Rùng mình vì kẻ giết người hàng loạt ở Toronto

Thứ Hai, 02/04/2018, 17:34
Hạ tuần tháng 3, các nhà chức trách ở Canada tuyên bố rằng họ đã xác định được 7 nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt Bruce McArthur (66 tuổi). Trước đó, vào đầu tháng 3, tên này phải đối mặt với sáu cáo buộc giết người.

Bruce McArthur là một nông dân ở Toronto. Hồi tháng 1, cảnh sát đã bắt giữ tên này với cáo buộc giết chết Andrew Kinsman và Selim Esen - hai người bị mất tích trong làng đồng tính của Toronto năm 2017. Đến cuối tháng, Bruce McArthur bị buộc thêm tội sát hại Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi và Dean Lisowick.

Vào tháng 2, Bruce McArthur tiếp tục bị truy tố về cái chết của Skandaraj Navaratman. Cả sáu người này đều bị sát hại, bị chặt xác và một vài phần thi thể của họ bị chôn trong khu đất thuộc sở hữu của hắn. Sau đó, người ta còn phát hiện thêm phần còn lại của 6 xác chết này trong một khu đất rừng nơi Bruce McArthur từng làm việc.

Thanh tra Hank Idsinga công bố bức ảnh nạn nhân thứ 7 của Bruce Arthur.

Đến nay, chỉ có 3 trong số 6 nạn nhân được xác định danh tính. Nạn nhân thứ 7 của Bruce McArthuer mới được xác định vào cuối tháng 3. Hôm 20-3, cảnh sát Toronto đã cho phát hành bức ảnh "John Doe chết". Thanh tra Hank Idsinga cho hay, ban đầu, cảnh sát không muốn tiết lộ hình ảnh của người đàn ông này nhưng sau đó họ thấy phải có trách nhiệm công khai để còn có khả năng tìm thêm các nạn nhân khác (nếu có) của Bruce McArthur.

Cũng theo thanh tra Hank Idsinga thì các nạn nhân nói trên đều liên quan đến làng đồng tính của Toronto. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin để điều tra đang gặp nhiều khó khăn. Ngay cả với nạn nhân thứ 7, các nhân viên điều tra đã suýt bị nhầm sang một người đàn ông da đen khác. Nhưng cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong làng đồng tính, họ mới xác định dược John Doe và tìm thêm ảnh của anh này trong dữ liệu của cảnh sát.

Hãng tin ABC News thì cho hay, Bruce McArthur là cựu cảnh sát và được cho là đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt này từ năm 2010. Bruce McArthur đã sử dụng các quyền của mình trong lực lượng cảnh sát để tìm dữ liệu về các nạn nhân rồi sau đó tạo thành một bộ sưu tập riêng cho mình.

Chưa hết, chính Bruce McArthur đã xóa bỏ dữ liệu của các nạn nhân trong hồ sơ cảnh sát khiến cho cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định danh tính, gia đình, thân nhân của họ. Mark Valois, cựu cảnh sát Toronto nói: "Hành động của Bruce McArthur không khiến tôi ngạc nhiên. Thậm chí, tôi cho rằng, kẻ giết người hàng loạt này còn có một bộ sưu tập khác về những vật dụng, quần áo hay vật lưu niệm của các nạn nhân".

Trong khi đó, Mark Mendelson, cựu điều tra viên cảnh sát ở Toronto thì kể rằng, các đồng nghiệp cũ của ông đã rất vất vả khi tìm kiếm thông tin. Ngay cả đối với nạn nhân thứ 7, các mảnh thi thể nằm rải rác khắp nơi và cho đến nay họ vẫn chưa tìm đủ.

6 nạn nhân khác của Bruce McArthur được xác định danh tính là Andrew Kinsman, Selim Esen, Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi, Dean Lisowick và Skandaraj "Skanda" Navaratnam. Các mảnh thi thể của những người này đều bị thối rữa nên chỉ có thể xác định thông qua các bằng chứng về dấu vân tay và hồ sơ nha khoa.

