Những cơn nghiện chưa thể lý giải của “siêu trộm” vị thành niên nổi danh nước Mỹ

Thứ Tư, 20/11/2013, 13:33

“Siêu trộm” tuổi teen nổi danh nước Mỹ sau hơn 2 năm chạy trốn đã bị cảnh sát vây bắt. Trước khi bị bắt, siêu trộm đã chôm tới 5 máy bay hạng nhỏ, 1 xuồng cao tốc, 2 xe hơi và viếng thăm hàng trăm ngôi nhà ở Mỹ và Canada. Rình mò, chôm chỉa đã trở thành đam mê của “siêu trộm” nhí này.

Niềm đam mê ăn trộm

Colton A. Harris-Moore sinh ra và lớn lên tại Camano Island, Washington. Colton A. Harris-Moore có một tuổi thơ cay đắng và tủi nhục bởi thường xuyên phải chứng kiến những trận đòn vô cớ từ cha mẹ. Bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bạo lực từ nhỏ nên Colton A. Harris-Moore đã trở thành một cậu bé lầm lỳ, ít nói, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Theo lời kể của những người hàng xóm thì Colton A. Harris-Moore đã bị chính những người thân của mình ngược đãi và lạm dụng. Nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em ở Mỹ đã nhận được thông tin về Colton A. Harris-Moore nhưng không ai có thể giúp Colton A. Harris-Moore thoát ra khỏi cuộc sống cơ cực này. Cha đẻ của Colton A. Harris-Moore đã bỏ đi khi Colton chỉ mới 2 tuổi và trước khi ra đi, ông đã tranh cãi kịch liệt với mẹ Colton và ông còn xông vào đòi bóp cổ giết chết con trai. Cuộc sống của cả gia đình đi vào bế tắc mà không có lối nào thoát ra được. Cậu bé Colton vô tội đã trở thành cái gai trong mắt mẹ từ ngày cha bỏ đi. Mỗi lần tức giận, bà lại trút hết lên đầu Colton và chính bản thân cậu bé cũng không hiểu tại sao mình lại phải nhận những trận đòn roi vô cớ như vậy.

Ngay sau khi cha của Colton bỏ đi, bà Pam Kohler đã kết hôn với một người đàn ông khác. Tưởng chừng mẹ có được hạnh phúc mới thì cuộc sống của Colton cũng được thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn đi theo vết xe cũ. Colton vẫn bị hành hạ, đánh đập mỗi khi mẹ cậu tức giận. Colton càng trở nên lỳ lợm, chai sạn với những trận đòn và cậu không bao giờ khóc mỗi khi bị đánh. Khi Colton lên 7 tuổi, cha dượng qua đời vì bạo bệnh càng khiến gia đình Colton lao đao khốn đốn.

Những biến cố đau buồn liên tiếp xảy ra trong đời khiến Colton trở thành một đứa trẻ không bình thường. Bà Pam, mẹ của Colton nói rằng từ khi con vào lớp một, bà đã thấy nó dường như "mất liên lạc" với thế giới xung quanh. Colton không bao giờ chịu ngồi yên trong lớp, không tiếp xúc với bất cứ ai kể cả thầy cô giáo và tất nhiên cậu cũng không nghe lời hay tiếp thu bài giảng mà chỉ gây lộn rồi cố tình đập phá đồ đạc. Những biểu hiện bất thường của Colton khiến nhà trường nhiều lần mời gia đình đến để tìm cách can thiệp nhưng nhất định Colton không chịu hợp tác mà càng ngày những biểu hiện bất thường đó càng rõ rệt.

Chỉ là một cậu bé 7 tuổi nhưng Colton thường xuyên thích chui vào những khu rừng để sống và một mình đột nhập vào những khu nhà nghỉ mà không có biểu hiện sợ sệt. Colton đã đánh cắp chăn màn, quần áo, thực phẩm từ những căn phòng nghỉ và biến mất vào rừng trong vài ngày. Trộm cắp nhiều lần nên năm 12 tuổi, Colton đã bị cảnh sát khởi tố lần đầu nhưng do tuổi còn nhỏ nên mẹ của Colton đã phải đứng ra bảo lãnh và nộp tiền phạt cho Colton tại ngoại.

Lên 13 tuổi, cậu bé tiếp tục bị khởi tố thêm 3 lần nữa. Mỗi lần bị khởi tố, Colton bị giam giữ trong 10 ngày hoặc phải tham gia các hoạt động công ích. Nhưng tất cả những hình phạt đó không làm thay đổi suy nghĩ cũng như những hành động của Colton. Niềm đam mê của Colton không có gì ngoài việc đi ăn cắp đồ của người khác. Những người hàng xóm luôn luôn phải đề phòng mỗi khi nhìn thấy Colton.

Mẹ của Colton nói rằng: “Chuyện này còn tồi tệ đến mức là mỗi lần nhìn thấy Colton cầm thứ gì trong tay là mọi người khẳng định luôn thằng bé vừa ăn cắp ở đâu về”. Người thân nhất của Colton cũng không có cách nào để trò chuyện hay khuyên nhủ được cậu bởi Colton không chịu tâm sự hay mở lời với bất cứ ai. Vẫn luôn giữ thái độ lầm lỳ, ít nói, bất cần đời nên Colton chỉ làm theo những gì mình thích mặc dù những thứ ăn cắp được cậu ta không hề dùng đến.

