Theo lời kể của Mary, ngay từ những đêm đầu tiên, bà đã bị cưỡng bức. "Mỗi lần tôi đẩy họ ra, họ lại cưỡng bức và không chỉ 1-2 người, mà là rất nhiều người", Mary nói. Trước đó (17-4), Mary còn kể với trang News.com.au, theo đó bà bị cưỡng hiếp mỗi ngày một lần, và đôi khi còn trở thành mục tiêu của những kẻ khác.
Theo lời Mary, bà buộc phải chấp nhận vì rất sợ bị tấn công. Điều đáng nói là tuy được chuyển tới nhiều nhà tù trong bang Queensland, nhưng ở đâu Mary cũng bị cưỡng hiếp và những gì xảy ra tại nhà tù Boggo Road Gaol là tồi tệ và bạo lực nhất. Bởi bà bị buộc phải quan hệ tình dục hơn 2.000 lần khi thụ án 4 năm tù tại đây.
"Tôi bị đánh đập nhiều đến mức phải chấp nhận để tồn tại. Tồn tại để mua vui cho những tù nhân khác. Đó là địa ngục trần gian, giống như tôi đã chết và đó là hình phạt đối với tội trộm xe hơi của tôi", Mary thuật lại những gì đã phải trải qua tại nhà tù Boggo Road Gaol.
 |
Bên trong một nhà tù nữ ở Mỹ. |
Theo tờ The Telegraph, ngay sau khi bị đưa tới nhà tù Boggo Road Gaol, các tù nhân đã rỉ tai nhau về Mary và ngay trong những giờ phút đầu tiên trong tù, người chuyển giới này lập tức bị tấn công tình dục. Mary từng vượt ngục bất thành 3 lần. "Tôi bỏ trốn không vì bất cứ lí do nào ngoài việc không muốn bị tấn công tình dục", Mary tiếp tục kể.
"Tôi không yêu ai và sẽ không bao giờ tin vào đàn ông một lần nữa. Kể từ khi ra tù đến nay tôi vẫn chưa có mối quan hệ nào", Mary bày tỏ. Mary cho rằng, Australia nên thay đổi chính sách về tù nhân chuyển giới - người chuyển giới thành phụ nữ phải được ở trong nhà giam dành cho phụ nữ để tránh bị tấn công tình dục.
Thông tin từ tờ Daily Mail cũng đang khiến dư luận phẫn nộ sau khi kể về trường hợp của cô Kat Berry, người Australia, 31 tuổi, từng bị bạn tình đánh đập, cưỡng bức và đã dũng cảm chia sẻ thương tích khủng khiếp của mình với giới truyền thông. Mặc dù vụ việc đã xảy ra được 6 tháng, nhưng những hình ảnh được cô Kat Berry chia sẻ hôm 14-4 với tờ Daily Mail về vết thương trên cơ thể sau khi biết kẻ tấn công mình sẽ không bị khởi tố.
"Những bức ảnh này chỉ thể hiện được các vết thâm tím trên đùi, trên ngực tôi, một vài vết trên cánh tay, xương quai xanh và cổ tôi. Chúng không ghi lại hình ảnh những chấn thương khác mà hắn đã gây ra với tôi", "Điều không ai biết chính là những vết sẹo dưới ngực tôi, xung quanh âm đạo, cùng những tổn thương bên trong cơ thể", cô Kat Berry chia sẻ.
Theo lời cô Kat Berry, 2 người quen nhau qua trang web hẹn hò Plenty of Fish. Và cuộc gặp hôm 17-10-2015 tại một quán rượu ở Bendigo, Victoria đã khiến cô Kat Berry bị hiếp dâm và bạo hành. Điều đáng nói là việc này diễn ra tại nhà cô Kat Berry - hắn đã cưỡng bức và tấn công một cách rất bạo lực. Vụ việc được báo với cảnh sát ở Bendigo, nhưng công tác điều tra gặp khó khăn bởi hắn dùng bao cao su, tên và số điện thoại của kẻ tấn công là giả.
Thậm chí tài khoản mà cô Kat Berry kết bạn trên trang web hẹn hò cũng đã bị xóa. Bằng việc chia sẻ những hình ảnh của mình, cô Kat Berry hy vọng có thể giúp những người phụ nữ khác nhận thức rõ hơn về mối nguy hiểm rình rập của việc hẹn hò qua mạng.
Còn theo một đoạn video vừa được tài khoản IN THE NOW đăng tải, các nữ cựu tù nhân đã công khai chia sẻ về cách đối xử tàn tệ và bất hợp pháp của quản giáo tại một số nhà tù ở Mỹ. Trước đó, khi trả lời hãng tin RT, cô Crystal Harper, cựu tù nhân từng bị giam ở Trại Cải huấn Lowell (nhà tù nữ lớn nhất tại Mỹ) cho biết, không nghĩ sẽ gặp phải rắc rối chỉ sau chưa đầy 24 giờ thi hành bản án 5 năm tù.
"Chẳng khác gì bán dâm hợp pháp và việc này diễn ra khi tôi tới Trại Cải huấn Lowell chưa tròn một ngày", cô Crystal Harper nói. Gần 2 năm trước (24-6-2014), chính quyền bang California công bố báo cáo gây chấn động dư luận Mỹ khi tiết lộ, có 4 nhà tù ở bang này từng triệt sản trái phép đối với 39 nữ tù nhân.
Hơn 1 tháng trước (20-3), Nhật Bản đã trao trả trung úy hải quân, đồn trú tại Kanagawa cho quân đội Mỹ sau khi người này có hành động quấy rối tình dục và bạo lực đối với một nữ sinh của trường đại học ở Okayama khi đang trên chuyến bay từ San Diego đến Tokyo. Mỹ từ chối công khai danh tính của trung úy hải quân và đang điều tra vụ việc. |
Lư Tuấn Nghĩa