Vạch mặt kẻ cuồng dâm nhờ xem phim hình sự

Thứ Bảy, 01/01/2011, 15:04

Bị Lance kéo vào xe của hắn và giở trò đồi bại, cô nữ sinh đã nhanh trí nhổ nước bọt ra xe hắn và giật đứt sợi tóc của mình nhét ở phần ghế ngồi. Cô gái cũng để lại dấu vân tay trong xe hơi để đảm bảo có bằng chứng tố cáo hắn. Cô đã vạch mặt được tên yêu râu xanh nhờ vào những mưu mẹo học được trong phim hình sự.

Cảnh sát Chippenham đang rất đau đầu về những vụ cưỡng bức, hiếp dâm liên tiếp diễn ra trên địa bàn khu vực, hung thủ giấu mặt có vẻ cùng một người với các cách thức gây án rất giống nhau, điều đặc biệt là tên yêu râu xanh này rất tinh ranh trong việc tìm các nạn nhân và đặc biệt hơn là hắn luôn cảnh giác trong việc để lại dấu vết, chứng cứ khiến cảnh sát không có manh mối để lật mặt. Nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng tên yêu râu xanh đội lốt người cũng phải chịu sa lưới, hắn bị bắt vì những chứng cứ xác đáng mà nạn nhân để lại, ngoạn mục hơn nữa là chính nhờ loạt phim truyền hình điều tra đã khiến cô gái có đủ bình tĩnh và trí thông minh để để lại chứng cứ, góp phần quan trọng đưa thủ phạm vào tù.

Những dấu vết mắt thường không thấy được

Một buổi sáng thứ Năm, cảnh sát nhận được tin trình báo của một nạn nhân. Cô gái 18 tuổi này khai báo rằng cô đã bị tấn công, hãm hiếp nhiều lần. Nạn nhân kể rằng khi cô đang đi một mình thì bất ngờ có người lao ra trùm cô trong một cái áo, lôi vào trong xe và cưỡng hiếp. Sau khi bị kéo vào xe của hắn và giở trò đồi bại, cô nữ sinh đã nhanh trí nhổ nước bọt lên xe hắn và giật đứt một vài sợi tóc của mình nhét ở phần ghế ngồi. Cô gái cũng để lại dấu vân tay trong xe hơi của tên "yêu râu xanh" để đảm bảo có bằng chứng tố cáo hắn.

Các nhân viên của đội cảnh sát ở Chippenham là những người đầu tiên ghi nhận lời khai của nạn nhân. Nhưng sau đó họ gọi cho một đơn vị đặc biệt của cảnh sát chuyên đảm trách các vụ án tình dục. Đơn vị được thành lập trong thập niên 70 và là nguồn cảm hứng cho loạt phim truyền hình "Đơn vị  đặc biệt" và CSI. Nạn nhân được đưa đến trụ sở của đơn vị, nhưng đã hơn 3 giờ trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ việc, cô gái đã ẩn mình một lúc lâu trong nhà do suy sụp. Kế đó, cô đã được mọi người trong gia đình gạn hỏi trước khi trình báo cảnh sát.

Sau khi khai trình tại trụ sở của "Đơn vị đặc biệt", cô được đưa đến bệnh viện đặc biệt của cảnh sát, một nơi chuyên chăm sóc các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Tại đây cô được xét nghiệm rất lâu bằng bộ đồ nghề điều tra các vụ cưỡng dâm. Hộp đồ nghề này có đủ các dụng cụ để trích đủ mọi loại mẫu sinh học dùng cho cuộc điều tra của cảnh sát, chẳng hạn như một con dao mổ, các túi nhựa, những que gòn tiệt trùng, nhiều lam kính, nhãn, băng niêm phong, bao đựng mẫu vật…

Sau khi được khám sơ khởi để xem có cần cấp cứu không, nạn nhân của vụ cưỡng dâm thường được thẩm vấn về "sự cố" và được trấn an. Kế đó người ta sẽ hỏi xem cô ta có chấp nhận làm "xét nghiệm tìm chứng cứ" không. Công việc này được một nữ bác sĩ hay điều dưỡng thực hiện. Nạn nhân sẽ đứng trên một tờ giấy trắng to để hứng bất cứ thứ gì rơi ra từ quần áo hay cơ thể chẳng hạn như tóc.

Rồi cô nằm lên một chiếc bàn phụ khoa. Một cái máy chụp ảnh phóng đại sẽ chụp âm đạo và hậu môn. Sau đó người ta quét kỹ lưỡng cơ thể nạn nhân bằng tia cực tím để tìm dấu vết tinh dịch hay nước bọt mà mắt thường không thể nhìn thấy. Rồi bác sĩ sẽ khám cho cô để ghi nhận mọi vết thương: sưng bầm, trầy xước, vết cào cắn, vết trói… Mỗi vết thương sẽ được chụp ảnh. Cuối cùng nữ điều dưỡng sẽ đến nhà nạn nhân để thu thập nhiều loại mẫu vật như vụn móng tay, lông hay nước tiểu và máu. Mỗi mẫu vật được ghi nhãn và niêm phong với chú thích "chứng cứ" rồi đặt vào trong một phong bì lớn màu trắng. Tất cả được giao cho đơn vị đặc biệt để chuyển về phòng thí nghiệm hình sự.

