Triệt phá băng cướp dùng mã tấu chém người đi xe máy

Thứ Tư, 04/10/2017, 11:10
Nằm giáp biên giới Campuchia, Tây Ninh là một tỉnh có vị trí thuận lợi cho việc phát triển thương mại. Nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, phức tạp, đặc biệt những vụ chặn đánh người cướp tài sản liên tục xảy ra khiến người dân hoang mang lo sợ.


Những vụ cướp táo tợn

Vào ngày 3-4-2006, Công an xã Tân Thành nhận được tin trình báo của anh Đỗ Hiếu Trọng (SN 1975, ngụ số 254, khu phố 3 thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Anh Trọng cho biết trên đường từ thị trấn Tân Châu về nhà ở xã Tân Thành bằng xe gắn máy, khi đến khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Đồng Kèn 1, xã Tân Thành anh dừng xe lại đi vệ sinh, lúc này khoảng 19 giờ, thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đầu xe, anh chưa hiểu việc gì đã bị người này dùng mã tấu chém 1 nhát vào dầu trúng mũ bảo hiểm. 

Khi nghe anh hỏi “Tôi đi đường sao lại đánh tôi”, người kia tiếp tục chém 1 nhát nữa, anh dùng tay đỡ và bị ngã xuống xe. Anh vội bỏ xe chạy vào rừng, kêu lớn “Cướp! Cướp!”. Trong khi chạy, anh thấy có một tên nữa cầm khúc cây đuổi theo.

Tang vật của một vụ án.

Ba ngày sau, vào ngày 6-4, Công an xã Tân Hà nhận tin chị Trần Thị Hằng (SN 1971, ngụ khu phố 2 thị trấn Tân Biên) làm nghề mua bán hạt điều, đi từ chốt Chàng Rịa thuộc địa bàn Campuchia trên đường về nhà bằng xe máy Dream Trung Quốc BKS 70F1-3116 và chở theo 3 bao hạt điều 180kg, gặp cướp. 

Chị Hằng cho biết, khoảng 16 giờ khi đi vào đường tiểu ngạch, qua chốt Chàng Rịa, chị bị 2 thanh niên từ trong bụi ra chặn đường. Chúng dùng cây và mã tấu đánh, chém vào tay làm chị ngã xuống đất. Khi chị kêu “Cướp! Cướp!” thì bị một tên dùng mã tấu kề vào cổ dọa: “Nếu la tao sẽ giết!”. Tên còn lại lục túi áo của chị lấy tiền và giật đôi bông tai. Khi phát hiện có người, 2 tên liền bỏ chạy. Chị Hằng cho biết tổng tài sản bị bọn chúng cướp là 8,5 triệu đồng.

Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Bích và vợ là chị Trần Thị Đành (ngụ tại ấp Tân Phước, Tân Bình, thị xã Tây Ninh) chở nhau trên chiếc xe Dream BKS 70F1-3116 từ nhà ở ấp Tân Phước về trại nuôi bò ở khu Bàu Rã cũng đã đến trình báo Công an bị cướp giữa đường. 

Anh Bích cho biết trên đường về có 2 người đi xe 67 cứ kè sát xe của vợ chồng anh, sau đó lại có 2 người trên chiếc xe Wave áp sát và một trong 2 tên này đã dùng mã tấu chém anh 2 nhát vào đầu và vai. Khi anh tiếp tục chở vợ bỏ chạy thì bọn chúng đuổi theo chém anh thêm 1 nhát vào tay trái. Anh Bích vẫn cố chạy và kêu “Cướp! Cướp!”. May là chúng chỉ đuổi theo khoảng 20m nữa rồi quay đầu lại vợ chồng anh mới thoát nạn.

Triệt phá

Nhận thấy đây là những vụ cướp tài sản táo tợn, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này là cực kỳ nguy hiểm (dùng mã tấu chém vào đầu, vào người... để cướp tài sản), xem thường tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Công an tỉnh Tây Ninh quyết truy bắt tội phạm, trả lại sự yên bình cho người dân.

Ngày 31-5-2006, sau khi điều tra, thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Phòng CSĐT  về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng Phạm Đình Dần theo Quyết định truy nã số 01 ngày 10-3-2006 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên. Qua công tác đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp đối với các đối tượng: Thái Kim Bình, Lê Thanh Hùng và Nguyễn Linh Bảo.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 4-2006 cho đến ngày bị bắt chúng đã thực hiện 5 vụ cướp và hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Ngoài ra, chúng còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện khoảng 50 vụ trộm chó trên địa bàn thị xã Hòa Thành, các huyện Tân Châu, Bến Cầu, Trảng Bàng với thủ đoạn lợi dụng những đoạn đường có đèn chiếu sáng dùng bả chó để thuốc bắt trộm chó đem bán cho 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Khanh (SN 1968, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh) và Trần Văn Xinh (SN 1966, ngụ KP2, thị trấn Châu Thành, Tây Ninh) và một số quán thịt chó trên địa bàn huyện Châu Thành với giá từ 10.000-11.000  đồng/kg. Có tiền, cả bọn chia nhau tiêu xài.

Trọng Nhân
.
.
.