Sát thủ máu lạnh vẫn sống nhởn nhơ tại 6 nước châu Âu

Thứ Năm, 17/12/2015, 14:00
Lợi dụng việc mở cửa biên giới giữa các quốc gia châu Âu, nhiều năm qua, tên giết người hàng loạt Dariusz Pawel Kotwica (người Ba Lan, 29 tuổi) đã dễ dàng trốn tránh sự truy nã của cảnh sát và ra tay sát hại các nạn nhân tại 6 quốc gia.

Giết hại và cưỡng hiếp

Chi tiết về các vụ giết người liên quan tới tên sát nhân máu lạnh Kotwica được biết đến lần đầu tiên trong một báo cáo về lợi ích của việc cảnh sát châu Âu chia sẻ nguồn dữ liệu ADN và dấu vân tay của những kẻ tội phạm. Khi đó, Kotwica bị cảnh sát châu Âu truy lùng vì bị cáo buộc là hung thủ giết hại một cặp vợ chồng ở Vienna, Áo, vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. 

Thi thể của nạn nhân Hintermeier Gerhard, 75 tuổi và vợ là bà Erna, 74 tuổi, được người dân phát hiện tại ngôi nhà riêng của họ. Họ bị đánh bằng dùi cui và đâm nhiều nhát. Cảnh sát cũng tìm thấy dòng chữ viết bằng sơn màu nâu trên cơ thể của bà Erna các cụm từ kì lạ bằng tiếng Latinh “Tantum Ergo” (nghĩa là “rồi sau đó”) hoặc nguyên tố hóa học “tantali”. 

Cảnh sát điều tra vào cuộc và bắt đầu điều tra về nguyên nhân của vụ án mạng này. Công việc đầu tiên là nhận dạng danh tính nạn nhân và tiếp theo đó là xét nghiệm mẫu ADN thu được tại hiện trường vụ án. Sau khi khám nghiệm thi thể nạn nhân thì bà Erna đã bị hãm hiếp trước khi bị giết hại. Với một người phụ nữ đã 74 tuổi nhưng hung thủ vẫn không tha thì chứng tỏ hung thủ là một kẻ sát thủ máu lạnh bệnh hoạn. 

Những mẫu máu thu được tại hiện trường cũng như những dấu vân tay vẫn không thể giúp cảnh sát tìm được ra hung thủ, nhưng chỉ sau đó ít ngày, cảnh sát đã mở một cuộc truy lùng trên diện rộng đối với Kotwica bởi có một số mẫu ADN trùng khớp. Nguyên nhân của vụ giết hại hai nạn nhân Hintermeier Gerhard và Erna vẫn chưa được cảnh sát kết luận, mà tất cả chỉ là phán đoán dựa trên những gì thu được tại hiện trường. 

Rất nhiều những vụ án giết người xảy ra nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ cho đến khi cảnh sát phát hiện vụ việc có liên quan tới Kotwica vì các bằng chứng pháp y tại hiện trường trùng khớp với dữ liệu được lưu trong hệ thống chia sẻ thông tin Prum (còn được gọi là Schengen III, được đặt theo tên một thị trấn Đức - nơi thỏa thuận lần đầu tiên được ký kết bởi các quốc gia EU vào năm 2005). Kotwica bị cảnh sát Đức bắt giữ vào ngày 8 tháng 6 vừa qua và được dẫn độ về Áo vì tội danh giết người.

Theo cảnh sát Áo, mặc dù bị bắt nhưng Kotwica vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ung dung tra tay vào còng và thản nhiên bước đi theo cảnh sát, đầu ngẩng cao và miệng vẫn cười tươi như một kẻ chiến thắng. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Kotwica không chỉ “thú nhận ngay lập tức toàn bộ hành vi phạm tội” khi giết cặp vợ chồng già và thừa nhận “hiếp dâm người phụ nữ này”, mà còn thực hiện một vụ giết người khác trước đó vài tuần ở Thụy Sĩ. 