Tên yêu râu xanh lộ mặt

Cảnh sát đã bắt được vài kẻ tình nghi đồng thời tiến hành khám xét xe và phong tỏa nhà của những kẻ tình nghi. Chính bằng chứng ADN mà nạn nhân thứ ba của hắn để lại trên xe đã giúp cảnh sát nhanh chóng tóm gọn tên "yêu râu xanh". Đó chính là Lance Corporal Jonathan Haynes, từng phục vụ trong ngành hậu cần kỹ thuật Hoàng gia Anh. Lance đã nhanh chóng bị bắt vì tội hiếp dâm sau khi xét nghiệm bằng chứng ADN, một bằng chứng quan trọng mà cô nữ sinh 18 tuổi biết sẽ giúp vạch mặt kẻ tấn công mình sau khi xem hàng loạt phim hình sự điều tra của Mỹ có tên CSI. Lance Corporal Jonathan Haynes và án tù 11 năm đang chờ đợi hắn.

Thủ đoạn của Lance là hắn thường lởn vởn ở các con phố tại thị trấn Chippenham, hạt Wiltshire vào đêm khuya để bắt cóc và hiếp dâm những cô gái trẻ. Mỗi khi nhìn thấy mục tiêu, hắn liền đội chiếc mũ che kín mặt, đeo găng tay và lái chiếc xe hơi mà hắn đã thuê dọc theo con phố. Khi tiếp cận đối tượng, hắn kéo họ vào xe của mình trước khi lái xe chở nạn nhân tới một doanh trại bỏ hoang ở làng Hullavington, cách thị trấn 24 km, để hãm hiếp họ.

Lance rất rành khu vực Hullavington vì hắn đã từng phục vụ tại doanh trại ở thị trấn Buckley gần đó. Nạn nhân đầu tiên của hắn là một cô bé 16 tuổi, người đã bị hắn bắt cóc khi đang đi bộ về nhà từ một câu lạc bộ đêm ở Chippenham vào tháng 9/2009. Hai tuần sau đó, hắn ta tiếp tục hiếp dâm một nữ sinh tại phòng cô gái ở một khu dân cư. Hắn ta cũng âm mưu bắt cóc hai nữ sinh 14 tuổi tại một làn đường ở Chippenham vào tháng 2 năm 2010 nhưng họ đã trốn thoát. Vài tuần sau đó, hắn đã bắt cóc một nữ sinh 18 tuổi khác và hiếp dâm nhiều lần. Tất cả các nạn nhân đều bị trói tay, bịt mặt và bị hắn dọa giết nếu hét lên. Sau khi giở trò đồi bại xong, hắn còn ra lệnh cho các nạn nhân dùng khăn tắm hay giấy ướt lau sạch cơ thể để xóa dấu vết.

Bị Lance kéo vào xe của hắn và giở trò đồi bại, cô nữ sinh đã nhanh trí nhổ nước bọt ra xe hắn và giật đứt sợi tóc của mình nhét ở phần ghế ngồi. Cô gái cũng để lại dấu vân tay trong xe hơi để đảm bảo có bằng chứng tố cáo hắn. Chính cô thiếu nữ này đã vạch mặt tên "yêu râu xanh" xảo quyệt từng hiếp dâm mình nhờ mưu mẹo mà cô học được qua loạt phim điều tra. Các nhân viên điều tra kiểm tra máy tính tại phòng hắn và phát hiện, hắn đã thực hiện hàng trăm cuộc tìm kiếm trên Internet về những thông tin liên quan đến vụ tấn công. Hắn ta thậm chí còn tìm kiếm tên của những nạn nhân trên các trang mạng xã hội như Facebook trước khi săn lùng họ.

Tại tòa hôm 8 tháng 9 năm 2011, Lance phải lĩnh án tù ít nhất là 11 năm vì các tội danh hiếp dâm, bắt cóc và âm mưu bắt cóc. Sau phiên điều trần, thanh tra viên Bob Hamlin cho biết: "Lance là một trong những tên xảo quyệt và nguy hiểm nhất mà tôi từng điều tra trong suốt 32 năm trong nghề". Cảnh sát nghi ngờ nhiều phụ nữ ở Wales và ở West Country cũng đã là nạn nhân của hắn và đội điều tra đang lật lại những vụ án chưa được phá. 

Nạn nhân cho biết: "Những gì xảy ra với tôi chắc chắn đã làm thay đổi nhận thức cũng như xáo trộn tâm lý của tôi rất nhiều, tôi đã không còn dám đi bộ một mình trên những con đường vắng thậm chí ngay cả khi đang là ban ngày. Tôi cố gắng hết sức mình để không phải đi bộ một mình ở bất cứ một nơi nào đó vào ban đêm, bây giờ mỗi khi có việc cần đi đâu tôi đều đi cùng xe với người thân và khi ở trong xe tôi nhìn thấy các cô gái đi bộ về nhà vào ban đêm là tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ một điều gì đó tương tự như thế sẽ xảy ra với tôi nhưng trên thực tế tôi đã phải đối diện với nỗi sợ hãi và đau đớn, tôi đã nghĩ tôi luôn đi trên những con đường quen thuộc và nó tuyệt đối an toàn với tôi nhưng hóa ra không phải vậy, tôi không muốn điều tồi tệ đó xảy ra với bất kỳ ai".

 Thanh tra viên Bob Hamlin cho biết: "Jonathan Haynes là một người đàn ông rất nguy hiểm và án tù đã phản ánh tính nghiêm trọng của tội ác mà hắn gây ra cho các cô gái. Sự dũng cảm của các nạn nhân đáng được khen thưởng và mặc dù chúng tôi không bao giờ thấu hiểu được những tổn thương mà họ phải chịu đựng nhưng chúng tôi hi vọng rằng, việc bắt giữ những tên yêu râu xanh này cùng những cách thức mà nạn nhân để lại nhằm vạch mặt thủ phạm sẽ khiến các cô gái yên tâm hơn"

Chu Phương
.
.
.