Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy vốn là một phụ nữ lăng loàn?

Thứ Ba, 08/05/2012, 15:21

Gần 2 thập niên sau cái chết của người phụ nữ lừng danh, tưởng chừng mọi chuyện về Jacqueline Kennedy - quả phụ huyền thoại của cố Tổng thống John Kennedy - đều được công chúng mến mộ thấu tỏ. Nhưng rồi một ấn bản mới phát hành đã gây chấn động dư luận Mỹ và cả thế giới, đề cập tới khía cạnh nổi cộm trong đời tư của bà mệnh phụ xinh đẹp này…

Ai cũng biết, rằng vị Tổng thống thứ 35 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ J.F.Kennedy là một người đàn ông có tật háo sắc khó sửa, bất chấp uy danh đáng trọng vọng của mình. Nhưng điều mà đa phần công chúng bây giờ mới được biết, rằng bản thân John Kennedy lại bị chính vợ mình cho… "mọc sừng"! Không chỉ là một, mà bà đệ nhất phu nhân sắc nước hương trời còn quan hệ luyến ái với rất nhiều người khác nữa…

Cái ấn phẩm khiến công luận Mỹ quốc phải lên cơn "kinh giật" kia có tựa đề "Jackie nối gót Jacqueline", do học giả uy tín Christopher Anderson soạn thảo, đã bóc trần một chân dung "định mệnh" khác về Jacqueline Kennedy: đó là một người đàn bà rắp tâm phá nát hạnh phúc gia đình qua sở thích ham… khám phá đàn ông.

"Đội ngũ nhân tình" của Jacqueline gồm cả chục người, trong đó có không ít kẻ khá nổi tiếng đã trở thành nạn nhân từ sở thích đam mê chinh phục người khác giới của đương kim đệ nhất phu nhân. Giữa họ là chàng diễn viên điển trai Warren Beatty, một "vĩ nhân đáng nể" trong chốn tình trường thượng lưu, từng là người yêu của một loạt các nữ siêu sao Hollywood lộng lẫy nhất như Joan Collins, Leslie Caron, Natalie Wood, Julie Christie hay Diane Keaton…

Mối quan hệ của nữ chủ nhân Nhà trắng với Warren "đa đoan" được giữ kín, cho tới lúc chàng bồ giàu kinh nghiệm này nổi hứng khoe "chiến tích" với đám bạn giữa một buổi tiệc đông người: "Tớ đã từng ăn nằm cả với… đệ nhất phu nhân Jacki!". Đương nhiên là bà mệnh phụ quyền uy không thể tha thứ cho sự trâng tráo khiếm nhã không đáng có ấy.

Nhưng điều khiến độc giả Mỹ băn khoăn hơn cả, lại là cuộc tình của Jacqueline với chính người em trai chồng - đương kim Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy, tên thường gọi là Bobby. Vốn đã có vợ, Bobby từng nhiều lần cố giữ mình khỏi những đòi hỏi thái quá "trên mức tình cảm" từ bà chị dâu. Về phần Jackie, cứ sau bất cứ thông tin mới nào về thói hám của lạ của John, lại chạy đến tìm sự an ủi và đòi "bắt đền" từ người em chồng… Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vả lại Bobby chẳng phải là một ông thánh, thiên hạ từng đồn ầm lên về mối quan hệ của cả hai anh em nhà Kennedy với "người đàn bà đẹp nhất hành tinh" - nữ diễn viên điện ảnh Marilyn Monroe đó sao? Và điều gì đến đã đến…

Mối tình cuồng nhiệt trái khoáy này kéo dài suốt 7 năm ròng, kể cả sau khi John Kennedy đã tử nạn và chỉ chịu chấm dứt sau vụ sát hại Robert Kennedy - trong thời gian ông đi vận động tranh cử tổng thống ở Los Angeles đầu tháng 8/1968. Điều cần nhấn mạnh thêm, chỉ nội ít ngày sau khi anh trai - tổng thống bị ám sát chết ở Dallas cuối tháng 11/1963, Bobby đã bỏ bẵng vợ con ở nhà để cùng đi nghỉ thư  giãn với… chị góa Jackie. 

Văn sĩ Gore Vidal, một người em họ gần gũi Jacqueline, lại quả quyết rằng đệ nhất phu nhân luôn dành tình yêu mãnh liệt cho Bobby hơn là John! G.Vidal từng viết: "Bobby chính là người đàn ông duy nhất trên thế gian này được Jackie bày tỏ tình yêu thực sự. Nhất là sau khi John Kennedy đã "chung đụng" với cả chị gái của Jacqueline, phải chăng đệ nhất phu nhân sẽ coi sự quan hệ của mình với em trai chồng là điều… bình thường - tương tự ?! Cũng chỉ mỗi cá nhân Robert Kennedy duy nhất có thể lựa lời ngăn được sự cương quyết tự vẫn của bà quả phụ Jacqueline ngay sau khi tổng thống thiệt mạng".

Song song tồn tại một điều rõ rệt được lịch sử ghi nhận: Jackie đã muốn ruồng bỏ Bobby ngay trong năm 1964, khi mù quáng theo đuổi mối tình mới với… siêu tài tử  Marlon Brando. Nàng là góa phụ trẻ đẹp mới ngấp nghé lứa hồi xuân, còn chàng lúc ấy đang là thần tượng của phụ nữ Mỹ cùng danh hiệu nam diễn viên có mức thù lao cao nhất với 5 triệu USD/phim. "Cuộc tình rực lửa" giữa Marlon 40 tuổi và Jackie 35 tuổi diễn ra trong một thời gian dài, họ thường lén lút gặp nhau tại một căn phòng thuộc khách sạn Karlil ở New York. "Người đàn bà được cả nước Mỹ ngưỡng mộ ấy - như lời M.Brand thổ lộ sau này - cũng chính là kỳ tích lớn nhất trong sự nghiệp chinh phục phái đẹp của tôi". 

…Nối gót Brando là vô số những mối tình cả vụng trộm lẫn công khai khác như với danh ca Frank Sinitra, hay đạo diễn Mike Nichols… trước khi bà mệnh phụ Jacqueline Kennedy ham khám phá đàn ông chịu "buông neo" - kết hôn với nhà tỉ phú tàu biển Aristotle Onassis và chuyển qua sinh sống tại Hy Lạp dạo giữa thập niên 1970. Với cái chết vì chứng mất trí nhớ Alzheimer vào tháng 5/1994, đồng thời cũng khép lại cuộc đời sóng gió đầy tai tiếng của một người đẹp lăng loàn, một trong những phụ nữ nổi danh nhất thế kỷ XX - cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy và đương kim tỉ phú phu nhân Jacqueline Onassis

Trần Hồng
.
.
.