Sự trỗi dậy của những băng nhóm nữ quái giang hồ bạo lực

Thứ Hai, 06/07/2015, 17:00
Những băng nhóm nữ quái ngày một hoành hành và tăng cao ở Malaysia đang trở thành vấn nạn của đất nước này. Điều nguy hiểm hơn nữa là các nữ quái này đều đang ở độ tuổi học đường. Các băng nhóm nữ quái giang hồ không chỉ khiến nhiều gia đình lo ngại mà cả xã hội phải nhức nhối

Nữ quái học đường

Theo cơ quan phòng chống tội phạm Malaysia (UMCPO), hiện số lượng nữ “đàn chị” là thủ lĩnh các băng nhóm giang hồ ở quốc gia này đã lên đến 1.300 người. Nghiêm trọng hơn, theo UMCPO con số này sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng bởi các băng nhóm nữ quái liên tục “tuyển dụng” thành viên mới là các nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Chủ tịch của UMCPO, ông A. Balakrishnan nhấn mạnh, các băng nhóm do nữ quái lãnh đạo ở Malaysia thường lấy chính tên khu vực mình sinh sống hoặc những con số để nhận diện. Mỗi nhóm trung bình có từ 4 - 6 thành viên và một thủ lĩnh. Những đối tượng này thường được “thuê” để bảo vệ sự an toàn cho nữ sinh khi họ bước ra khỏi cổng trường. 

Thực chất việc “thuê” ở đây là gia đình hoặc nữ sinh đó bị các “đàn chị” ép phải thuê nếu không những đối tượng này sẽ tìm mọi cách đe dọa, thậm chí từng bước biến những nữ sinh ngoan hiền trở thành thành viên của các băng đảng đường phố.Vì lo lắng cho sự an nguy của con cái mình nên nhiều gia đình đã phải bỏ tiền ra để thuê đội ngũ này bảo vệ. 

Nói là bảo vệ nhưng thực tế những băng nhóm nữ quái giang hồ này tìm cách lôi kéo những nữ sinh đi theo họ để tăng thêm độ hùng hậu. Nhiều cô bé chỉ mới 12 tuổi nên đã không thể lường trước và cảnh giác được những điều xảy ra xung quanh mình. 

Thời gian đầu những nữ quái này rủ rê các nữ sinh bằng cách cho tham gia các trò chơi mà không cần phải trả tiền, được ăn ngon mặc đẹp và giao du với nhiều người. Những nữ sinh còn quá trẻ tuổi đang phải chịu sự kèm cặp của cha mẹ khi gặp và tiếp xúc với cuộc sống tự do sẽ rất dễ bị thuyết phục. Chính vì vậy mà những nữ quái này đã không khó khăn để chiêu mộ thêm thành viên. 

Có rất nhiều bạn nữ sinh còn tình nguyện xin gia nhập băng nhóm giang hồ này để có được cảm giác tự do, có quyền làm tất cả những gì họ muốn. Nhiều cô còn luôn khát khao được công nhận là “tai kah Cheh and AKKA” (đàn chị). Những nữ sinh sau khi được chiêu mộ cũng tham gia vào các vụ ẩu đả, bạo lực và hăm dọa các nữ sinh khác trả tiền phía bảo kê.

“Chúng tôi đang cố gắng giám sát các hoạt động của những băng nhóm nữ kiểu này nhưng thực tế là rất khó nếu như không có sự hợp tác của gia đình, nhà trường và các nữ sinh khác” - Quyền Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm Penang P. R. Gunarajan nói. 

Ông Gunarajan cũng cho biết thêm, ngoài sự giám sát của cảnh sát, nhà chức trách đã và đang liên lạc trực tiếp với các trường học với nỗ lực ngăn chặn việc các tay anh chị chiêu mộ nữ sinh vào các băng nhóm.

Số liệu thống kê của cảnh sát liên bang cũng cho thấy, tội phạm bạo lực liên quan đến trẻ em gái và phụ nữ đang gia tăng. Tỷ lệ tội phạm nữ năm ngoái chiếm khoảng 10% trên toàn Malaysia, bao gồm: Tội tấn công bạo lực, cướp bóc và các hành vi phạm pháp liên quan đến ma túy. Ngày càng nhiều học sinh nữ muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình bằng cách tham gia vào các băng nhóm đường phố và thành thạo những tệ nạn xã hội nhất là ma túy và mại dâm. 

