Níu tình… bằng dao!

Thứ Tư, 02/05/2012, 14:48

Chỉ vì muốn níu kéo tình cảm của người vợ đang nhất quyết muốn ly hôn, ông Nguyễn Thành Châu đã dùng dao xếp đâm vợ là bà Tô Ánh Nguyệt 6 nhát, sau đó lại đâm chính mình khoảng 20 nhát rồi cắt vào mạch máu ở cổ tay để tự sát… Đằng sau vụ án kinh hoàng này là một cuộc hôn nhân ẩn chứa sự ghen tuông thái quá của người chồng và nỗi ám ảnh đầy hãi hùng của người vợ…

Sau khi nghe tin ông Nguyễn Thành Châu (51 tuổi, HKTT tại đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10) đã không qua khỏi do những vết thương quá nặng do ông tự gây ra (ông Châu mất vào chiều ngày 10/4/2012), chúng tôi tìm đến khoa Ngoại - Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 để hỏi thăm bà Tô Ánh Nguyệt (39 tuổi). Đã trải qua hai lần phẫu thuật những vết thương chủ yếu ở vùng lưng và không còn nguy kịch tới tính mạng, nhưng sức khỏe bà Nguyệt vẫn còn khá yếu, da dẻ xanh xao…

Chúng tôi đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để thuyết phục bà mở lòng kể về quãng đời "buồn nhiều hơn vui" của vợ chồng bà và nhất là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng vừa qua. Bởi theo bà chuyện gia đình bà đã quá đau thương và chẳng tốt đẹp gì để mà kể lại cho người khác nghe…

Cuộc sống hôn nhân của ông Châu bà Nguyệt đã trải qua gần hai mươi năm. Khi cưới nhau, ông hơn bà tới 11 tuổi, lúc đó bà Nguyệt chỉ vừa tròn 18 tuổi đời. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng bà thật hạnh phúc, vui vẻ, nhất là ông Châu, khi có được một người vợ trẻ trung, xinh đẹp, càng trở nên thương yêu vợ và không lâu sau hai đứa con gái xinh xắn lần lượt ra đời...

Tuy nhiên gần đây công việc bán mĩ phẩm hàng ngày của bà Nguyệt phải đi lại, ra ngoài giao tiếp với nhiều người, nên ông Châu hay có những lần ghen tuông vô cớ khiến tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạn nứt. Theo như lời bà Nguyệt thì đã vài lần ông Châu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bà. Đỉnh điểm sức chịu đựng của bà khiến "giọt nước tràn ly" là sự việc vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán 2012 vừa qua, sau khi nhậu nhẹt, ông Châu say xỉn đã đánh bà nặng tay trước mặt nhiều người.

Mọi sự níu giữ lúc này của ông đều không còn giá trị và bà quyết ly hôn cho bằng được bằng cách nộp đơn lên tòa. Đồng thời, bà đã cùng hai đứa con gái dọn ra ở riêng, chính hành động này của bà Nguyệt càng khiến cho ông tuyệt vọng, chán chường…

Khoảng 14h ngày 7/4/2012, ông Châu đến nhà bà H.T.H. (53 tuổi) trên đường 3/2, phường 12, quận 10) để lấy tiền bán nhà (bà H. còn thiếu ông Châu 300 triệu đồng). Khi đến nhà bà H., ông Châu có điện thoại cho bà Nguyệt bảo đến nhà bà H.. Khoảng 15 phút sau, bà Nguyệt đến trước nhà bà H. bằng xe máy Attila. Khi gặp nhau, ông bà đã tranh cãi với nhau về chiếc xe mà bà Nguyệt đang đi… Bà Nguyệt đã bỏ xe lại đi bộ ra đường, ông Châu liền lấy chiếc xe đó đuổi theo kêu bà lên xe nhưng bà không đồng ý mà đi bộ ngược trở lại hướng nhà bà H..

