Phá đường dây ma túy đa cấp do "nữ quái" cầm đầu

Thứ Năm, 06/04/2017, 17:40
Phòng PC47 TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công đường dây ma túy lớn do đối tượng Nguyễn Thị Anh Thư cầm đầu. Đường dây này hoạt động quy mô, dưới trướng "nữ quái" Nguyễn Thị Anh Thư còn có hàng loạt đàn em phục vụ đắc lực cho hoạt động buôn bán ma túy.

Đại tá Hồ Tự Sang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 3 tháng theo dõi, các trinh sát Đội 4, Phòng PC47 đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công đường dây ma túy lớn do đối tượng Nguyễn Thị Anh Thư cầm đầu. Đường dây này hoạt động quy mô, dưới trướng "nữ quái" Nguyễn Thị Anh Thư còn có hàng loạt đàn em phục vụ đắc lực cho hoạt động buôn bán ma túy.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Nguyễn Thị Anh Thư (23 tuổi), ngụ tại 159/74/38 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, khá "nổi tiếng" ở khu vực bởi hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Thư có biệt tài điều hành ngược các đàn anh, đàn chị là đầu mối cung cấp ma túy cho mình.

Khu vực này trước đây từng là điểm "nóng" về an ninh trật tự, được người dân thành phố gọi là "xóm nhảy tàu". Sở dĩ vì thời đoạn ấy, những đối tượng trộm cắp, cướp giật sau khi "ăn hàng" trên các chuyến tàu khách sẽ nhảy xuống trước khi tàu vào ga Sài Gòn, rồi trở về những căn nhà ổ chuột trong xóm để ẩn nấp.

Thư không cùng thời với đám tội phạm ấy nhưng ngay từ tuổi nhỏ đã thường xuyên được tiếp cận với các đàn anh, đàn chị và được các đối tượng này nhờ đi mua ma túy mang về hút chích nên đã bị tiêm nhiễm rất nhiều những thói hư tật xấu. Mặc dù là con độc nhất trong gia đình và được cha mẹ hướng cho ăn học để tìm kiếm một nghề lương thiện làm hành trang cho cuộc đời, nhưng cô ta đã bỏ qua tất cả các cơ hội ấy mà dấn thân vào con đường mua bán ma túy từ lúc mới 15-16 tuổi. 

Trước khi bước vào con đường này, Thư bỏ thời gian khá dài để điều tra nghiên cứu toàn bộ đường đi, nước bước của đám đàn anh, đàn chị từng bị "xộ khám" để né tránh "vết xe đổ", rồi tự mình đứng ra lập mạng lưới chuyên bán lẻ ma túy cho đám con nghiện.

Các đối tượng trong vụ án.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Thư không thâu nạp các đối tượng làm các mắt xích hoạt động trong đường dây mà thường sử dụng ngay đám con nghiện này đi giao ma túy và lôi kéo đám con nghiện khác theo kiểu đa cấp. Nếu một con nghiện lôi kéo được hai con nghiện khác đến với Thư thì được giảm 50% tiền mua ma túy và nếu lôi kéo được trên 10 đối tượng thì được hít miễn phí "xả ga".

Đầu năm 2016, phát hiện mạng lưới của mình lọt vào tầm ngắm của cơ quan Công an nên Thư lập tức cho dừng mọi hoạt động để nghe ngóng tình hình. Khi thấy không còn ai để ý đến mình nữa, cô ta tiếp tục mở cửa hoạt động trở lại.

Lần này được người yêu là đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật "hiến kế", Thư tăng tiền "môi giới" cho đám con nghiện là khách hàng lâu năm của mình đi lôi kéo một loạt đối tượng nghiện hút từ một số nơi đưa về tổ chức cho hút chích.

Với hàng trăm con nghiện tụ tập dưới trướng, Thư bắt đầu xây dựng hoạt động của mạng lưới theo mô hình cây thông. Thư ép các đàn anh, đàn chị phải tuân theo quy luật hoạt động do chính cô ta đặt ra, Thư điều hành mọi hoạt động của đường dây cung cấp và mua bán ma túy.

Lúc đầu các đối tượng này phản ứng gay gắt, nhưng vì số lượng ma túy mà Thư tiêu thụ hàng ngày rất nhiều và mang lại nguồn lợi lớn nên dần dần đều phải chấp nhận nghe theo sự chỉ đạo của Thư.