Điều nguy hiểm, học sinh từ 12 - 17 tuổi tham gia bạo lực học đường, chiếm 47% số vụ bạo lực ở Malaysia. Không khó để tìm thấy trên mạng xã hội những đoạn video ghi nhận cảnh quay một số nữ sinh vẫn còn khoác đồng phục, nhưng tham gia vào các vụ ẩu đả gay gắt, hoặc “đánh hội đồng” bạn học, thậm chí, có cả những màn “phô diễn” của các thủ lĩnh nữ để “đòi công bằng” cho thành viên của mình. Lo ngại hơn, hầu hết các đoạn video bạo lực như thế này đều cho thấy được quay ở trong hoặc khu vực ngay cạnh các trường học. 

Ủy ban Truyền thông đa phương tiện Malaysia cùng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia được kêu gọi phải hợp tác chặt chẽ hơn để hạn chế việc phát tán kiểu hình ảnh “đen” này trên mạng, đồng thời tìm cách ngăn chặn tận gốc những hành vi sai trái này.

Nhanh chóng trở thành tội phạm

Hiện tượng băng nhóm nữ quái không chỉ mới xuất hiện ở Malaysia mà trước đó đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Riêng ở London (Anh) có đến 250 băng nhóm tội phạm đường phố, với số thành viên nữ tổng cộng lên đến hàng nghìn người. 

Người quản lý tổ chức từ thiện dành cho trẻ em Kids Company (nơi hỗ trợ 18.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương tâm lý) ở London cho rằng, trẻ em ngày nay sống trong môi trường mà bạo lực được xem là… bình thường. Từ nhỏ, các em đã tận mắt chứng kiến những hình ảnh bạo lực, thậm chí thường xuyên bị “ăn đòn”, nên không biết từ lúc nào chúng nghĩ rằng, các hành động bạo lực là một trong những biện pháp để đối phó khi bị kẻ khác ức hiếp. 

Không chỉ những hình ảnh bạo lực xuất hiện ngoài đường phố mà ngay trong chính gia đình. Các thành viên trong gia đình thường xuyên đối xử thô bạo với nhau nhất là bố mẹ cãi nhau rồi đánh nhau trước mặt con cái. Cũng từ những việc đó mà đã hình thành trong suy nghĩ của những đứa trẻ khiến chúng thích tham gia vào các băng nhóm bạo lực để được thể hiện khả năng cũng như cá tính của mình.

Bên cạnh đó nhiều trẻ trong số ấy từng là nạn nhân bị cưỡng hiếp, bị đối xử thô bạo nên chọn cách gia nhập các băng nhóm để trả thù. Một số khác hoạt động trong băng nhóm là vì các em bị bạn trai lợi dụng, xem như công cụ thực hiện các hành vi đồi bại, cất giấu, vận chuyển vũ khí, ma túy bất hợp pháp.

Tại Mỹ, mô hình băng nhóm toàn nữ “sister gang” mới xuất hiện. Tên tuổi của các nhóm như Harlem Hiltons, Hood Barbies hay Bad Barbies nổi lên như hiện tượng của cuộc sống trên đường phố. Điều đáng lo là họ lập thành băng nhóm toàn nữ chứ không núp bóng nam giới. Họ cũng mang súng, dao trong người. 

Shai Jordan, 29 tuổi, cựu thành viên của một nhóm tội phạm nữ cho biết, năm 14 tuổi, cô bị lôi kéo vào băng nhóm tội phạm ở East Harlem. Shai vào tù năm 19 tuổi, lãnh án 6 năm vì tội ngộ sát. 

“Khi tôi còn bé, thành viên băng nhóm thường không để tôi dính líu vào công việc của họ. Tôi được cho vài đô la để ra chỗ khác chơi trong khi họ làm điều mờ ám”. 

Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng vì cocaine. Bọn con trai lôi cô và các bạn nữ vào các cuộc hút chích, rượu chè. Shai đánh đấu tên tuổi của mình bằng cách thi nhau tàn nhẫn và bạo lực ít nhất cũng bằng không thì phải hơn các băng nhóm nam. “Hễ bọn con trai thực hiện phi vụ nào, chúng tôi sẽ ra tay tàn bạo hơn chúng. Băng nhóm nữ nguy hiểm hơn vì chúng tôi hay đặt cảm xúc của mình vào các phi vụ” - Shai nói.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các băng nhóm nữ được các nhà xã hội học cho rằng khá phức tạp và có nhiều nguyên do. Nhưng Elsie McCabe Thompson - đại diện của tổ chức từ thiện phi Chính phủ Mỹ Harlem Cure Violence, lại lạc quan cho rằng: “Hãy tưởng tượng chúng ta có thể biến đổi sức mạnh của băng nhóm nữ vào một việc gì đó tốt đẹp hơn, đó là điều thúc đẩy tôi đến văn phòng làm việc mỗi buổi sáng”.

Xuân Hương
.
.
.