Xúc động cảnh cõng cụ già, em nhỏ khỏi căn nhà ngập nước

Thứ Bảy, 15/10/2022, 18:39

Ngày 15/10, anh Phú trở về nhà để kiểm tra đồ đạc thì không thể tin vào mắt mình khi ngôi nhà của mẹ con anh đã bị sập. Theo chính quyền địa phương, do mưa to liên tục gây sạt lở núi nên hàng chục ngàn khối đất đá đổ xuống gây sập nhà mẹ con anh Phú.

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế chung tay đảm bảo tính mạng cho dân -0
Một cụ ông 80 tuổi ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đã được cứu kịp thời trước khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Chiều tối 15/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế mtiesp tục xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chia cắt cục bộ, hàng trăm điểm bị sạt lở... Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục triển khai nhiều phương án phòng chống và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) tính mạng, tài sản cho người dân.

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế chung tay đảm bảo tính mạng cho dân -0
Sạt lở núi tại thôn Phước Tượng khiến hàng chục ngàn khối đất đá tràn xuống nhà dân và đường sá.

Tại thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc)- một trong hàng chục điểm bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ, chiều 15/10, bà Nguyễn Thị Đào (63 tuổi) và con trai Lê Phú (37 tuổi) đang tìm kiếm những gì còn sót lại trong ngôi nhà bị đổ sập.

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế chung tay đảm bảo tính mạng cho dân -0
Lực lượng vũ trang giúp mẹ con anh Phú tìm kiếm những gì còn sót lại trong ngôi nhà bị sập do sạt lở núi.

Anh Lê Phú cho hay, chiều 14/10, trước nguy cơ sạt lở núi, mẹ con anh đã được chính quyền di dời ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Sáng 15/10, anh trở về nhà để kiểm tra đồ đạc thì không thể tin vào mắt mình khi ngôi nhà của mẹ con anh đã bị sập. Theo chính quyền địa phương, do mưa to liên tục gây sạt lở núi nên hàng chục ngàn khối đất đá đổ xuống gây sập nhà mẹ con anh Phú.

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế chung tay đảm bảo tính mạng cho dân -0
Công an huyện Phú Lộc đến nhà các hộ dân ngập nặng tại xã Lộc Sơn để sơ tán đến khu vực an toàn.

“Ngôi nhà là tài sản mà mẹ con tôi lao động vất vả, chắt chiu hàng chục năm nay mới có tiền xây dựng. Không ngờ, chỉ sau một đêm, thiên tai đã lấy đi tài sản lớn nhất của mẹ con tôi”, bà Đào ngậm ngùi. Trong chiều 15/10, lực lượng vũ trang huyện Phú Lộc và chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp đỡ mẹ con anh Phú dọn dẹp, tìm kiếm những tài sản còn sót lại.

Tại các xã Lộc Thủy, Lộc Sơn, Lộc Bổn… (huyên Phú Lộc), từ rạng sáng đến chiều 15/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện và Huyện đội Phú Lộc có mặt tại vùng xung yếu, nước ngập sâu để sơ tán những người già, trẻ em, những người tàn tật đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế chung tay đảm bảo tính mạng cho dân -0
Công an phường Kim Long (TP Huế) khơi thông dòng chảy.

Tại thôn Thuỷ Yên Hạ (xã Lộc Thuỷ), Trung tá Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Lộc cho biết, nước lũ lên rất nhanh và ngập rất sâu, lực lượng Quân đội phải lội bộ gần cả trăm mét để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, đã tiếp cận và nhanh chóng di chuyển được hộ gia đình ông Ngô Văn Trà- hộ dân bị ngập sâu nhất, trong nhà có 1 cụ ông trên 80 tuổi, 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ đến nơi tránh trú an toàn…

Tại xã Lộc Sơn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Công an xã Lộc Sơn vượt lũ kịp thời sơ tán hơn 20 người già và trẻ em tại một số nhà ngập sâu khoảng 1m đến vùng an toàn.

Từ ngày 14/10 đến tối 15/10, hàng ngàn CBCS lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế cùng với hàng trăm phương tiện đã tỏa ra khắp 9 huyện, thị, thành phố để tham gia ứng phó, khắc phục sạt lở, di dời nhân dân, chốt chặn các tuyến đường ngập lụt hướng dẫn giúp đỡ nhân dân về nơi an toàn...

Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, hiện, đơn vị đã cử các đoàn công tác do các đồng chí chỉ huy cơ động về các địa phương để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ... 

                                                                  

Hải Lan
.
.