Chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ mang bầu 8 tháng rúng động Hà Nam

Thứ Tư, 12/12/2012, 15:52
Hai ngày nay người dân thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân, Thanh Liêm (Hà Nam), xôn xao trước vụ án mạng rùng rợn, trong đêm tối anh Vũ Văn Cử (28 tuổi) đã dùng khẩu súng tự chế bắn chết vợ là chị Phạm Thị Huệ đang mang bầu đứa con trai 8 tháng. Hung thủ đã ra đầu thú ngay sau 2 giờ đồng hồ gây án.

Chồng dùng súng bắn chết vợ trong đêm

Một đêm trời mưa phùn, nhiều người dân xóm Nham Tràng bàng hoàng bởi một tiếng súng xé tan không gian yên lặng của màn đêm, ngay sau đó tiếng kêu gào của một người phát ra từ một ngôi nhà nhỏ giữa làng "Tôi bắn chết vợ tôi rồi..". Tin dữ chị Phạm Thị Huệ (27 tuổi) bị chồng bắn chết tại nhà của mình khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Hàng chục người dân bà con hàng xóm nhanh chóng kéo đến nhà nạn nhân để trợ giúp.

Khi hàng xóm chạy đến trước quán trượt Pa - tanh nơi vợ chồng Cử ở thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Chị Huệ nằm bất động trên giường, trước ngực chị phủ một chiếc khăn ướt đẫm máu, với một viên đạn xuyên thẳng vào ngực. Anh Cử đứng ngoài sân liên tục hét "tôi bắn chết vợ tôi rồi..!".

Chị Huệ được bác sỹ trong xã tới để cấp cứu nhưng mọi chuyện quá muộn, bác sỹ phát hiện chị đang mang bầu đứa con 8 tháng tuổi nên liền đề nghị gia đình chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến tỉnh để cứu lấy đứa bé. Nhưng mọi việc đều quá muộn khi nhát đạn chí mạng của chồng khiến cả 2 mẹ con chết.

Ít phút sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tại đây cơ quan Công an đã ghi nhận, chị Huệ bị một viên đạn bắn vào ngực gây tử vong do mất máu cấp. Hung thủ của vụ án mạng chính là Cử (chồng Huệ), Cử sau khi bắn chết vợ của mình xong thì đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an đã thu được tại hiện trường một khẩu súng tự chế dài hơn 40 cm, và một con dao nhọn.

Vợ chồng Cử và Huệ lúc mới cưới.

Tại nhà riêng của ông Vũ Văn Tuyển - bố đẻ Cử, hiện đang là Chủ tịch xã kiêm Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm) chưa hết bàng hoàng về án mạng con trai mình gây ra trong đêm định mệnh ấy. "Vợ chồng thằng Cử tuy đã ở riêng nhưng ở sát nách với bố mẹ nên sinh hoạt cùng với vợ chồng tôi. Tối hôm 25 /11 như thường lệ, gia đình ăn cơm tối thì thằng Cử trông canh quán trượt ba tanh mà vợ chồng nó mới khai trương được hơn 10 ngày. Ăn cơm xong, Huệ mang cơm ra cho chồng rồi ở lại ngoài đó nghỉ qua đêm cùng chồng luôn. Xong cơm tôi cũng ra chỗ quán của vợ chồng nó xem làm ăn thế nào thì thấy cũng đang có khách chơi trượt Pa - tanh bình thường, vợ chồng cười nói vui vẻ với nhau nên tôi trở về nhà đi ngủ.

Lúc khoảng 0h 20 phút ngày 26/11 tôi đang thiu thiu giấc ngủ thì nghe tiếng kêu thất thanh của bà hàng xóm thằng Cử bắn chết vợ rồi ông Tuyển ơi! Tôi cứ ngỡ mình đang bị hoang tưởng liền bật dậy thì lại tiếp tục nghe mấy người khác trong xóm cùng chạy đến kêu, tôi không tin vào tai mình liên mở cửa chạy ra nói, mọi người nói thế chứ làm gì có chuyện đó xảy ra. Đang trên đường chạy tới quán của vợ chồng nó cách chừng 200 mét thì gặp thằng Cử chạy về bế cháu Uyên (con thứ 2), gặp tôi nó hét lên: “con bắn chết vợ con rồi, con về con đi tù đây”.

Đến quán của vợ chồng nó thì thấy hàng xóm đứng vây quanh, chạy vào trong nhà thấy con Huệ nằm trên giường, đậy một chiếc khăn trước ngực, tôi lật ra thì thấy bị một viên đạn xuyên vào ngực. Lập tức gọi bác sỹ tới, biết con Huệ đã chết nhưng hi vọng cứu được đứa cháu trong bụng nên đã xin phép cơ quan chức năng gọi xe taxi chuyển đi bệnh viện. Tuy nhiên khi chuyển cháu lên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì mọi việc đã quá muộn. Bệnh viện yêu cầu làm thủ tục ở đó nhưng tôi đã xin đưa thi thể cháu về quê để cơ quan chức năng tiến hành làm việc. Sau đó biết được thằng Cử đang trốn bên nhà chú ruột nên tôi đã yêu cầu chú nó về bảo thằng Cử ra đầu thú ngay lập tức", ông Tuyển đau xót kể lại.

