Truy bắt đối tượng trốn nã luôn có lựu đạn trong người

Thứ Hai, 14/09/2015, 11:00
Tên Khà A Giàng, SN 1965, trú tại bản Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) nằm trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất lúc bấy giờ bị lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá. Với bản tính mưu mô, xảo quyệt, sau khi kế hoạch bị bại lộ và thông tin về Lệnh truy nã đặc biệt từ cơ quan điều tra, tên Giàng càng thận trọng, luôn mang theo vũ khí nóng như: súng AK, lựu đạn... sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sau hơn 10 năm lẩn trốn, tên Khà A Giàng sa lưới trước ý chí và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng của các chiến sỹ Công an.

Chuyên án ma túy

Quốc lộ 6A nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ là tuyến giao thông thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa và giao lưu văn hóa giữa miền ngược và miền xuôi. Bọn tội phạm lợi dụng điều kiện thuận lợi về địa lý để thực hiện nhiều hành vi phạm tội, hình thành các đường dây vận chuyển ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Hầu hết các đường dây ma túy đều móc nối với các khu vực trọng điểm về ma túy như: Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình)... sau đó vận chuyển về các tỉnh đồng bằng và sang nước thứ ba tiêu thụ. 

Để thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển ma túy, bọn chúng thường ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt như: cất giấu phía trong xe ôtô, trong cơ thể người, giả làm xe đưa đón dâu, thương nhân, lợi dụng người già, trẻ em, phụ nữ có thai... hay cất giấu ma túy trong can nhựa, sau đó thản nhiên vận chuyển trên tuyến xe khách Sơn La – Hà Nội đi tiêu thụ mà các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá thành công.

Chuyên án vận chuyển ma túy cực lớn xảy ra vào năm 2005. Rạng sáng 27/5, thông qua công tác nghiệp, Công an huyện Mai Châu phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn di chuyển qua địa phận huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy đơn vị, hàng chục cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ công tác bí mật phong tỏa khắp các tuyến đường, chuẩn bị các phương án chặn bắt. 

Qua kiểm soát các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6, mọi hoạt động diễn ra bình thường, không phát hiện biểu hiện nghi vấn. Theo kinh nghiệm của các trinh sát, do vận chuyển với số lượng lớn nên tội phạm ma túy thường dùng mọi thủ đoạn ngụy trang, che giấu hành vi phạm tội, việc phát hiện tội phạm đòi hỏi nghiệp vụ sắc bén và bản lĩnh vững vàng. 

Khoảng 5h30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện chiếc xe khách chạy tuyến đi về hướng Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Sau khi kiểm tra giấy phép lái xe, các trinh sát tiến hành kiểm tra thực tế trên xe. Với kinh nghiệm dày dặn, các trinh sát phát hiện 3 đối tượng người Mông ngồi ở hàng ghế cuối có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các anh yêu cầu 3 đối tượng nhận hành lý thì bọn chúng bất ngờ bỏ chạy. 

Do chuẩn bị sẵn các phương án đối phó nên sau đó không lâu, các trinh sát đã bắt gọn 3 đối tượng phạm tội. Kiểm tra hành lý, các anh phát hiện một số lượng ma túy cực lớn lên tới 64 bánh heroin được bọn chúng cất giấu rất tinh vi phía trong 2 chiếc can nhựa. Đây là số lượng ma túy lớn nhất lúc bấy giờ bị triệt phá.

Tên Khà A Giàng.

Đấu tranh, khai thác, 3 đối tượng gồm: Hờ A Dế, sinh năm 1964, Hờ A Giàng, sinh năm 1969 đều trú tại Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu và Khà A Lếnh, sinh năm 1975, trú tại Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở các đối tượng, thu 7 thỏi thuốc nổ, 3 kíp nổ và 36 vỏ đạn súng K54. Bọn chúng khai nhận, cùng tham gia vận chuyển ma túy còn có đối tượng Khà A Giàng, SN 1965, ở Thung Ẳng, xã Hang Kia, Mai Châu. Lệnh truy nã đặc biệt đối với tên Giàng được thi hành.

