Phút ân hận của Giám đốc xây dựng trốn truy nã

Thứ Hai, 09/01/2017, 14:01
Thảnh thơi trong trang trại nuôi bò ở một nơi xa Thái Nguyên tới  gần 2.000km, Giám đốc doanh nghiệp trốn truy nã không thể ngờ rằng một ngày bỗng nhiên bị trinh sát tầm nã bắt giữ sau hơn 3 năm lẩn trốn.


Ở một vụ khác, kẻ trộm gỗ sưa nay đã trở thành cai thầu xây dựng chợt rụng rời tay chân khi biết rằng Tổ công tác đã có mặt tại huyện đảo Phú Quốc.

Thông qua kênh kết nối đặc biệt, đối tượng truy nã đã ra đầu thú. Trong hành trang của những người lính tầm nã sau mỗi chuyến truy bắt tội phạm ẩn chứa sự tinh thông nghiệp vụ và đầy tính nhân văn. 

Lướt Face book tìm vị khách đặc biệt trên huyện đảo

Chiều 4-1-2017, sau chuyến hành trình từ miền Nam trở về, Tổ công tác Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm mới có thời gian trò chuyện với phóng viên về chuyến Nam tiến truy bắt 9 đối tượng truy nã, trong đó có 3 đối tượng phải xác lập chuyên án, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ tinh thông và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm mới cất được "mẻ lưới".

Đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Cường.

Thiếu tá Bùi Đăng Khanh, Phó trưởng Phòng 4, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, cùng đi chuyến công tác kéo dài gần nửa tháng trời còn có 2 trinh sát trẻ tinh nhuệ là Thượng úy Đặng Thế Nam, Phó Đội trưởng Đội 2, Trung úy Lê Việt Trung và lực lượng tăng cường thêm Tổ công tác Phòng 4 tại phía Nam.

Xác định rằng, những đối tượng trốn nã vào Nam thường tạo vỏ bọc mới, trốn sâu, trốn kỹ, không liên hệ gì với gia đình, gây khó khăn trong công tác truy bắt nên khi nhận nhiệm vụ xác minh, truy bắt 9 đối tượng do cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố ra lệnh truy nã, các anh đã nghiên cứu kỹ hồ sơ. 

Trong số các đối tượng truy nã, Tổ công tác đặc biệt chú ý tới đối tượng Trần Văn Tây, 33 tuổi, trú tại thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên.  Đối tượng Trần Văn Tây bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra Quyết định truy nã số 11 ngày 26-3-2012 về hành vi trộm cắp tài sản.

Lật lại hồ sơ vụ án cho thấy, một ngày tháng 10-2011, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa nhận được tin báo của bảo vệ Trường Đại học Y Hà Nội về việc một số người đang đào trộm gốc cây sưa đỏ tại sân bóng đang thi công của trường.

Khi lực lượng Công an tới nơi phát hiện các đối tượng đã đào xong 2 gốc cây sưa, đưa lên ôtô tải để chuẩn bị tẩu thoát. Do lái xe phát hiện đó là gỗ quý nghi bị liên lụy nên đã không dám chở. Sau đó, lực lượng Công an đã tạm giữ 2 đối tượng tham gia đào trộm gốc cây sưa quý là Nguyễn Hữu Chất, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và Nguyễn Văn Trường, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Mở rộng điều tra, Công an quận Đống Đa bắt tiếp đối tượng Từ Hiện Đại, trú tại xã Hòa Đồng, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Với các tài liệu thu thập được và từ lời khai của 3 đối tượng, Công an quận đã xác minh, làm rõ, tham gia ổ nhóm này còn có Trần Văn Tây. Tuy nhiên, sớm lo liệu trước sẽ bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng Tây đã "cao chạy xa bay".

Điều khó khăn trong vụ án này chính là Tây hầu như không có mối liên hệ nào với gia đình. Sinh ra không biết bố là ai, năm 2 tuổi thì mẹ mất, lớn lên, Tây chỉ nhớ về mẹ qua lời kể của ngoại. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tây phiêu dạt khắp nơi để kiếm sống và không thân thiết với ai.

