Lan toả tinh thần nhân ái từ chương trình hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 1

Thứ Sáu, 23/06/2023, 15:13

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023, với sự tham gia của gần 200 CBCS.

Cơn mưa bất chợt sáng 23/6 không làm “sức nóng” của chương trình hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 1 giảm đi. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm CBCS, đoàn viên, thanh niên của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đến từ các đơn vị gồm Cục An ninh nội địa; Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra đã có mặt. Trong số đó, có những CBCS đã hàng chục lần tham gia hiến máu tình nguyện nhưng cũng có người lần đầu tham gia.

Lan toả tinh thần nhân ái từ chương trình hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 1  -0
Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ động viên, tặng quà các cán bộ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Không khí của ngày hội hiến máu lan toả trên gương mặt rạng rỡ của từng CBCS, đoàn viên, thanh niên. Bởi mỗi CBCS đăng ký tham gia đều xác định hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu được cho đi là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống… Tất cả đều chung mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ những người bệnh đang cần máu, có đủ máu để được điều trị, duy trì sự sống.

Lan toả tinh thần nhân ái từ chương trình hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 1  -0
Các đại biểu tham dự chương trình hiến máu tình nguyện.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, Đại uý Trần Thu Hà, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ không giấu được xúc động chia sẻ: Tôi tham gia hiến máu vì đây là hành động mang lại nhiều ý nghĩa cho bản thân và xã hội. Hiến máu không chỉ giúp cứu người đang gặp nạn mà còn có nhiều lợi ích cho sức khoẻ của người hiến máu. Sau lần này, tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều các hoạt động khác của đơn vị…

Có mặt từ đầu giờ sáng, Thượng tá Nguyễn Văn Giao, Phó Trưởng phòng, Phòng chống khủng bố, Cục An ninh nội địa cho biết: Tôi đang nghỉ chờ hưu nhưng khi biết Cụm thi đua số 1 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, tôi vẫn đến tham gia vì hiểu được ý nghĩa, giá trị và lợi ích của việc hiến máu tình nguyện mà chương trình lan tỏa; đồng thời mong muốn giúp đỡ người bệnh đang cần đến máu.

Lan toả tinh thần nhân ái từ chương trình hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 1  -0
Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa dự và phát biểu tại chương trình.

Được biết, trong những năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành nghĩa cử cao đẹp, là hoạt động thường niên của Cụm thi đua số 1. Vì thế, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Chương trình hoạt động của Cụm thi đua số 1 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm hướng tới 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7-2023); hưởng ứng Ngày Quốc tế hiến máu với thông điệp “thường xuyên hiến máu, hiến huyết tương; chia sẻ yêu thương, trao sự sống” và phong trào hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Bộ Công an phát động hàng năm, CBCS nói chung và đoàn thanh niên trong Cụm thi đua số 1 nói riêng đã tích cực hưởng ứng…

Lan toả tinh thần nhân ái từ chương trình hiến máu tình nguyện của Cụm thi đua số 1  -0
Một số hình ảnh tại chương trình.

Xúc động phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm ghi nhận, biểu dương CBCS với tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay vì cộng đồng, tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng, trở thành nét đẹp văn hóa từ mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và toàn xã hội. Đồng chí cho biết: Những năm qua, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị ngày càng tăng cao do tai nạn, thảm hoạ thiên tai thường xuyên xảy ra…

Trong lực lượng CAND, những CBCS vẫn đang ngày đêm tham gia giữ gìn ANTT. Trong “trận chiến” ấy có nhiều đồng chí, đồng đội không may bị thương, bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo, các đồng chí đang rất cần đến những giọt máu nghĩa tình của chúng ta… Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm mong muốn CBCS các đơn vị, nhất là đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu cứu người. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ Công an đối với đất nước và nhân dân.

Xuân Mai
.
.