Thấy thế, ông Châu bỏ xe chạy theo rồi bất ngờ rút trong người ra một con dao (loại dao xếp, cán kim loại, lưỡi bằng thép, đầu nhọn) túm áo bà Nguyệt đâm khoảng 6 nhát vào lưng, bà Nguyệt vừa bỏ chạy vừa la kêu cứu… Ngay lúc đó, ông Châu đã tự cầm dao đâm vào người của mình nhiều nhát và cắt mạch máu tay rồi ngất xỉu… Sau đó, cả hai người đã được Công an phường 12 phối hợp với người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Điều đáng buồn là sau sự việc đau đớn vừa qua, những lời đàm tiếu thị phi của người đời đã khiến bà xót xa quặn lòng, bởi nhiều người không hiểu tường tận cuộc sống gia đình bà đã nhỏ to cho rằng có lẽ bà có chút nhan sắc nên đã làm điều gì đó không phải với ông mới khiến ông đang từ một người hiền lành, ít nói bỗng dưng trở thành kẻ hung bạo ra tay giết vợ… Không biết phải giải thích hay phân bua thế nào, bà đành im lặng và gần như không thổ lộ với ai câu chuyện bất hạnh của gia đình mình.

Tuy vậy, theo lời bà Nguyệt thì có lẽ do ông Châu khi nghe được tin tòa án vài ngày nữa sẽ giải quyết theo ý của bà cho ly hôn, nên ông đâm ra buồn chán và có hành động điên rồ đó. Mặt khác cũng có thể do ông không muốn mất bà mà dại dột xuống tay để hai người chết cùng nhau, bởi bà biết tình cảm của ông dành cho bà là rất lớn, lớn đến mức khiến cho bà cảm thấy mình giống như "tù nhân" hay "vật sở hữu" của ông. Điều trớ trêu là ông lại không hiểu được điều này và những hành động quá đáng của ông đã khiến cho bà thấy mình bị xúc phạm và tổn thương nặng nề. Và chuyện ly hôn, với bà đơn giản chỉ là cách giải thoát cho cả hai, nhưng điều này lại khiến ông cùng quẫn, tuyệt vọng, đẩy ông đến hành động vô cùng tiêu cực.

Hôm nghe tin ông mất, bà gần như đờ đẫn, chết lặng và đám tang của ông được tổ chức ở một ngôi chùa lúc bà vẫn đang nằm trên giường bệnh… Có lẽ điều sẽ ám ảnh bà rất lâu là hình ảnh ông tự lấy dao đâm vào người mình, những ngày này cứ mỗi lần nhắm mắt thiu thiu ngủ là nó lại hiện ra khiến bà chẳng thể nào yên giấc được…

Dù vậy bà lại phải tự trấn an mình rằng hãy cố gắng sống để còn phải lo cho hai đứa con gái có cuộc sống ổn định và cầu nguyện cho ông được thanh thản nơi chín suối, vì dù gì đi nữa ông bà cũng đã "đầu ấp tay gối" mặn nồng bao nhiêu năm trời. Có lẽ cuộc đời này không ai tránh được hai chữ "số phận"!

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã liên hệ với bà H.T.H. - người đã chứng kiến sự việc hôm đó và cũng là người hiểu khá rõ về hoàn cảnh của vợ chồng bà Nguyệt. Bà H.T.H. cho biết: "Tôi với ông Châu trước giờ là chỗ thân tình. Khi bên Tòa án nhân dân quận 10 thụ lý vụ ly hôn của vợ chồng ông Châu, ông ấy còn nhờ tôi tác động với cô thẩm phán để bên tòa bác đơn của Nguyệt nhưng không được… Mặt khác tôi cũng mấy lần nói chuyện với Nguyệt rằng nếu được thì bỏ qua lỗi lầm của ông Châu, nhưng Nguyệt có nói là sẽ dứt khoát ly hôn vì ông ấy cứ mỗi lần say xỉn là về đánh cô ấy.

Mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông Châu còn gọi điện cho tôi than là mọi chuyện giữa ông ấy và cô Nguyệt bế tắc quá rồi vì tòa vẫn thụ lý giải quyết chuyện ly hôn của họ… Ai ngờ sau đó sự việc lại xảy ra kinh khủng như vậy".

Lữ Phạm
.
.
.