túy cho đối tượng nghiện. Thu giữ tại hiện trường 6 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng phát hiện tại tủ trong phòng ngủ của Hà hơn 580 viên MTTH. Thượng tá Chiến cho biết thêm: “Không chỉ đối tượng dấn thân vào con đường đen tối, mà còn kéo cả em ruột của mình là Đặng Thị Lan Phương, 29 tuổi, cùng trú phường 3, thị xã Quảng Trị vào việc buôn bán “cái chết trắng” này.

Sau khi bắt Hà, Công an thị xã Quảng Trị đã mở rộng chuyên án, bắt thêm đối tượng Lan Phương”.  

Các điều tra viên lấy lời khai đối tượng Trịnh Thị Thu Hà về hoạt động buôn bán “cái chết trắng”.

Ẩn sau nét dịu dàng và sự kín đáo

Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị nhớ lại chuyên án triệt xóa đường dây buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Nổi lên có hai đối tượng nữ, gồm đối tượng tên Hồng và Trần Thị Ngọc Anh, 27 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị).

Vào khoảng tháng 4-2015, một số nhóm thanh thiếu niên ở các địa phương liền kề, gồm Đông Hà, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị có biểu hiện mạnh của hoạt động chích hút ma túy, cùng do một đường dây cung cấp.

Sau nhiều tháng kiên trì và vất vả nắm tình hình, các trinh sát mới xác định được đối tượng cầm đầu là Ngọc Anh. Bởi đối tượng này không chỉ đẹp bên ngoài, việc ăn nói còn rất dịu dàng và kín đáo, khó phát hiện được những biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, khi “cộng sự” là đối tượng Hồng bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ, thị càng trở nên kín đáo hơn, có thời gian gần như dừng hẳn việc buôn bán ma túy kể trên.

Với quyết tâm đánh án đến cùng, bởi xác định rằng, đối tượng này thực ra đang thận trọng do bị “động”, hoặc đang chờ cơ hội để “làm ăn” lớn hơn, các trinh sát tiếp tục kiên trì theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Chập tối 3-1-2017, đối tượng Ngọc Anh rời nhà, lên taxi Mai Linh BKS 74A-036…, nhưng chỉ mặc bộ đồ thể thao dài tay giản dị, khoác chiếc túi xách nhỏ. Chiếc xe chạy loanh quanh qua nhiều con hẻm, rồi mới chạy ra QL1A hướng về huyện Triệu Phong.

Lúc này, khách trên xe giục tài xế chạy nhanh hơn, với lý do đang có việc gia đình gấp ở quê. Tuy nhiên, anh tài xế đã phải giảm tốc khi sắp tới trạm thu phí đường bộ trên QL1A qua xã Triệu Giang (Triệu Phong). Đúng lúc này, tổ CSGT Công an Quảng Trị ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Khi anh tài xế mở cửa xe bước xuống, cũng là lúc lực lượng ban chuyên án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị ập vào, bắt gọn đối tượng trên xe.

Từ trái qua phải các đối tượng Đặng Thị Thu Hà, Hồ Thị Cẩm Tú, Trần Thị Ngọc Anh.

Nữ hành khách bất ngờ xuống xe giữa đêm khuya

Thượng tá Quyết kể một chuyên án ma túy khác mà anh trực tiếp tham gia phá án. Hôm đó, 7-12-2016, Trịnh Thị Thu Hà, 29 tuổi, trú phường Đông Lễ, TP Đông Hà lên bến xe Niệm Nghĩa, TP Hải Phòng vào Đà Nẵng.

Cô ta mang theo một túi xách màu đen và một bì gạo nếp. Riêng chiếc túi xách, lúc nào cô ta cũng ôm chặt nó vào người. Thậm chí các bữa cơm, cô ta đều xuống ăn qua loa ổ bánh mì, rồi nhanh chóng trở lại xe. Mặc dù cảnh giác với tất cả mọi người, thỉnh thoảng đối tượng vẫn trò chuyện với một nam hành khách ngồi ở cạnh mình. Người này có tên là Thắng, tầm hơn 20 tuổi, với nước da tái mét, nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu, phờ phạc.

Lúc 2h hôm sau, khi xe vào địa phận huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), đối tượng bất ngờ báo với phụ xe là xuống đoạn phía trước mặt, ở thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh), thay vì vào Đà Nẵng như dự định ban đầu. Đến đoạn thị trấn Hồ Xá, ngay tại cây xăng số 32 thuộc khóm Hữu Nghị, xe dừng đỗ. Lúc này, không riêng Hà xuống mà còn có thêm Thắng.