Tháng 4/2008, do liên tiếp phạm tội trộm cắp và đã rất nhiều lần bị khởi tố nên Colton đã phải đối mặt với phiên tòa xét xử và nhận bản án 3 năm tù giam cho dù vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên. Vào tù mới được hơn một tháng, Colton đã tìm mọi cách để bỏ trốn và sống chui sống nhủi trong suốt một thời gian dài mặc dù cảnh sát đã lục soát khắp thành phố để tìm bắt.

“Siêu trộm” sa lưới

Trong suốt hành trình trốn chạy kéo dài hơn 2 năm, Colton vẫn giữ niềm đam mê cũ, đó là ăn trộm. Colton đã lên kế hoạch và thực hiện hàng trăm vụ trộm tại nhiều bang, thành phố ở Mỹ và Canada. Theo báo cáo trong hồ sơ cảnh sát điều tra thì tính trong khoảng thời gian 2 năm chạy trốn, Colton đã ăn trộm được rất nhiều xe đạp, xe máy, ít nhất là 2 ôtô, 5 máy bay và 1 xuồng cao tốc. Không ai có thể tin được Colton lại có thể thực hiện những vụ ăn trộm này một cách trót lọt bởi Colton chỉ hoạt động một mình, không có bất cứ một băng nhóm tội phạm nào trợ giúp.

Colton thường xuyên chơi trò "mèo đuổi chuột" với những người truy đuổi. Cảnh sát nói rằng Colton chạy trốn tới Orcas Island bằng một chiếc xuồng cao tốc đánh cắp được và sống một thời gian khá lâu tại nơi này. Khi nhận thấy nhà chức trách đã lần ra manh mối, Colton liền trộm một chiếc máy bay Cessna 182 trị giá 150.000 USD của phát thanh viên kênh phát thanh KZOK-FM Bob Rivers. Do chỉ học bay thông qua sách hướng dẫn và một chương trình mô phỏng bay trực tuyến nên Colton đã không thể điều khiển và khiến chiếc máy bay bị hư hỏng nặng trong quá trình hạ cánh xuống Khu bảo tồn Anh điêng Yakama.

Tháng 9/2009, Colton trở lại Orcas Island bằng một chiếc máy bay khác, thực hiện trót lọt vài vụ trộm rồi tìm tới vùng Point Roberts giáp biên giới với Canada. Cậu ta tìm cách đi tới vùng British Columbia của Canada và thực hiện thêm hàng loạt vụ trộm khác rồi chuồn về bang Idaho của Mỹ khiến cảnh sát Canada phải ra lệnh truy nã khẩn cấp. Sau khi chôm một chiếc máy bay ở đây, Colton đã bay tới thị trấn Granite Falls, Washington và gặp tai nạn trong khi hạ cánh. Vài ngày sau đó, các đội cứu nạn được điều tới một cánh rừng ở phía Bắc Seattle, nơi người ta nghĩ rằng Colton đã bị bao vây nhưng không ai có thể tìm thấy được Colton.

Cuối tháng 6/2010, Colton bị tình nghi đánh cắp xe hơi ở bang Illinois. Dấu vết để lại cho thấy cậu ta đã đi qua các bang Idaho, South Dakota, Nebraska, Iowa. Ngày 4/7, đúng Quốc khánh Mỹ, Colton tiếp tục chôm một chiếc máy bay Cessna 400 một động cơ từ sân bay ở bang Indiana và đâm xuống vùng nước gần đảo Great Abaco, Bahamas. Ngay sau đó, trong khu vực này xảy ra hàng loạt vụ trộm bí ẩn khiến các nhà chức trách thực sự đau đầu.

Ngày 11/7, cảnh sát thành phố Bahamas thông báo họ đã bắt được Colton vào buổi sáng cùng ngày tại đảo Eleuthera. Nhà chức trách dự định sẽ chuyển Colton từ Eleuthera tới thủ phủ Nassau. Cuối cùng thì hành trình bí ẩn của “siêu trộm" nước Mỹ đã chính thức khép lại và chắc chắn một bản án thích đáng đang chờ Colton ở phía trước. Nhưng có điều làm rất nhiều người quan tâm và ngạc nhiên đó là trong quá trình phạm tội, Colton đã vô tình thu hút một lực lượng hâm mộ đông đảo, những người gọi cậu ta là "siêu trộm" hoặc Robin Hood thời hiện đại.

Có một nhóm người đã thành lập câu lạc bộ hâm mộ Colton trên mạng xã hội Facebook với số thành viên đã vượt quá 50.000 người, in hình cậu ta lên áo phông và thậm chí có cả một bài hát dành tặng tay đạo chích trẻ tuổi được đăng trên trang chia sẻ video YouTube. Nực cười hơn nữa là các nhà làm phim Hollywood còn đề nghị trả 100.000 USD để mua bản quyền chuyện đời của Colton.

Hiện tại vẫn chưa ai có thể trả lời được câu hỏi vì sao Colton lại thích trộm cắp và thực hiện được rất nhiều vụ trộm ngoạn mục như vậy. Một số người nói rằng có thể Colton không hề nghĩ đến việc mưu lợi từ trộm cắp bởi có lúc Colton đột nhập vào một ngôi nhà chỉ để được ngâm mình trong bồn tắm hoặc được ăn kem trong tủ lạnh một cách thoải mái. Rất có thể Colton chỉ đang cố tìm những trải nghiệm về cuộc sống của một gia đình ấm cúng và hạnh phúc, thứ mà cậu ta đã không có được từ khi sinh ra và lớn lên

Phương Mai
.
.
.