Ông Đào Xuân Anh - Trưởng Công an Thanh Tân (huyện Thanh Liêm) vẫn nhớ như in vụ án mạng kinh hoàng mà bao năm làm Công an xã ông chưa từng bắt gặp: Khoảng 0h10 phút ngày 26/11, tôi đang trực ban thì nhận được cú điện thoại của ông Sử Quốc Lai - xóm trưởng xóm Nham Tràng, xã Thanh Tân trên địa bàn xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Anh Cử vừa dùng súng bắn chết vợ và chạy trốn khỏi hiện trường. Tức tốc tôi tới hiện trường rồi gọi điện thông báo cho các đồng chí Công an viên trong xã đồng thời cấp báo lên Công an huyện Thanh Liêm.

Ngay sau đó lực lượng Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường, xác định chính xác hung thủ chính là Cử trong vụ án nên mọi ngả đường trong xã đều được chốt chặn truy bắt bằng được đối tượng trong đêm, hàng chục chiến sĩ Công an xã và Cảnh sát điều tra Công an huyện đã lùng sục mọi ngóc ngách, ngả đường. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi gây ra án mạng, lúc 2h cùng ngày (26/11) tôi đang có mặt tại hiện trường thì thấy Cử xuất hiện lấp ló nấp ngay phía sau nhà rồi cúi lạy nói "con xin lỗi bố mẹ, con đã gây ra tội ác, con đến để đầu thú đây". Tôi liền nhào tới còng tay Cử. Cử không kháng cự mà chỉ tiếp tục quỳ xuống lạy bố mẹ và mọi người. Cử ngay lập tức được dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thanh Liêm ngay trong đêm tối để điều tra làm rõ.

Bi kịch gia đình

Trong phút chốc ngôi nhà trước đây là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Cử và 2 người con giờ đây đã vắng ngắt, khói nhang nghi ngút, ai ai cũng tiếc thương cho cái chết của chị Huệ và đứa con trai 8 tháng tuổi phút chốc đã chết dưới tay chồng vô nhân tính.

Chị Huệ quê ở xã Ninh Vân, Hoa Lư (Ninh Bình), tốt nghiệp chuyên nghành sư phạm mầm non, năm 2009 Huệ kết hôn cùng với Cử, rồi về công tác tại trường mầm non xã Thanh Tân. Còn Cử, sau khi tốt nghiệp cấp 3 năm 2001, theo học trường Trung Cấp LiLaMa ở Ninh Bình, ba lần được bố mẹ xin việc làm ở mấy cơ quan tại Đà Nẵng, Thanh Hóa nhưng với tính ham chơi, không chịu khó trong công việc nên đành trở về quê cưới vợ sinh con. Ở trong làng xã, Cử cũng có tiếng tăm là một người chơi bời...Hai anh chị có với nhau được hai mặt con gái đầu lòng, chuẩn bị đón chào đứa con trai thứ 3 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đứng xiêu vẹo bên bàn thờ con dâu, ông Tuyển nghẹn ngào: "Mấy tháng trước thằng Cử nhất quyết xin bố mẹ cho xây sân trượt Pa - tanh. Tôi cũng đã khuyên nó nếu có đầy đủ vốn thì làm còn nếu vay mượn tiền thì thôi đừng làm. Nhưng nó quyết tâm vay mượn xây nên cái sân trượt ba tanh khoảng trên dưới 200 triệu. Số tiền này nó đang vay mượn của anh em và bạn bè nhiều. Sân mới đi vào hoạt động được hơn 10 ngày trời thì xảy ra sự việc đau lòng".

Bà Đinh Thị Trình (mẹ Cử) nằm ngất lịm trên giường kể từ hôm thằng con trai gây tội tày đình: "Thằng Cử gây ra tội ác tày trời rồi, bình thường vợ chồng nó cũng ít to tiếng cãi cọ với nhau nhưng không hiểu sao nó lại gây ra vụ việc đau lòng như thế. Tôi mất cả con dâu và đứa cháu rồi, sống sao nổi...".

Giết vợ vì phê ma túy đá?

“Tôi chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao tối hôm đó thằng Cử lại giết vợ. Cách đây mấy tháng tôi cũng có nghe Huệ trình báo lại với tôi rằng thời gian gần đây anh Cử thường bắt vợ đưa tiền rồi tiêu tiền vào ma túy. Huệ nhiều lần nhắc nhở nhưng chồng không nghe", ông Tuyển nói trong nước mắt.

Còn ông Đào Xuân Anh - Trưởng Công an xã cho biết: "Tuy chưa bắt được Cử  đã sử dụng ma túy, nhưng hiện đối tượng Cử đang nằm trong diện theo dõi đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn".

Sự thực nguyên nhân Cử cầm súng bắn chết vợ mình đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Rồi Cử sẽ chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, nhưng rồi đây hai đứa con của y sẽ sống ra sao khi thiếu sự chăm sóc của bố mẹ

Nguyễn Văn
.
.
.