Vụ một giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam bị bắn chết:

Sát thủ được thuê với giá 500 triệu đồng

Thứ Năm, 11/08/2016, 18:16
Sau hơn 1 tháng tích cực điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên, trinh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự C45 Bộ Công an, phối hợp Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ bắn chết anh Lê Hữu Trí, SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam gây xôn xao dư luận thời gian qua.

  • Giám đốc doanh nghiệp bị bắn ở Hà Nam đã tử vong


Được biết, đích thân Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C45 đã dẫn đầu tổ công tác xuống Hà Nam bắt giữ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Gây án giữa ban ngày

Khoảng 15h15' ngày 4-7, anh Lê Hữu Trí, sau khi vào miếu Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu thắp hương, đi ra đường thì bị 2 đối tượng điều khiển xe máy, mặc áo chống nắng, sử dụng súng bắn vào người khiến anh Trí gục ngã. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Anh Trí sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng vào lúc 17h30 cùng ngày.

Công tác khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Trí tử vong do  mất máu cấp với 5 vết thương, chứng tỏ thủ phạm ra tay đến cùng nhằm tước đi sinh mạng của nạn nhân. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn  của súng K 54. Ngày 5-7, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, triển khai các biện pháp truy tìm hung thủ.

Đối tượng Hoàn chỉ nơi vứt sim, điện thoại.

Vụ án gây rúng động dư luận, vì nạn nhân là giám đốc một doanh nghiệp làm về lĩnh vực xây dựng có máu mặt ở địa phương, có mối quan hệ rộng và phải nói là cực kì phức tạp. Không chỉ có quan hệ với giới doanh nghiệp, anh Trí còn được biết đến như một "đàn anh" trong thế giới ngầm, được nhiều dân anh chị khắp nơi nể trọng. Em trai của anh Trí cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới giang hồ - M "cu ty".

Cách đây vài năm, trong một vụ nổ súng do mâu thuẫn, M "cu ty" bị băng nhóm khác dùng súng bắn gây thương tích. Vì vậy, trong đám tang của nạn nhân, người ta thấy xuất hiện khá nhiều tay anh chị có số má đến từ nhiều tỉnh, thành.

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều người đồn đoán, anh Trí bị sát hại do mâu thuẫn làm ăn. Cũng có thông tin rò rỉ từ thế giới ngầm, rằng nạn nhân nhiều khi có hành xử, thái độ thô lỗ và làm mất mặt nhiều người. Một số đàn em của nạn nhân bên ngoài tỏ vẻ bằng mặt nhưng thực ra trong lòng họ rất cay cú vì nhiều lần bị anh Trí "dìm hàng" trước nhiều người khác. Chính vì cách cư xử này nên nạn nhân bị "ghét", dẫn tới vụ án mạng trên. Tuy nhiên đây chỉ là đồn đoán.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp Đức Trí của nạn nhân rất ăn nên làm ra và giám đốc Lê Hữu Trí thường xuyên có những hoạt động từ thiện đối với nhiều trường hợp chính sách trên địa bàn Hà Nam.

Rất nhiều hướng điều tra đã được triển khai, không chỉ dư luận nhân dân hoang mang mà ngay cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Bộ Công an, thậm chí Thủ tướng cũng rất quan tâm, yêu cầu lực lượng Công an phải điều tra làm rõ thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan chức năng tổ chức mò tìm tang vật.

