Venezuela:

Nhiều tù nhân chết vì đói, thiếu thuốc men, nước uống

Thứ Năm, 20/10/2016, 15:14
Một video lan truyền trên mạng được cho là của một tù nhân ở Venezuela tung ra cho thấy, tình cảnh thiếu đói nghiêm trọng đang xảy ra tại các nhà tù ở nước này.


Theo tờ Daily Mail, những hình ảnh gây sốc xuất phát từ đoạn video được tuồn ra ngoài từ một nhà tù ở San Juan de los Morro thuộc bang Guarico miền trung Venezuela. Trong đó là hình ảnh những người tù đói ăn gầy trơ xương xếp hàng dài cầu xin cộng đồng hỗ trợ.

Đoạn video mang tính "tố cáo hiện thực trong tù" này do tù nhân Franklin Paul Hernadez Quezad quay lại. Chưa rõ bằng cách nào tù nhân này có được điện thoại thông minh trong tù và cũng chưa có phản hồi của chính quyền về độ xác thực của đoạn clip kể trên.

Trong số các tù nhân có một người cho biết đã yếu tới mức phải nhờ mọi người bế lên ngồi vào chiếc ghế để quay phim. Một người khác đã chết vì quá đói. Một trong những phạm nhân nói trước camera: "Hãy nhìn tôi đi, hãy nhìn vào tình cảnh hiện nay của chúng tôi, chúng tôi cần thuốc để tồn tại".

Nhiều tù nhân Venezuela chỉ còn da bọc xương.

Một tù nhân khác đang ngồi trong xe lăn xin được cấp thuốc: "Chúng tôi đều là con người và chúng tôi cần có cơ hội thứ hai". Người thứ ba nói: "Xin đừng để chúng tôi chết ở đây, xin hãy giúp anh em chúng tôi. Chúng tôi không muốn chết".

Người tù quay đoạn video này nói: "Giới truyền thông cần biết những gì đang xảy ra ở đây". Trước đó đã có những thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương cho biết cảnh sát Venezuela đã ngăn cản việc cấp phát lương thực, thuốc men và nước tới nhà tù.

Thông tin này đã gây phẫn nộ với các gia đình phạm nhân và họ yêu cầu chính quyền can thiệp. Tờ Mirror hôm 10/10 đưa tin, nhiều tù nhân Venezuela đang chết vì đói và bệnh tật, cơ thể chỉ còn da bọc xương như các nạn nhân trong trại tập trung của Đức quốc xã. Thực phẩm và thuốc men được cho là đã cạn kiệt trong các trại giam của Venezuela.

Một đoạn video vừa tung lên mạng Internet đã gây sốc với mọi người khi ghi lại cảnh đám đông người dân Venezuela vì quá đói phải chặn cướp một xe chở gà trên xa lộ. Theo tờ Daily Mail, đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại thành phố phía Bắc Tocuyito của Venezuela. Đoạn băng cho thấy một sự thật trần trụi về cuộc khủng hoảng lương thực đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát ở Venezuela, quốc gia Nam Mỹ đang lao đao kể từ khi giá dầu sụt giảm từ giữa năm 2014.

Trong đoạn video một đám đông người đổ ra chặn một xe tải chở gia cầm đang di chuyển trên xa lộ, sau đó cướp đi những con gà đang nhốt trong các thùng đóng bằng gỗ thưa trên xe. Giao thông tại khu vực xảy ra sự việc đã ùn ứ vì có quá nhiều người xông vào chiếc xe tải để bắt gà. Dư luận trong nước thời gian qua đã rộ lên những luồng ý kiến yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

Họ đang chết dần chết mòn.

Ông Maduro thậm chí còn bị những người biểu tình tức giận khua gõ nồi xoong và la hét: "Chúng tôi đói, chúng tôi đói" rồi đuổi theo ông qua các con phố ở Caracas. Thống đốc của bang lớn thứ hai Venezuela, ông Henrique Capriles đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp lương thực. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đang đe dọa Tổng thống Maduro và 17 năm cầm quyền của đảng Xã hội thống nhất.

Khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã khiến công nhân Công ty Dầu khí Quốc gia vốn xông xênh trước đây nay phải bán cả đồng phục để có tiền mua thức ăn.

 Suốt nhiều thập niên qua, có được một chỗ làm ở Công ty Dầu khí Quốc gia Petroleos de Venezuela (PDVSA) là niềm mơ ước của nhiều người, với mức lương trên trung bình, đãi ngộ tốt cùng điều kiện hỗ trợ mua nhà và nghỉ mát ở nước ngoài. Còn bây giờ, trong bối cảnh lạm phát đang "nuốt chửng" thu nhập, các công nhân của công ty này đang phải vật lộn với các nhu cầu thiết yếu hằng ngày, từ thức ăn cho đến tiền đi xe buýt, hay học phí cho con.

Vân Trường (tổng hợp)
.
.
.