Chính vì vậy, khi đối tượng Tây bỏ trốn, công tác xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn. Từ việc rà soát địa bàn, cùng với phát động quần chúng tố giác tội phạm,  Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã có nguồn tin quý giá, tại địa bàn thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có một cai thầu tên Tây có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng truy nã.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã từ TP Hồ Chí Minh bay đến Phú Quốc. Quá trình phối hợp với Công an huyện Phú Quốc, các trinh sát phát hiện trên địa bàn hiện đang xây dựng 1 casino và xác định người giống đối tượng truy nã Tây hiện đang làm việc tại công trường.

Tuy nhiên, việc kiếm tìm rất khó khăn bởi công trường xây dựng Casino gồm 9 tầng, trải rộng trên diện tích lớn và có hàng nghìn công nhân đang làm việc.

Bên cạnh việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lướt face tìm người có đặc điểm giống đối tượng truy nã và thông qua người dân trên đảo để nhận dạng đối tượng.

Khi vào trang face Coc Quynh, trinh sát phát hiện chủ nhân trang face này tên Tây và có đặc điểm giống đối tượng truy nã. Ngày 14-12-2016, chủ trang face có đăng status: Mới sáng lãnh thưởng 2 tờ giấy khen, hết 600k, huhu, kèm theo hình ảnh chiếc xe môtô BKS 68K1... và biên lai vi phạm giao thông.

Rà soát số người vi phạm giao thông trên huyện đảo cho thấy giấy tờ của người vi phạm có BKS xe 68K1 trùng khớp với thông tin của đối tượng truy nã. Qua rà soát cho thấy, Tây hiện là cai thầu, quản lý khoảng 50 công nhân đang làm công trình xây dựng 1 casino. Cùng làm việc với Tây còn có một người anh họ quê ở Kiên Giang.

Quyết định truy nã của Trần Văn Tây và Nguyễn Xuân Cường.

Được trinh sát Phòng 4 vận động, giải thích các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú, anh Th, anh họ của Tây đã đồng ý tác động, vận động đối tượng Tây ra đầu thú trong thời gian sớm nhất.

Đến 16 giờ 45 cùng ngày, anh Th đã liên lạc với trinh sát Phòng 4 đề nghị cho Tây được ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Hồi 17 giờ cùng ngày, anh Th đã đưa đối tượng Tây ra đầu thú, trinh sát Phòng 4 và Công an huyện Phú Quốc đã tiến hành đưa đối tượng đến Công an thị trấn Dương Đông làm các thủ tục tiếp nhận đối tượng ra đầu thú theo quy định của pháp luật.

Sau khi làm xong các thủ tục, trinh sát Phòng 4 đã đề nghị Công an huyện Phú Quốc làm các thủ tục tạm giữ đối tượng tại nhà tạm giữ Công an huyện; đồng thời, thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội vào tiếp nhận đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã cử Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự lên đường đi Phú Quốc gồm: Đại úy Lê Trọng Hiếu, Đội phó; Thượng úy Nguyễn Anh Đức và Thiếu úy Trần Hồng Công. Để đảm bảo an toàn cho công tác dẫn giải đối tượng, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an huyện Phú Quốc và an ninh sân bay tính toán phương án cụ thể.

Tổ công tác đã lên máy bay sớm, choàng áo qua tay đối tượng để không ai phát hiện có đối tượng đang bị còng tay đi cùng chuyến bay ra Hà Nội với hành khách. Khi hành khách cuối cùng xuống máy bay, Tổ công tác đã phối hợp với an ninh sây bay Nội Bài tổ chức dẫn giải đối tượng theo đường riêng.

Suốt thời gian trên máy bay, Trần Văn Tây chỉ im lặng không nói gì. Khi về đến trụ sở Công an quận đã hơn 13 giờ, nhận suất cơm ăn cùng trinh sát, Tây bật khóc nức nở.

Qua lời bộc bạch của đối tượng thì đây chính là giây phút anh ta ân hận nhất đời, tuổi trẻ bồng bột đã gây ra tội và không dám dũng cảm đối mặt với bản án chờ sẵn. Giờ đây, anh ta mong muốn có thể trả án nhanh, làm lại cuộc đời bởi còn vợ và 2 con nhỏ.