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc hàng trăm đối tượng, cơ quan điều tra C45 bước đầu đã dựng được chân dung nghi can số 1 gây ra vụ sát hại anh Lê Hữu Trí. Qua việc củng cố tài liệu, chứng cứ, khoảng 8h sáng 6-8, một tổ công tác thuộc C45, Bộ Công an do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng trực tiếp chỉ huy, đã xuống tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam và một số đơn vị nghiệp vụ thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt, còn gọi là Đạt "Tưởng", 46 tuổi, trú tại phường Thanh Châu; Lê Thái Duy, 28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện; Lê Việt Hoàn, 35 tuổi, trú ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, đều thuộc TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Khi thấy các anh Công an vào nhà, Đạt tỏ thái độ hết sức bình tĩnh, anh ta hỏi: "Các anh tìm em có việc gì?". Anh ta thản nhiên như không, điềm nhiên pha trà mời khách. Một cán bộ Công an đã giải thích cho anh ta việc bắt giữ nhưng Đạt không hề thay đổi nét mặt. Sau đó anh ta lặng lẽ chứng kiến việc khám xét của cơ quan Công an. Tại nhà Đạt, cơ quan điều tra đã thu một chiếc xe ôtô Camry và một số tang vật có liên quan; thu giữ tại nhà đối tượng Long một chiếc xe Wave là phương tiện các đối tượng dùng để gây án.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Đạt "Tưởng" là đối tượng hình sự có số má ở Hà Nam, thuộc lớp giang hồ già. Đạt từng kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và từng có thời kỳ hoàng kim, tiền vào như nước. Dưới trướng Đạt cũng có rất nhiều đàn em vào sinh ra tử, sẵn sàng "lên đường" nếu được lệnh. Cách đây vài năm, Đạt dính vào một vụ án hình sự và bị bắt. Vụ án này ở thời điểm đó cũng gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt và Lê Thái Duy tại cơ quan điều tra.

Được ra tù khoảng hơn 1 năm nay, Đạt "Tưởng" hầu như không có động tĩnh gì. Khác với đồn đoán của nhiều người, rằng sau khi gây án, các đối tượng sẽ trốn ra nước ngoài, nhưng không, Đạt và các đối tượng vẫn ở nhà mình, thậm chí còn qua thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu, cả ba đối tượng đã khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân  với anh Trí, đối tượng Đạt đã thuê đối tượng Hoàn giết anh Trí với giá 500 triệu đồng. Để thực hiện phi vụ này, bọn chúng đã tổ chức theo dõi anh Lê Hữu Trí và ra tay sát hại nạn nhân khi người này vừa đi lễ và đang trên đường về vì chúng nắm được quy luật, vào ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, nạn nhân thường đi lễ ở miếu Thổ Thần, thuộc thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu. Vì vậy,  Đạt đã đi mua súng, đưa Hoàn ra khu vực Ba Sao để tập bắn nhiều lần.

Khoảng 6h sáng 4-7, tức mùng 1 âm lịch, Hoàn đi xe máy sang nhà Long, ở ngõ 63, Sông Cầu, phường Lương Khánh Thiện để đón Duy. Lúc này Duy đang ở nhà Long nên đã mượn xe máy Wave của Long để làm phương tiện phạm tội. Hai tên chở nhau về nhà Hoàn lấy khẩu súng K54, 2 áo chống nắng và che biển kiểm soát. Theo phân công của Đạt, Duy và Hoàn theo dõi anh Trí tại khu vực miếu Thổ Thần. Đến 15h cùng ngày, Đạt nhắn tin cho Hoàn thông báo anh Trí đã vào miếu. Khi anh Trí quay trở ra, Hoàn đã dùng súng K54 bắn liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi hết đạn rồi lên xe Duy đã nổ máy chờ sẵn, trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Hoàn gọi điện cho Đạt thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ và bọn chúng hẹn nhau ở khu công nghiệp Châu Sơn. Trên đường đi, Hoàn đưa súng cho Đạt, để cho Đạt tháo rời từng bộ phận. Khi đến khu vực Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam thì Đạt vứt súng xuống hồ còn Hoàn vứt áo cùng sim, điện thoại ở ven đường.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 chiếc áo chống nắng, 1 báng súng, 1 nòng súng K54. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án

Ngày 7/8/2016, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép xảy ra tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nội dung thư nêu: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, ngày 06/8/2016, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Tổng cục An ninh Bộ Công an nêu cao tinh thần tấn công, phòng, chống tội phạm, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, ý thức trách nhiệm, nỗ lực, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép xảy ra ngày 04/7/2016, tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; bắt giữ được đối tượng cùng công cụ, phương tiện gây án.

Đây là vụ án hình sự phức tạp, hoạt động nguy hiểm và manh động, đã gây tâm lý lo lắng và bức xúc trong nhân dân. Trong thời gian ngắn, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, với tinh thần thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Chiến công của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương- Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Hà Nam.

Tôi yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hòa-Hiền-Mai
.
.
.