Sát hại vợ vì bị chê nghèo...

Thứ Bảy, 19/11/2016, 16:22
Lấy nhau khi tuổi đời còn quá trẻ, Giàng Thị Măng (SN 1998) và Hạng A Lù (SN 1994, cùng trú tại thôn Giàng Tả Chải Mông, xã Tả Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai) cùng chưa ý thức được những thăng trầm trong đời sống vợ chồng. Bởi vậy, khi phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền và những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống thường ngày, cả hai đã không tìm được tiếng nói chung...


Ðỉnh điểm của những xung đột ấy là vụ án mạng xảy ra tại xã Tả Van, huyện Sapa, suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Măng; đẩy người chồng vào lao lý, một mái ấm gia đình trong phút chốc bỗng chia đàn xẻ nghé 

1. Khi chúng tôi viết bài báo này thì sức khỏe Giàng Thị Măng (SN 1998, trú tại thôn Giàng Tả Chải Mông, xã Tả Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai) đã qua giai đoạn nguy hiểm... Măng đã có đủ tỉnh táo để làm việc với Cơ quan điều tra Công an  huyện Sapa, nhưng thật đau xót người phụ nữ đó chưa một lần hỏi đến tình cảnh hiện tại của người chồng từng có 4 năm đầu gối, má kề. Trước và sau, người phụ nữ đó đều đề nghị Công an huyện Bát Xát xử lư người chồng theo quy định của pháp luật! 

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của Hạng A Lù là không thể tha thứ và cần phải xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng dẫu gì, Măng và Lù cũng từng là vợ chồng, giữa họ lại có một đứa con chung. Có thể Măng giận chồng nhưng nếu cô ta nghĩ về đứa con thơ không có cha thì chắc chắn sẽ không xử lý lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy. 

Bởi dù có biện minh như thế nào thì động cơ dẫn đến hành động mù quáng của Lù, ở một góc độ nào đó cũng có lỗi của Măng. Chính thái độ thách thức, không tôn trọng hôn nhân của người vợ đã đẩy người chồng lên đến đỉnh điểm của sự tức giận... 

Cũng như bao cô gái, chàng trai người Mông ở huyện vùng cao Sapa, Giàng Thị Măng và Hạng A Lù đến với nhau khi cả hai còn quá trẻ. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Măng vừa tròn 18, còn Lù thì cũng chỉ vừa bước vào tuổi 22 không lâu. Điều đó có nghĩa là trong khi những người bạn gái cùng trang lứa đang yên ấm trong vòng tay của cha mẹ, tận hưởng tuổi thơ thì Măng đã phải làm thiên chức của một người vợ, người mẹ. 

Đối tượng Hạng A Lù.

Sau khi kết hôn, Lù không có việc làm ổn định, mọi thu nhập đều trông vào việc làm nương, làm rẫy; còn Măng thì vào những lúc nông nhàn, đi làm thuê cho một số cửa hàng tắm lá thuốc của người Mông ở trong bản nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Trong khi đó, hoàn cảnh kinh tế của bố, mẹ hai bên cũng chẳng dư giả gì nên cũng chẳng thể giúp đỡ được gì cho vợ chồng Măng, Lù... 

Khi đứa con gái đầu lòng chào đời, phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền thì những mâu thuẫn vợ chồng họ bắt đầu phát sinh. Điều đó là không tránh khỏi vì với nhận thức của một cô gái 14 tuổi, non về hình hài và cả về suy nghĩ, cả hai đều không biết xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Một sự việc tưởng chừng rất nhỏ như việc trông con, cả hai cũng có thể trở thành cuộc khẩu chiến để xúc phạm nhau. 

Trong quá trình ấy, Măng luôn nói về việc sẽ bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống sung sướng hơn... Nếu như những lúc này, có sự can thiệp kịp thời của gia đình hai bên; sự vào cuộc kịp thời của chính quyền cơ sở thì có lẽ vụ án mạng sẽ không xảy ra...

14h30 ngày 11-10, Công an huyện Sapa nhận tin báo của Ban Công an xã Tả Van về vụ giết người xảy ra tại nhà ông Giàng A Dơ (trú tại thôn Giàng Tả Chải Mông). Thông tin ban đầu xác định, đối tượng Hạng A Lù đã dùng dao đâm trọng thương vợ là chị Măng bị trọng thương, phải đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Công an huyện Sapa dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an huyện đã tổ chức lực lượng có mặt ở nơi xảy ra vụ án. Cùng với công tác khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Sapa đã tổ chức lực lượng lần theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án. Theo thông tin gia đình người bị hại cung cấp thì trước đó, Hạng A Lù từng đe dọa sẽ sát hại Măng; sau đó sẽ tìm cách kết liễu đời mình... 

