Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm các Mẹ VNAH và gia đình có công tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 26/07/2019, 20:29
Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), chiều 26-7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và gia đình chính sách trên địa bàn TP Đà Nẵng.


Mẹ VNAH Lê Thị Thời (Sn 1921) có chồng và hai con là liệt sĩ. Mẹ rưng rưng xúc động khi Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn đến thăm. Trong ký ức của mẹ, những ngày tháng chiến tranh khốc liệt vẫn như mới đây thôi. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi Mẹ VNAH Lê Thị Thời

Cũng như mẹ Thời, mẹ VNAH Phan Thị Phùng tuy đã 90 tuổi nhưng vẫn quan tâm đến tình hình đất nước, quan tâm và tin tưởng đối với lực lượng CAND. Mẹ có chồng là liệt sĩ CAND và một con gái cũng là liệt sĩ. Niềm vui lúc tuổi già của mẹ là thấy cháu con hiếu thảo, thành đạt, thấy quê hương ngày càng giàu đẹp.

 Mẹ VNAH Phan Thị Phùng xúc động khi đoàn đến thăm

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn cũng đến thăm gia đình liệt sĩ Phan Công Việt. Anh Việt là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, đã hy sinh trong cuộc đấu tranh trực diện với tội phạm, để lại cha mẹ già, để lại vợ trẻ con thơ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn các Mẹ VNAH và thân nhân các liệt sĩ đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì độc lộc tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thứ trưởng đề nghị Công an TP Đà Nẵng, Bệnh viện 199 của Bộ Công an đóng chân trên địa bàn luôn sâu sát, quan tâm đến tâm tư tình cảm cũng như sức khỏe của các Mẹ VNAH và gia đình các liệt sĩ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác cũng đã đến thăm và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến và dự cuộc gặp mặt các Mẹ VNAH, các thương binh và gia đình chính sách do Hội đồng hương huyện Hòa Vang tại TP HCM phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức. 

Là con liệt sĩ, gia đình bên nội và ngoại có đến 5 liệt sĩ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thấu hiểu nỗi đau đớn, mất mát mà chiến tranh gây ra: “Trong những năm chiến tranh, Hòa Vang là nơi diễn ra nhiều trận chiến giằng co, ác liệt giữa ta và địch. Chiến tranh làm nhiều gia đình ly tán, mất mát. Có những mất mát, hy sinh không gì bù đắp được. Sự chia sẻ, quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng, của bà con làng xóm là nguồn động viên to lớn đối với các Mẹ VNAH, các gia đình chính sách”.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã tặng quà cho các Mẹ VNAH và các gia đình chính sách của huyện Hòa Vang .


Thân nhân các mẹ VNAH và gia đình chính sách rất vui khi Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, tặng quà


Thân Lai
.
.