Biết tin bị cơ quan Công an truy lùng gắt gao, tên Khà A Giàng càng thận trọng hơn. Hắn bỏ trốn vào rừng sâu, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân. Từ đó đến nay, người dân địa phương đều không có thông tin về hắn. Ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc, tổ chức truy bắt đối tượng. 

Các điều tra viên nhận định, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, mưu mô, xảo quyệt, hành tung bí ẩn. Theo thông tin, hắn luôn mang bên mình vũ khí nóng như: súng AK, lựu đạn... sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Do vậy, việc xác minh, truy bắt đối tượng cực kỳ khó khăn, phức tạp.

Truy bắt kẻ trốn nã

Hết năm này, qua năm khác, các trinh sát vẫn miệt mài thu thập thông tin về đối tượng. Hễ có manh mối dù nhỏ các anh đều tổ chức xác minh. Thế rồi, các anh lại ra về tay trắng. Hồ sơ về đối tượng ngày một dày thêm mà manh mối lại càng hẹp lại. Các trinh sát được cử bí mật theo dõi, giám sát các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về đối tượng, phát động quần chúng tố giác tội phạm. 

Việc truy bắt đối tượng càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn khi vào năm 2010, quá trình vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua, ở Hang Kia, Mai Châu khiến 3 chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh và nhiều đồng chí khác bị thương. Hắn còn  tự tay sát hại chính người con trai ruột để kích động đồng bào Mông, khiến cho tình hình trở nên phức tạp. 

Sau khi các cơ quan tư pháp ở Trung ương ban hành thông tư liên ngành về giảm án đối tượng truy nã đầu thú ở bản Mông, có nhiều đối tượng truy nã lâu năm tới cơ quan Công an đầu thú để hưởng khoan hồng. Được sự vận động của gia đình, người thân, tên Khà A Giàng có ý định đầu thú. Thế nhưng, khi thời điểm thông tư liên ngành hết hiệu lực, tên Khà A Giàng tiếp tục bỏ trốn, cố thủ, sẵn sàng liều chết nếu bị truy bắt, khiến việc bắt giữ càng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện tên Khà A Giàng thường đi từ bản Suối Rằm, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về nhà ở bản Thung Ẳng, xã Hang Kia. Nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, Phương án bắt giữ đối tượng được xác lập. Thế nhưng, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, liều lĩnh, thường có vũ khí nóng nên phương án vây bắt phải tính toán chi tiết, chặt chẽ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt. 

Đúng theo kế hoạch, đêm ngày 30, rạng sáng 1/7/2015, các trinh sát tổ chức mật phục tại khu vực đối tượng thường qua lại. Lúc này, trời tối đen như mực, không gian tĩnh lặng, những tiếng động lạ cũng thu hút sự chú ý của các trinh sát. Các anh tập trung cao độ, theo dõi mọi động tĩnh của đối tượng. 

Đến khoảng 7h sáng 1/7, các anh phát hiện tên Khà A Giàng đi đến khu vực  xóm Táu Nà, xa Cun Pheo, huyện Mai Châu. Lựa chọn thời điểm đối tượng sơ hở, các trinh sát bất ngờ ập vào khống chế đối tượng. Với bản tính liều lĩnh, xảo quyệt, tên Giàng chống trả rất quyết liệt, định kích nổ lựu đạn mỏ vịt giấu trong túi xách thì bị các trinh sát quật ngã. Sau khi thu giữ 1 quả lựu đạn, các trinh sát nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Mai Châu, không để đối tượng kích động bà con người Mông. 

Sau 10 năm lẩn trốn, tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Khà A Giàng đã bị khuất phục trước tinh thần và ý chí của các chiến sỹ Công an. Rồi đây, hắn sẽ bị đưa ra trước ánh sáng pháp luật để trả giá cho những gì đã gây ra. Phải chăng, lương tri hắn sớm thức tỉnh, phải chăng hắn sớm ra đầu thú thì có lẽ tội danh của hắn sẽ giảm đi ít nhiều. Đó là bài học để tội phạm truy nã đang lẩn trốn hãy ra đầu thú để hưởng khoan hồng. 

Thu Hà
.
.
.