Từ thông tin trên, anh em trinh sát nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ vào rừng ăn lá ngón để tự sát. Vì thế, Công an huyện Sapa phối hợp với các lực lượng ráo riết tổ chức lực lượng rà soát ở những nơi nghi vấn đối tượng có thể tìm đến. Sau 3 giờ rà soát, đến 17h30 cùng ngày, Công an huyện Sapa đã bắt giữ Lù. 

Tại Cơ quan điều tra, Lù khai nhận: Qua mai mối của hai bên gia đình, Hạng A Lù và Giàng Thị Măng nên nghĩa vợ chồng. Tuy đã kết hôn và có hai mặt con nhưng Măng vẫn luôn chê gia đình chồng nghèo và tỏ ý muốn bỏ sang Trung Quốc lấy chồng. Cũng vì việc này mà giữa hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn... 

Trước thời điểm xảy ra vụ án một ngày, Măng tiếp tục nói về việc không muốn ở với Hạng A Lù nữa. Đến sáng 11-10, trong lúc Lù không có ở nhà, Măng đã mang chiếc xe mô tô là tài sản của hai vợ chồng đóng góp mua chung sang nhà bố mẹ đẻ. Vì thương con, Hạng A Lù nhiều lần đến gặp bố, mẹ vợ và Măng, khuyên can Măng về nhà nhưng Măng không đồng ý. 

Khoảng 13h ngày 11-10, Lù đến nhà bố vợ ở cùng thôn để khuyên Măng về nhà nhưng một lần nữa người vợ lại từ chối. Lúc đấy, Lù nghĩ rằng cứ mang chiếc xe mô tô về nhà... Khi Lù sang đến nơi, vừa nổ máy thì Măng từ trong nhà chạy ra và không đồng ý cho Lù mang xe ra khỏi nhà. Trong lúc xô xát, Măng giật chìa khóa từ ổ cắm điện của chiếc xe máy. Thấy vậy, Lù giật lại chiếc chìa khóa, cất vào trong túi của anh ta. 

Trong lúc giằng co, Lù đã nói: “Nếu em không lấy anh, không cho xe anh thì anh giết chết em và anh cùng tự tử để hai chúng mình cùng chết, để lại con sống”. Những tưởng đó chỉ là lời nói đe dọa của Lù, chẳng ngờ! Đối tượng Lù sau đó đã chém vào người của Măng... Khi Măng bỏ chạy, Lù vẫn không buông tha. Khi thấy Măng nằm gục xuống đất, Giàng A Thành, là em cậu của Lù có hỏi anh ta nhưng Lù không nói gì mà phóng xe bỏ chạy.

2. Những ngày này, đứa con gái 2 tuổi, con của Măng và Hạng A Lù (SN 1994, trú tại thôn Giàng Tả Chải Mông, xã Tả Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai) đang được ông bà ngoại chăm sóc. Đứa bé vốn quấn cha nên giữa đêm khuya khóc ngặt khiến những người trong bản, ai cũng thương cảm... 

Về phần Hạng A Lù, trong trại tạm giam những ngày này, anh ta cũng sống trong tâm trạng day dứt khôn nguôi. “Tôi làm thì tôi chịu, chỉ thương đứa con gái 2 tuổi...”, Lù nói trong nước mắt. Rồi Lù nhắc đến bố mẹ. Trong sâu thẳm của kẻ phạm tội, Lù vẫn là đứa con có hiếu. 

Trong quá trình bỏ chạy, Lù định tìm đến lá ngón để kết liễu đời mình nhưng trong giây phút phải đối mặt với sự sống và cái chết, anh ta lại nghĩ đến cha, mẹ. Lù tâm sự rằng, theo phong tục, tập quán của người Mông, đám ma thường phải tổ chức rất lớn. Bố mẹ Lù đã nghèo, nếu giờ phải gánh thêm đám ma của anh ta thì chắc không chịu đựng nổi.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Giàng Thị Măng và Hạng A Lù, mỗi người đều có một lý do riêng để ngụy biện cho mình. Măng thì cho rằng Lù chẳng chí thú làm ăn, cuộc sống gia đình quá khó khăn. Về phần Lù, anh ta cũng có những lý giải riêng của mình. Lù cho rằng Măng suốt ngày đi làm, con cái chẳng có người trông nom. Lù vì thế vừa phải trông con, vừa phải đi làm nên không làm được gì  Ngoài ra, anh ta cũng có nghi ngờ vợ ra ngoài thường xuyên lợi dụng việc đi làm để đi chơi... 

Những lời đổ tội của cả hai đều cho thấy sự bồng bột trong suy nghĩ của họ. Đã là vợ chồng thì sướng, khổ phải chia ngọt sẻ bùi. Nhưng bản thân Măng do nhận thức còn hạn chế nên không tôn trọng cuộc hôn nhân. Về phía Lù thì cũng không biết cách giải quyết mâu thuẫn gia đình dể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên. 

Liên quan đến vụ án trên, ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sapa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hạng A Lù về hành vi giết người. Phía sau vụ án mạng đau lòng để lại nhiều bài học đau xót...

Xuân Mai
.
.
.