Hiện Bruce McArthur đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Toronto South chờ ngày xuất hiện tại tòa, dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Cho đến nay, tên này vẫn không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của cơ quan điều tra. Trong cuộc tiếp xúc với báo giới hôm 22-3, Thanh tra Hank Idsinga cho biết, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được có bao nhiêu người là nạn nhân của Bruce McArthur bởi, trong 4 năm qua, có tới 600 báo cáo người mất tích ở Toronton cũng như ở những tỉnh khác - những nơi mà Bruce McArthur từng tới.

Hiện 30 trường hợp trong số đó chưa được tìm thấy. Đó là chưa kể đến những chuyến du lịch dài ngày của tên này cùng các nhóm người đồng tính tại Italia và Mexico. "Chúng tôi đang tìm kiếm mọi thứ trong khả năng của mình", thanh tra Hank Idsinga.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cảnh sát khác thì cho hay, người ta nghi ngờ Bruce McArthur đã nhắm mục tiêu những người đàn ông mà hắn gặp qua các ứng dụng hẹn hò dành cho nam giới đồng tính và tại các quán bar ở khu vực làng đồng tính ở Toronto và có quan hệ với cả mại dâm nam.

Vụ giết người gần đây nhất của Bruce McArthur được cho là diễn ra vào tháng 6 năm 2017. Vụ giết người đầu tiên của Bruce McArthur, theo cảnh sát là vào tháng 12 năm 2010. Khi đó, Abdulbasir Faizi (42 tuổi), một người đàn ông làm vườn cho nhà Bruce McArthur đã mất tích một cách bí ẩn.

Em gái ông này là Judi Riley đã mất công thực hiện một cuộc điều tra từ lá thứ mà ông này gửi cho mẹ nói rằng đi Toronto vài ngày. Tại Toronto, với sự hỗ trợ của cảnh sát, Judi Riley phát hiện anh mình đã lưu trú tại làng đồng tính và có gặp gỡ Bruce McArthur. Từ đây, cánh cửa bí mật về cuộc đời của Bruce McArthur mới được hé mở.

Hạ tuần tháng 3, các nhà chức trách ở Canada tuyên bố rằng họ đã xác định được 7 nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt Bruce McArthur (66 tuổi). Trước đó, vào đầu tháng 3, tên này phải đối mặt với sáu cáo buộc giết người.

Bruce McArthur là một nông dân ở Toronto. Hồi tháng 1, cảnh sát đã bắt giữ tên này với cáo buộc giết chết Andrew Kinsman và Selim Esen - hai người bị mất tích trong làng đồng tính của Toronto năm 2017. Đến cuối tháng, Bruce McArthur bị buộc thêm tội sát hại Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi và Dean Lisowick.

Vào tháng 2, Bruce McArthur tiếp tục bị truy tố về cái chết của Skandaraj Navaratman. Cả sáu người này đều bị sát hại, bị chặt xác và một vài phần thi thể của họ bị chôn trong khu đất thuộc sở hữu của hắn. Sau đó, người ta còn phát hiện thêm phần còn lại của 6 xác chết này trong một khu đất rừng nơi Bruce McArthur từng làm việc.

Đến nay, chỉ có 3 trong số 6 nạn nhân được xác định danh tính. Nạn nhân thứ 7 của Bruce McArthuer mới được xác định vào cuối tháng 3. Hôm 20-3, cảnh sát Toronto đã cho phát hành bức ảnh "John Doe chết". Thanh tra Hank Idsinga cho hay, ban đầu, cảnh sát không muốn tiết lộ hình ảnh của người đàn ông này nhưng sau đó họ thấy phải có trách nhiệm công khai để còn có khả năng tìm thêm các nạn nhân khác (nếu có) của Bruce McArthur.

Cũng theo thanh tra Hank Idsinga thì các nạn nhân nói trên đều liên quan đến làng đồng tính của Toronto. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin để điều tra đang gặp nhiều khó khăn. Ngay cả với nạn nhân thứ 7, các nhân viên điều tra đã suýt bị nhầm sang một người đàn ông da đen khác. Nhưng cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong làng đồng tính, họ mới xác định dược John Doe và tìm thêm ảnh của anh này trong dữ liệu của cảnh sát.