Nạn nhân là Bo Georg Ehrlander, 79 tuổi, bị đâm nhiều nhát tại phòng bếp nhà riêng ở gần Gothenburg (Thụy Điển) vào ngày 23 tháng 4 năm 2015. Kotwica thừa nhận những vụ giết người một cách bình thản và không hề chối cãi, nhưng để biết được nguyên nhân vì sao hắn lại ra tay sát hại nhiều người như vậy thì hắn chỉ im lặng một cách khó hiểu. 

Kotwica đã lao vào phòng bếp của nạn nhân 79 tuổi này rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân rồi để lại con dao tại hiện trường. Mặc dù không hề xóa dấu vết nhưng để điều tra ra hung thủ lại là một bài toán khó đối với cơ quan cảnh sát điều tra.

Cũng theo cảnh sát Áo, những vụ án mạng và những nạn nhân mà Kotwica giết hại không chịu dừng lại ở đó. Hắn còn thừa nhận “đã giết người sau khi ăn cắp” ở Salzburg vào năm 2012, gây thương tích nghiêm trọng cho một nạn nhân ở Hà Lan vào năm 2011 và đột nhập một cửa hàng ở Đức. 

Hiện trong hồ sơ của cảnh sát, Kotwica còn bị tình nghi có liên quan tới những vụ giết người ở CH Czech và Hà Lan. Những “thành tích” mà Kotwica đã đạt được khiến những cảnh sát không khỏi bàng hoàng bởi Kotwica là một trong những sát thủ máu lạnh nổi tiếng châu Âu. Hắn giết người không biết ghê tay mà không phải vì bất cứ một lý do gì. 

Phá án từ các mẫu ADN

Một báo cáo chính thức trên trang The Mail on Sunday cho biết, Kotwica, kẻ có tiền án trên khắp châu Âu đã sống vài năm ở Anh và các thám tử lo ngại rằng hắn đã ra tay thực hiện những “tội ác nghiêm trọng” ở đây. “Có thể hắn đã ở Anh được vài năm rồi. Sẽ là một điều ngạc nhiên nếu đối tượng không ra tay thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng một lần nữa” - báo cáo của cảnh sát ghi. 

Hiện, các lực lượng an ninh tại châu Âu, bao gồm cả Anh, đang khẩn trương tìm kiếm thông tin qua các mẫu ADN còn sót lại tại các hiện trường trong các vụ án cũ để xem có dấu hiệu nào cho thấy chúng có liên quan tới Kotwica không.

Giáo sư David Wilson thuộc Khoa Tâm lý học, Đại học thành phố Birmingham cho biết: “Vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát đi lại ở khu vực biên giới giữa các quốc gia, nếu một tên giết người muốn trốn sang quốc gia khác. Đây là hiện tượng thường thấy ở Mỹ, nhưng càng ngày chúng ta phải thừa nhận rằng nó cũng đang xuất hiện ở châu Âu, khi hệ thống Schengen ngừng kiểm soát hộ chiếu được thực hiện ở châu Âu trong thời gian tới”.

Hiện có 26 quốc gia nằm trong khối Schengen. Công dân các nước tham gia Hiệp ước Schengen có thể đi lại tự do bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển giữa các nước mà không cần xin thị thực và không bị kiểm soát ở khu vực biên giới.

Chính việc đi lại dễ dàng này đã khiến những kẻ tội phạm càng có nhiều cơ hội để thực hiện âm mưu của mình. Những tên tội phạm dễ dàng lẩn trốn từ nước này sang nước khác mà khó bị kiểm soát. Kotwica là một ví dụ điển hình, hắn ra tay thực hiện rất nhiều vụ án nhưng vẫn sống tự do như không hề có chuyện gì xảy ra. Liệu bản án cao nhất có xứng đáng với kẻ sát thủ máu lạnh nhất châu Âu này không thì chắc chắn chẳng thể xứng đáng. Kotwica cho đến khi ngồi trong nhà tù hắn vẫn không hề cảm thấy ăn năn hay hối hận trước những gì mà mình đã làm.

Ngân Giang
.
.
.