Cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra:

Xung quanh những đồn đoán về ông Lệnh Kế Hoạch

Thứ Tư, 14/01/2015, 11:00
Dư luận Trung Quốc đã có phản ứng khác nhau sau khi biết tin về cuộc điều tra chính thức nhằm vào ông Lệnh Kế Hoạch (22/12), cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc. Không những quan tâm tới ông Lệnh Kế Hoạch, dư luận còn chú ý tới bà Cốc Lệ Bình, vợ cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng bởi nhiều nguyên nhân.

Đàn bà d có my tay

Ngày 24/12/2014, tờ Đa Chiều cho biết, bà Cốc Lệ Bình từng bị bắt hôm 16/12 khi đang dự hội nghị tại khách sạn Bác Nhã ở Bắc Kinh, nhưng vẫn thoát khỏi trại giam nhờ thân tín giúp đỡ. Song sau đó, bà Cốc Lệ Bình đã bị bắt tại Thành phố Thanh Đảo và đang bị thẩm vấn.

Theo giới truyền thông, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện Quỹ Thanh niên Trung Quốc lập nghiệp (YBC) do bà Cốc Lệ Bình thành lập thường xuyên liên hệ với kênh Tin tức tài chính của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV-9) cùng người dẫn chương trình Nhuế Thành Cương (bị bắt hồi tháng 6/2014 vì bị tình nghi tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia).

YBC được lập (tháng 11/2003) sau khi ông Lệnh Kế Hoạch trở thành Chánh văn phòng Trung ương. Năm 2010, bà Cốc Lệ Bình (từng dẫn chương trình truyền hình ở Sơn Tây và từng làm việc cho Đài truyền hình Trung ương) lập Quỹ Từ thiện Ying Foundation để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận nhằm trợ giúp YBC đầu tư và trốn thuế dễ dàng. Tuy nhiên, hiện chưa đủ chứng cứ chứng minh bà Cốc Lệ Bình có liên quan đến tham nhũng tại CCTV.
Bà Cốc Lệ Bình.

Trước đó (22/12), tờ Đa Chiều đưa tin, việc ông Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng, người từng được coi là "Tổng quản Trung Nam Hải" chính thức bị điều tra đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài Trung Quốc. Bởi theo "quy hoạch", cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng là 1 trong 4 thành viên của "bè lũ 4 tên thế hệ mới", bao gồm Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch.

Theo điều tra của nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng La Xương Bình, năm 2007, ông Lệnh Kế Hoạch đã thiết lập "Sơn Tây hội" để tập trung con cháu trong gia tộc tìm cách làm giàu, đồng thời hình thành "liên minh quan chức - doanh nghiệp" có gốc ở tỉnh Sơn Tây. Trong số những người tham gia "Sơn Tây hội", đáng chú ý có cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân (bị kết án tử hình vì tội tham nhũng).

Có tin nói rằng, người trong "Sơn Tây hội" đã giới thiệu nhiều mỹ nhân cho ông Lệnh Kế Hoạch. Giới truyền thông đưa tin, biên tập viên Phùng Trác là tình nhân của ông Lệnh Kế Hoạch. Sau khi lọt vào mắt xanh của ông Lệnh Kế Hoạch, Phùng Trác đã nhận được sự đối đãi đặc biệt như có phòng thay đồ riêng và thăng chức nhanh không ngờ - được chọn về ban chuyên trách thông tin chính trị có uy tín chỉ sau chưa đầy 2 năm vào làm việc tại đây, sau đó được cử đứng đầu một nhóm 40-50 người. Nghe nói, Phùng Trác bị coi "mất tích" từ tháng 9 để hỗ trợ nhà chức trách điều tra ông Lệnh Kế Hoạch.

Những nhận định khác  nhau

Ngày 23/12/2014, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng bài xã luận phê phán gia đình họ Lệnh, trong đó lần đầu tiên nhắc đến một số tin đồn về ông Lệnh Kế Hoạch và cơ quan chức năng chính thức điều tra cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng, vì bị buộc tội "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", một cáo buộc ám chỉ đến tội tham nhũng.

Ngày 24/12, tờ South China Morning Post dẫn nhận định của một số nhà phân tích cho rằng, ông Lệnh Kế Hoạch có thể phải đối mặt với kết cục tương tự như cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai - nhận án tù chung thân do nhận hối lộ, tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Bởi giới truyền thông cho rằng, "bè lũ 4 tên thế hệ mới" đã câu kết để tạo biến trước Đại hội 18, nhưng âm mưu này đã bị phát giác trước khi đại hội diễn ra. Trước đó (22/12), tờ South China Morning Post đưa tin, ông Lệnh Kế Hoạch thăng tiến rất nhanh trước khi sự nghiệp bị phá hỏng sau cái chết đầy tai tiếng của cậu con trai Lệnh Cốc trong vụ tai nạn xe Ferrari hôm 18/3/2012.

