Nga:

Án chung thân dành cho cựu cảnh sát cưỡng hiếp và giết chết 22 phụ nữ

Thứ Ba, 27/01/2015, 08:00
Mikhail Popkov, khi còn là cảnh sát, đã hiếp dâm và đâm chết nhiều phụ nữ vào ban đêm ở thành phố Angarsk, Nga, sau khi đề nghị những người này lên chiếc xe cảnh sát của y - theo AFP. "Các điều tra viên đã thu thập đủ chứng cứ cho thấy, Popkov là kẻ thực hiện 22 vụ giết người và hai vụ mưu sát phụ nữ"- Ủy ban Điều tra Nga cho biết trong một tuyên bố.

Một cựu cảnh sát Nga về hưu mới đây lĩnh án tù chung thân vì hiếp dâm và giết hại 22 phụ nữ

Các nạn nhân gồm một giáo viên, một nhân viên bán hàng và nhiều gái mại dâm. Có hai phụ nữ sống sót sau khi bị Popkov tấn công nhưng họ cũng phải gánh chịu những vết thương nghiêm trọng. "Hắn lái xe trên các con đường trong thành phố vào ban đêm để tìm phụ nữ. Hắn đề nghị cho nạn nhân đi nhờ xe hoặc đón những phụ nữ vẫy tay ra dấu hiệu muốn đi nhờ... Sau đó ra tay sát hại"- công tố viên Olga Muzykova nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. "Hắn là một kẻ giết người hàng loạt"- bà cho biết thêm.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong các khu rừng, bên lề đường và tại một nghĩa trang. Popkov tự xưng là một "người thanh tẩy" có nhiệm vụ dọn sạch gái mại dâm khỏi thành phố Angarsk. Các vụ giết người xảy ra trong khoảng 6 năm, từ năm 1994 đến 2000, khiến nhiều người dân trong thành phố vô cùng hoang mang. Nhân viên điều tra tình nghi một cảnh sát đứng sau vụ việc bởi hung thủ che giấu các chứng cứ rất cẩn thận.

Tên sát nhân Mikhail Popkov và một số nạn nhân.

Popkov nghỉ hưu năm 1998 và bị bắt vào năm 2012 tại thành phố miền đông xa xôi Vladivostok sau khi các điều tra viên quyết định lật lại hồ sơ vụ án, tiến hành kiểm tra ADN của hàng loạt cư dân.

Cảnh sát Nga truy bắt kẻ giết người hàng loạt

Cảnh sát Nga vừa tóm gọn một tay súng bị tình nghi giết chết 6 người, sau một cuộc truy bắt quy mô lớn kéo dài hơn 24 giờ.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy, nghi phạm Sergei Pomazun, 31 tuổi, bị cảnh sát ghìm chặt sau khi phát hiện y đang cố gắng nhảy lên một tàu chở hàng ở thành phố Belgorod, gần biên giới Ukraina, nơi các vụ nã súng diễn ra. "Tao không bắn trẻ em. Tao đang bắn vào địa ngục"- người đàn ông có đôi mắt man dại gào lên.

AFP cho hay, Pomazun đã lấy một khẩu súng trường đi săn của cha, bắn chết ba nhân viên tại một cửa hàng bán đồ đi săn rồi cuỗm thêm ít nhất một khẩu súng nữa, bỏ ra ngoài và nã tiếp vào ba người qua đường. Đó là một người đàn ông 45 tuổi và hai bé gái 14 và 16 tuổi. Sau cùng, y tẩu thoát trên chiếc BMW của cha mà y dùng để lái đến cửa hàng trên.

Kẻ sát nhân Sergei Pomazun lúc bị cảnh sát bắt giữ.

Khoảng 2.000 cảnh sát, trong đó có cảnh sát chống bạo động từ Moscow đã truy lùng y khắp thành phố và vùng lân cận, trong khi người dân địa phương đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường. Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev và trưởng điều tra viên Nga Alexander Bastrykin đã có mặt ở Belgorod để chỉ đạo vụ truy bắt và điều tra kẻ sát nhân. Trong quá trình đuổi bắt Pomazun, một cảnh sát đã bị y chống cự bằng dao làm bị thương ở đầu. Tuy nhiên, tính mạng của cảnh sát này không bị đe dọa. Cha mẹ của Pomazun gần đây đã gọi cho cảnh sát hai lần để trình báo về thái độ hung hăng của con trai họ. Y có nhiều tiền án và chỉ mới ra tù hồi năm ngoái.

Nghi phạm sát nhân hiện từ chối cung cấp bằng chứng cho cảnh sát. Y sẽ sớm được giám định tâm lý để xác định xem có đủ điều kiện ra tòa hay không. Nếu bị buộc tội, y có thể lĩnh án chung thân vì tội giết người hàng loạt.

Trường Vân (tổng hợp)
.
.
.