Khi Hà và Thắng đang loay hoay xách đồ đạc thì bất ngờ lực lượng chức năng gồm Đoàn Đặc nhiệm miền Trung của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Vĩnh Linh, ập đến bắt quả tang. Trước mọi ngả đều đã bị chốt chặn, Hà đứng sững, còn người đồng hành thì hoảng hốt, sợ sệt.

Qua kiểm tra túi xách đối tượng đang đeo, lực lượng phát hiện một gói nilon màu đen được băng kín kỹ càng. Mở ra, phát hiện bên trong có 3 gói khác. Tiếp tục mở các gói, phát hiện tổng cộng 55 cục màu trắng (sau này qua giám định cho thấy đó là heroin, với tổng trọng lượng 206g). Test nhanh nam hành khách tên Thắng cho thấy dương tính với ma túy.

Đối với đối tượng Hà, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình của các trinh sát, các lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi đối tượng trong một thời gian dài. Đối tượng này chuyên mua bán “cái chết trắng” từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ.

"Lô cốt" ma túy của mỹ nữ 9x

Trung tá Nguyễn Phú Quốc, Đội Phó Đội Hình sự- Ma túy- Kinh tế, Công an huyện Triệu Phong kể rằng: “Những ngày bị tạm giam, vì lo lắng, mỹ nữ ma túy Hồ Thị Cẩm Tú, 26 tuổi, trú phường Đông Giang, TP Đông Hà, có phần xuống sắc hơn so với trước, nhưng vẫn toát lên vẽ đẹp khó tả.

Điều đáng nói, vẽ đẹp đó cùng với tính cách bên ngoài dịu dàng, đằm thắm, là khác xa với những toan tính táo bạo mà con người này đang giấu chúng ở bên trong. Giữa xung quanh xóm làng, với hàng trăm tai mắt của nhân dân, nhưng chị ta lại dám âm thầm dựng nên một “lô cốt” để buôn bán ma túy, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Chúng tôi đã phải mất gần 1 năm theo dõi, kiên trì các biện pháp điều tra, vượt qua nhiều khó khăn, đến 21-2-2017, mới đập tan được “lô cốt” ma túy này của chị ta”.

Tú đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, như rào kín toàn bộ ngôi nhà của mẹ đẻ mình tại đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Ái Tử bằng lưới B40. Việc đi lấy “hàng” khi thì xe máy, lúc taxi, lần thì nhờ người khác chở.

“Chúng tôi đang bí mật theo dõi, thì bất ngờ vào đầu tháng 1-2017, đối tượng Tú gần như im ắng” - Trung tá Quốc nhớ lại và cho biết: “Nhận định có thể đối tượng đang cảnh giác, tạm thời rút lui do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Quảng Trị trước đó vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc Anh (27 tuổi, trú phường 5, Đông Hà, như đã nói ở trên), nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bí mật theo dõi”.

Ngày 21- 2-2017, Ban chuyên án nhận thấy đủ thời cơ, lập tức tiến hành phá án. Nhiều mũi bí mật vây ráp quanh khu vực nhà đối tượng, chờ lệnh. Tại một vị trí bí mật khác, Trung tá Quốc chỉ huy mũi tấn công quan trọng, căng mắt hướng về ngôi nhà mẹ đẻ của Tú. Khoảng 14h 30 cùng ngày, lực lượng phát hiện một người đàn ông trung niên đi xe máy đến nhà tìm gặp mẹ Tú.

Cánh cổng bỗng mở toang đón khách. Nhưng Trung tá Quốc ra lệnh cho lực lượng nằm yên, bởi vì bình thường con nghiện vào mua “hàng” không hề được mở cửa.

Khoảng 15 phút sau, lại có 2 thanh niên đi xe máy đến. Một trinh sát nhận ra 1 trong 2 người đó có gương mặt quen thuộc, là Nguyễn Hữu Cương (21 tuổi, trú huyện Triệu Phong), một đối tượng nghiện ma túy. Trung tá Quốc sau khi được trinh sát này báo cáo liền phát lệnh “tấn công”.

Lực lượng đã nhanh chóng ập vào, bắt quả tang đối tượng Tú khi thị đang bán ma túy cho Cương và bạn của Cương, với 17 viên MTHH. Lúc bị bắt, ả mỹ nữ này gần như chao đảo, thị không tin rằng có ngày mình bị bắt dù đã rất kín đáo, tinh vi trong hoạt động buôn “cái chết trắng”.

Phan Thanh Bình
.
.
.