Hãng tin ABC News thì cho hay, Bruce McArthur là cựu cảnh sát và được cho là đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt này từ năm 2010. Bruce McArthur đã sử dụng các quyền của mình trong lực lượng cảnh sát để tìm dữ liệu về các nạn nhân rồi sau đó tạo thành một bộ sưu tập riêng cho mình.

Chưa hết, chính Bruce McArthur đã xóa bỏ dữ liệu của các nạn nhân trong hồ sơ cảnh sát khiến cho cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định danh tính, gia đình, thân nhân của họ. Mark Valois, cựu cảnh sát Toronto nói: "Hành động của Bruce McArthur không khiến tôi ngạc nhiên. Thậm chí, tôi cho rằng, kẻ giết người hàng loạt này còn có một bộ sưu tập khác về những vật dụng, quần áo hay vật lưu niệm của các nạn nhân".

Trong khi đó, Mark Mendelson, cựu điều tra viên cảnh sát ở Toronto thì kể rằng, các đồng nghiệp cũ của ông đã rất vất vả khi tìm kiếm thông tin. Ngay cả đối với nạn nhân thứ 7, các mảnh thi thể nằm rải rác khắp nơi và cho đến nay họ vẫn chưa tìm đủ.

6 nạn nhân khác của Bruce McArthur được xác định danh tính là Andrew Kinsman, Selim Esen, Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi, Dean Lisowick và Skandaraj "Skanda" Navaratnam. Các mảnh thi thể của những người này đều bị thối rữa nên chỉ có thể xác định thông qua các bằng chứng về dấu vân tay và hồ sơ nha khoa.

Hiện Bruce McArthur đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Toronto South chờ ngày xuất hiện tại tòa, dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Cho đến nay, tên này vẫn không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của cơ quan điều tra. Trong cuộc tiếp xúc với báo giới hôm 22-3, Thanh tra Hank Idsinga cho biết, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được có bao nhiêu người là nạn nhân của Bruce McArthur bởi, trong 4 năm qua, có tới 600 báo cáo người mất tích ở Toronton cũng như ở những tỉnh khác - những nơi mà Bruce McArthur từng tới.

Hiện 30 trường hợp trong số đó chưa được tìm thấy. Đó là chưa kể đến những chuyến du lịch dài ngày của tên này cùng các nhóm người đồng tính tại Italia và Mexico. "Chúng tôi đang tìm kiếm mọi thứ trong khả năng của mình", thanh tra Hank Idsinga.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cảnh sát khác thì cho hay, người ta nghi ngờ Bruce McArthur đã nhắm mục tiêu những người đàn ông mà hắn gặp qua các ứng dụng hẹn hò dành cho nam giới đồng tính và tại các quán bar ở khu vực làng đồng tính ở Toronto và có quan hệ với cả mại dâm nam.

Vụ giết người gần đây nhất của Bruce McArthur được cho là diễn ra vào tháng 6 năm 2017. Vụ giết người đầu tiên của Bruce McArthur, theo cảnh sát là vào tháng 12 năm 2010. Khi đó, Abdulbasir Faizi (42 tuổi), một người đàn ông làm vườn cho nhà Bruce McArthur đã mất tích một cách bí ẩn.

Em gái ông này là Judi Riley đã mất công thực hiện một cuộc điều tra từ lá thứ mà ông này gửi cho mẹ nói rằng đi Toronto vài ngày. Tại Toronto, với sự hỗ trợ của cảnh sát, Judi Riley phát hiện anh mình đã lưu trú tại làng đồng tính và có gặp gỡ Bruce McArthur. Từ đây, cánh cửa bí mật về cuộc đời của Bruce McArthur mới được hé mở.

Chi Anh

Thanh tra Hank Idsinga công bố bức ảnh nạn nhân thứ 7 của Bruce Arthur.

Chi Anh
.
.
.