Bác ruột gửi thư cảm ơn Công an tìm được cháu gái ở Phú Thọ đi lạc xuống Hải Dương

Thứ Ba, 12/03/2024, 14:27

Công an tỉnh Hải Dương vừa nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng khu dân cư Đồng Tâm, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trong thư, ông Hiệp gửi lời cảm ơn chân thành đến Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã giúp đỡ gia đình tìm được cháu L.N.V.A (SN 2010, trú tại xã Minh Đài) sau 8 ngày cháu bỏ nhà đi. Ông Hiệp là bác ruột của cháu L.N.V.A.

thu.jpg -0
Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Hiệp.

Trung tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an thị trấn Gia Lộc cho biết, ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết Giáp Thìn), gia đình cháu L.N.V.A không thấy cháu về nhà và cũng không liên lạc được với cháu. Vô cùng lo lắng, gia đình đã chia nhau đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy cháu. Phán đoán cháu theo bạn bè rủ rê, gia đình đã rà soát lại số bạn bè của V.A và nhận định có thể cháu được bạn trai (trú ở xã Mỹ Thuận, cùng huyện Tân Sơn) rủ đi chơi xa. Gia đình cháu V.A đã đến trình báo, nhờ Công an xã Minh Đài trao đổi với Công an xã Mỹ Thuận tìm tung tích cháu.

Sau khi xác minh, Công an xã Mỹ Thuận cho biết, bạn trai của cháu V.A không đi cùng cháu V.A mà vẫn ở tại địa phương. Tuy nhiên, thanh niên này cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng là V.A đang ở thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nắm được manh mối trên, Công an xã Minh Đài đã liên hệ với Công an thị trấn Gia Lộc trao đổi thông tin, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cháu V.A.

Nhận được thông tin từ Công an xã Minh Đài, Công an thị trấn Gia Lộc đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp công tác tích cực tìm kiếm cháu V.A. Nhờ thực hiện hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú nên đến 21h45 ngày 22/2, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, Công an thị trấn Gia Lộc đã tìm được cháu V.A khi cháu đang đi tìm việc làm tại các quán ăn, nhà hàng ở khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc. Công an thị trấn đã đưa cháu về trụ sở và nhanh chóng liên hệ để gia đình xuống đón cháu về nhà.

Mỗi việc tốt phục vụ nhân dân đều có những phần thưởng xứng đáng! Không phải vật chất, đó là niềm vui khi làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Công an, là niềm tin của nhân dân và những lời cảm ơn chân thành như thế này: “Việc làm nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Công an thị trấn Gia Lộc khiến chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Thay mặt cho nhân dân khu Đồng Tâm, xã Minh Đài và phụ huynh của cháu L.N.V.A, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Công an thị trấn Gia Lộc đã giúp đỡ để chúng tôi và gia đình tìm được cháu. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, bình an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”.

Phương Thùy
.
.