Theo giới truyền thông, Lệnh Cốc đã chết sau khi mất kiểm soát chiếc Ferrari 458 trên đường cao tốc ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng sớm ngày 18/3/2012. Theo tài liệu của cảnh sát, Lệnh Cốc chết ngay tại chỗ, còn 2 phụ nữ trẻ (một người khỏa thân và một người bán khỏa thân) bị thương nặng. Những bức ảnh về hiện trường vụ tai nạn được phát tán trên mạng với những đồn đoán khác nhau. Một số người cho rằng, tên trên giấy chứng tử của Lệnh Cốc bị thay đổi để che giấu sự thật. Và chi tiết về vụ tai nạn hiện vẫn là bí ẩn gây tranh cãi cùng sự tức giận tại quốc gia hơn 1,34 tỷ người.

Ông Lệnh Kế Hoạch.

Tuy Lệnh Cốc gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên đường phố Bắc Kinh hôm 18/3/2012, nhưng báo chí Trung Quốc khi đó không có một dòng nào nhắc đến vấn đề này, đủ thấy tầm "khống chế" của người đứng sau lớn tới mức độ nào. Theo hãng Reuters, sau khi giúp Chánh văn phòng Trung ương Đảng phong tỏa thông tin về vụ tai nạn của con trai Lệnh Cốc, ông Lệnh Kế Hoạch đã chấp nhận một số yêu sách của ông Chu Vĩnh Khang, khi đó là Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương.

Hãng Reuters từng đưa tin, ông Chu Vĩnh Khang đã mua chuộc ông Lệnh Kế Hoạch, bằng cách ém nhẹm vụ bê bối của Lệnh Cốc. Sau sự cố ngày 18/3/2012, Tưởng Khiết Mẫn khi đó là Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia CNPC là người đứng ra lo việc bịt miệng gia đình người tử nạn và một nạn nhân còn sống bằng cách chi hàng triệu NDT. Sau khi ông Hồ Cẩm Đào biết chuyện Tưởng Khiết Mẫn đã dùng tiền từ CNPC để ém vụ bê bối kể trên, đã vô cùng tức giận, nên ông Lệnh Kế Hoạch mới bị cách chức. Tháng 10/2012, ông Lệnh Kế Hoạch mất chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng và tờ The Washington Post là nơi đăng tải đầu tiên thông tin này. Sau khi Tưởng Khiết Mẫn bị bắt, điều tra, vụ lo lót cho gia đình 2 cô gái đi trong xe Lệnh Cốc bại lộ và người ta đã tìm đến ông Lệnh Kế Hoạch.

Biên tập viên Phùng Trác.

Theo giới truyền thông, trước khi ông Lệnh Kế Hoạch bị điều tra, ông Lệnh Chính Sách, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây, anh cả của cựu Chánh văn phòng Trung ương đảng đã bị bắt (tháng 6/2014) và đây là "phát súng" mở đầu chiến dịch "đánh gia tộc họ Lệnh ở Sơn Tây". Bởi sau đó, bà Lệnh Lộ Tuyến (chị gái ông Lệnh Kế Hoạch) cùng chồng là Vương Kiến Khang, Phó Thị trưởng thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây cũng bị bắt. Em trai út của ông Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Hoàn Thành mặc dù đã rời Trung Quốc sang Hongkong, tới Singapore để qua Mỹ, nhưng vẫn bị an ninh Trung Quốc bắt hôm 23/10. Gia tộc họ Lệnh được coi là một trong những gia tộc quyền lực nhất Trung Quốc hiện nay.

Cách đây không lâu (15/12), ông Lệnh Kế Hoạch đã viết một bài hơn 4.000 chữ đăng trên tạp chí Cầu thị (của Trường đảng Trung ương), ca ngợi ông Tập Cận Bình hết lời (16 lần trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và được tờ Nhân Dân nhật báo trích đăng nguyên văn khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nhưng cơ quan điều tra đã lên danh sách những thân cận với ông Lệnh Kế Hoạch và gia đình cựu Chánh văn phòng Trung ương đảng từ lâu, và gửi chúng tới các ngân hàng để được cung cấp thông tin về tài chính, nhằm làm rõ những việc làm mờ ám của quan chức này.
Quỳnh Trang- Tuấn Cường
.
.
.