Ethiopia:

Nhà tù hoàn hảo khiến tù nhân tự tin cải tạo

Thứ Hai, 22/02/2016, 14:36
Có một nhà tù ở Ethiopia, nơi những tù nhân không muốn rời khỏi đó bởi tại đây, mọi người được hưởng một cuộc sống thậm chí còn đủ đầy và hiện đại hơn thế giới bên ngoài. Đây được xem là hình mẫu hoàn hảo của "xí nghiệp nhà tù". BI tháng 2/2016 cho biết.


Cộng đồng xã hội thu nhỏ hữu ích

Bạn có bao giờ nghĩ nhà tù nào mà lại có cả bệnh viện, tiệm cắt tóc, trung tâm thẩm mỹ, lớp học, thư viện và thậm chí cả ngân hàng? Hãy cùng ghé thăm nhà tù "hoàn hảo" nhất thế giới được giới thiệu dưới đây! Mặc dù bị giam giữ xung quanh bốn bức tường nhưng khi ở trại giam Macalle, Ethiopia, các tù nhân vẫn được buôn bán, giao thương, xây nhà hay kinh doanh tại những trung tâm chăm sóc sắc đẹp và bán thực phẩm, đồ ăn.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh này đều có liên quan trực tiếp với thế giới bên ngoài. Dự án được Tổ chức Lao động quốc tế đưa ra và được Tổ chức Hợp tác phát triển Italia tài trợ. Trong trại giam Macalle thậm chí còn có cả một chi nhánh ngân hàng. Trước khi chi nhánh này được thành lập, người thân của các tù nhân thường phải gửi tiền cho họ.

Tù nhân thi đấu thể thao tại nhà tù Macalle.

Tuy nhiên, hiện giờ, những người đi tù lại có thể gửi tiền và hỗ trợ tài chính cho gia đình của mình. Với mô hình này, những người mãn hạn tù còn rất tự tin bởi sau khi hòa nhập với cộng đồng, họ đã có trong tay 1 nghề kiếm tiền, nuôi sống bản thân và gia đình.

Mỗi tù nhân - mỗi hoàn cảnh

Atsede Dimtsu, 18 tuổi, bị phạt tù 1 năm vì tội không hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ án. Cô hiện là một thành viên của tổ sản xuất gạch trong tù. Sau buổi lao động, cô đã dành thời gian vui chơi trong phòng giam của mình. Ngoài ra, cô còn cùng với những nữ tù nhân khác tham gia hoạt động ngoài trời. Họ cũng tổ chức làm đẹp cùng nhau ở một trung tâm thẩm mỹ trong nhà tù.

Nhiều tù nhân khác thì mở mang kiến thức bằng việc đọc sách trong bệnh viện. Một tù nhân khác là Zebib Mamo, 20 tuổi, bị tống giam sau khi cảnh sát phát hiện cô vận chuyển 80g cần sa. Nữ tù nhân đang dành thời gian nói chuyện với mẹ và 2 chị gái trong phòng chờ. Shewit Gebreselassie (20 tuổi) bị kết án 2 năm tù vì tội ăn cắp điện thoại. Cô đang dưỡng da trong một trung tâm thẩm mỹ của nhà tù. Rigbe Kidane (44 tuổi) bị giam 8 năm tù do lạm dụng quyền lực. Cô hiện là quản lý của 1 xưởng đóng gạch trong nhà tù. Số gạch do xưởng sản xuất cũng được bán ra bên ngoài nhà tù.

Hilifti Gebrekiros, 27 tuổi, phải ngồi tù 6 năm vì tội lừa đảo. Cô đang ngồi trong cửa hàng do mình làm chủ tại nhà tù Macalle. Cocob Woldo (19 tuổi) phải ngồi tù 2 năm vì tội đánh nhau, quấy rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, anh muốn được làm việc trong một rạp xiếc. Các tù nhân thường phải làm ruộng trên nông trại của nhà tù vài tháng trước khi được mãn hạn tù.

Nhiều tù nhân đã tham gia cầu nguyện trong các buổi lễ của Giáo Hội Chính Thống Coptic. Tại nhà tù, cũng bắt gặp nữ tù nhân là các thành viên của nhóm xây dựng trong nhà tù. Các trò chơi tập thể thường xuyên được tổ chức phục vụ cho các tù nhân. Trong nhà tù còn có cả quán bar. Chủ quán bar, cô Mihret G.Yohannes đang đứng giữa 2 người bạn Tsehay Aberra, cùng Mebrat Shishay. Cả 3 người đều đã từng phải ngồi tù.

Ở đây còn bắt gặp Gebre Meskel Aregami, 21 tuổi, đang đứng trong phòng học của nhà tù. Nam thanh niên bị tống giam 6 năm vì tội giết người và sẽ được mãn hạn tù trong vòng 7 tháng tới. Zaid Gebretensae, 19 tuổi, phải ngồi tù 2 năm vì tội trộm cắp. Cô là thành viên của hội may mặc.

Để đảm bảo an ninh, các lều canh gác cũng được xây dựng xung quanh nhà tù. Các nữ y tá trong trung tâm y tế của nhà tù cũng thường xuyên túc trực.. Tiệm cắt tóc nam cũng được mở ra cho các tù nhân. Tại đây cũng có các lò sản xuất bánh mì, cơ sở làm các món đồ trang trí bằng nhựa…

Trường Minh (Tổng hợp)
.
.
.