Từ đây, Thư không trực tiếp đi nhận ma túy nữa mà các đối tượng cung ứng phải trực tiếp mang ma túy đến giao tận nơi cho Thư khi đặt hàng và cung cấp số tài khoản để cô ta chuyển tiền vào. Chỉ trong thời gian ngắn từ chỗ chỉ là "con tép" trong giới mua bán cái chết trắng, Thư đã nổi tiếng như cồn với tầm ảnh hưởng lớn.

Tang vật thu giữ.

Theo lời kể của một trinh sát, ngay từ những ngày cuối tháng 12-2016, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Đội 4, Phòng PC47 Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một mạng lưới chuyên cung cấp và tổ chức hút chích cho hàng trăm con nghiện. Tuy nhiên, khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ thì gặp nhiều khó khăn bởi căn nhà mà Thư chọn làm "đại bản doanh" nằm trong một con hẻm sâu ngoằn ngoèo và luôn có hàng chục con nghiện tự nguyện làm "tai mắt" cho Thư suốt ngày đêm nằm vạ vật từ đầu đến cuối con hẻm để thông báo mọi động tĩnh trong khu vực.

Không nản chí trước những khó khăn, các trinh sát quyết định tăng cường thêm lực lượng tiến hành theo dõi 24/24 giờ. Trải qua hơn 3 tháng theo dõi, các trinh sát nắm bắt mọi quy luật hoạt động của đối tượng rồi lên kế hoạch phá án.

Một buổi chiều tối cuối tháng 3, khi thời cơ đã chín, các trinh sát quyết định ập vào nhà bắt quả tang Thư trong lúc đang vừa bán ma túy, vừa tổ chức cho con nghiện hút chích ngay trên lầu 1 nhà mình.

Qua khai thác nhanh từ Thư, ngay trong đêm, các trinh sát đã chia thành nhiều mũi, tổ chức mai phục và đến 4h sáng ngày 22-3 thì bắt quả tang Nguyễn Hoàng Cường khi đang vận chuyển 501 gam ma túy đá đến giao cho Thư. Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát Đội 4 phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại D20, lầu 22, HQ3, chung cư Hoàng Quân, ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thu giữ 53 gam ma túy đá, 16 gam Ketamin, 7 gói cỏ Mỹ, 220 viên ma túy tổng hợp dạng nén.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện Nguyễn Quốc Thuận đang trốn trong phòng vệ sinh ở nhà Cường với số tang vật chưa kịp tẩu tán gồm 10,5 gam ma túy đá, 56 viên ma túy tổng hợp, 20 gói Ketamin.

Những kẻ mua bán trái phép chất ma túy luôn bị pháp luật trừng phạt rất nghiêm khắc (ảnh minh họa).

Từ lời khai các đối tượng, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi) ngụ C2/33 F2, tổ 181, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, khi đối tượng đang mang ma túy đi giao cho đám bán lẻ; bắt giữ vợ và em trai Thịnh là Bùi Thị Ngọc Giang và Dương Ngọc Sỹ Đăng trong lúc đang mang ma túy đi tẩu tán.

Bùi Thị Ngọc Giang khai nhận, trong thời gian Thịnh (chồng Giang) mang ma túy đi giao cho đám bán lẻ, Giang ngồi nhà thấy đi lâu hơn những lần trước đó nên điện thoại nhưng không liên lạc được. Giang tỏ ra nghi ngờ rồi bật bộ phận định vị lên kiểm tra lại thấy xe gắn máy của chồng phát tín hiệu lại nhưng địa điểm của xe đậu ở trụ sở Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nên cô ta lập tức cùng em chồng chạy ra ngoài đường quan sát, nghe ngóng xem có động tĩnh gì hay không.

Đến khi xác định không có Công an theo dõi, Giang mang chiếc túi bên trong có chứa trên 1kg ma túy đá rồi kêu Đăng lấy xe gắn máy chở đi cất giấu. Tuy nhiên, khi chiếc xe chưa kịp chuyển bánh thì các trinh sát đồng loạt ập đến bắt gọn đối tượng và thu giữ tang vật.

Đức Cương
.
.
.