Theo lời Tây thì anh ta lấy vợ người Đồng Nai, hai vợ chồng dành dụm cho con lên TP Hồ Chí Minh học và ở nhờ nhà người bà con bên vợ. Những tưởng nỗ lực phấn đấu, làm ăn, đã trở thành cai thầu xây dựng, quên đi quá khứ cũ nhưng có một ngày sự thật đã bị phơi bày.

Trước khi bước vào nhà tạm giữ, Trần Văn Tây nói, giá như ngày ấy anh ta hiểu rằng gây án thì phải trả án, không thể trốn chạy dưới lưới trời thì hiện tại anh có thể đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Hành trình trốn chạy của Giám đốc công ty xây dựng

Để bắt đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Cường,  (34 tuổi, có hộ khẩu tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã mất rất nhiều thời gian công sức và phải xác lập chuyên án truy bắt do Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng làm Trưởng ban Chuyên án; Đại tá Lê Trọng Dũng, Phó Cục trưởng và Trung tá Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng 4 làm Phó trưởng Ban chuyên án.

Chuyên án này là sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Cảnh sát truy nã Bộ Công an ở cả hai miền Bắc, Nam và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Đồng Nai, Thái Nguyên...

Đối tượng Nguyễn Xuân Cường nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần và Thương mại Sông Công, địa chỉ tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2011, Cường đã vay ngân hàng số tiền hơn 470 triệu đồng và thế chấp bằng 1 máy xúc và 1 máy lu tĩnh nhưng sau đó không có khả năng chi trả và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14-6-2013  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định truy nã số 05 đối với Nguyễn Xuân Cường về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác đấu tranh Chuyên án, Tổ công tác xác định đối tượng Cường hiện đang làm việc tại một trang trại bò trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Mất nhiều thời gian, công sức, rà soát các trang trại bò trên địa bàn huyện, lực lượng Cảnh sát truy nã Công an xã Xuân Đông  cho biết, trên địa bàn xã có 1 trại bò đang trong thời gian xây dựng.

Cán bộ Công an quận Đống Đa lấy lời khai đối tượng Trần Văn Tây.

Sáng  6-12-2016, Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai và Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an đang tiến hành kiểm tra hành chính tại trang trại bò và xác định, đối tượng Cường hiện đang làm việc ở bộ phận xây dựng trong trang trại.

Trinh sát Phòng 4 đã nhanh chóng báo cáo thông tin trên cho Ban chuyên án và xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo các trinh sát tiếp cận trang trại bò Đồng Phát, giám sát chặt chẽ cổng ra vào của trang trại. Sau hơn 2 giờ kiểm tra, rà soát toàn bộ trang trại, Tổ công tác đã bắt giữ Cường khi phát hiện đối tượng đang đi xe đạp trong khuôn viên của trang trại.

Các trinh sát đã nhanh chóng áp sát tiến hành bắt giữ đối tượng an toàn. Sau khi bắt giữ được đối tượng, trinh sát Phòng 4 đã tiến hành đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Xuân Đông lập biên bản và hoàn thành thủ tục bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổ công tác đã tiến hành dẫn giải đối tượng về trụ sở Bộ Công an phía Nam tại TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục bàn giao cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giữ đối tượng tại trại của Bộ, đồng thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vào tiếp nhận đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi bị bắt, Cường cũng rất ân hận, theo lời anh ta vì lúc nào cũng lo lắng bị bắt giữ nên không dám yêu ai và lập gia đình sợ vợ con khổ theo. Suốt thời gian trốn chạy, Nguyễn Xuân Cường không giây phút nào ăn ngon, ngủ yên.

Bước vào trại giam khi trời chập choạng tối, Cường nghẹn lòng nói rằng, bao nhiêu năm nay anh ta không dám về thăm người thân ở quê hương vì chỉ sợ bị bắt, biết rằng không thể thoát được mà không dám đối mặt với sự thật để rồi phải trả giá đắt...

Anh Hiếu
.
.
.