Hải nói như bốc giời ngoài quán rượu. Bà chủ vội gọi Sim ra đón chồng về không ăn nói lung tung lắm và xem chừng lại bị xỉu như lần trước. Chuyện bị ngộ độc rượu, nếu có xảy ra là do người uống, chứ người bán không chịu đâu đó. Sim cuống cuồng đến đón chồng. Nhưng không ngờ Hải vung tay đứng dậy mắng bà chủ quán. Hải gào lên rằng tại sao lại gây mất đoàn kết gia đình như vậy. Động gì đến nhà bà. Tôi nói xấu vợ tôi. Sao bà lại gọi nó ra. Sim phải ôm chồng rồi xốc lên lưng cõng về.
Về tới nhà, Sim vừa ngả lưng thả chồng xuống giường thì không ngờ, Hải lại túm tóc vợ dập vào tường mà la hét. Hắn gầm la lối vì sao lại làm nhục chồng trước bàn dân thiên hạ đến thế. Rồi không ngừng ra tay tát vào mặt vợ. Sim phải cố hết sức mới giữ được tay chồng, rồi nói như van như xin, hãy thương đứa con trong bụng. Nếu bị sảy lần này nữa thì khó có thể sau này có con được nữa.
Sim khóc to và cố giải thích để cho chồng hiểu rằng đứa con sẽ là niềm an ủi lớn cho gia đình. Đó là hạnh phúc lâu dài của vợ chồng. Nhưng nói thế nào thì nói, Hải ghì tóc vợ xuống giường ra lệnh, vậy thì từ nay đừng ngăn thằng này uống rượu nữa hiểu chưa. Hải còn thúc cùi tay vào bụng vợ tỏ ra không cần gì cả, làm cho Sim cuống cuồng gật đầu để cho chồng dừng tay nếu không hiểm họa ập đến. Say lộn cả trời đất thì còn biết gì nữa. Sau hắn ngã vật xuống giường ngáy như sấm. Hơi rượu nồng nặc. Sim suýt bị nôn, vội chạy xuống bếp lấy vội miếng khế chua nhai cho đỡ cơn nghén cồn cào ập đến.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hải vật vờ như một con sâu quằn quại, hết bên này lại sang bên kia. Không gian im phăng phắc. Hải gọi vợ mấy tiếng không thấy trả lời. Thế là Hải nhỏm dậy chạy ra lục tủ để tìm tiền vì hôm trước nghe nói vợ đi bán được đàn gà. Tiền cô ta để đâu không biết? Hải bới tung cái túi để giấy tờ quan trọng vẫn không tìm thấy tiền đâu cả.
Đúng lúc đó Sim vừa đi chợ về. Cô mang về một bát cháo gà nóng để cho chồng giải rượu và lấy lại sức. Hải tức khí hất bát cháo nóng vào vợ rồi đòi món tiền bán gà hôm trước. Hắn lập tức giở trò dọa làm hại đến cái thai trong bụng vợ rồi đòi tiền bằng được. Thấy chồng nổi cơn khùng định đấm vào bụng mình thế là Sim vội chạy đến bàn thờ lấy cái ví giấu dưới bát hương lấy một ít tiền ra đưa cho chồng.
Sim nghĩ thôi cứ nhịn một thời gian nữa chờ đứa con ra đời cái đã. Biết đâu khi có đứa con mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Lấy nhau đã mười năm rồi mãi mới giữ được cái thai lần này. Bác sĩ nói nếu còn để xảy lần thứ ba liên tiếp, quen dạ rồi khó có thể đẻ được nữa. Sim cắn răng nhìn chồng hơn hớn chạy ra ngoài.
Nhưng không ngờ, sau khi cả ngày quần quật với đàn lợn con, Sim thấy đau quặn lưng. Vừa nằm xuồng giường thì có người cuống cuồng chạy về báo, Hải đã đốt quán rượu vì người ta không bán cho hắn uống tiếp sau cơn say bét nhè. Hải đang bị người ta trói trên Công an phường kia kìa.
Chết thật, sao đến nỗi vậy. Người ta nói quán bị đốt cháy trụi nhưng may không bén sang nhà chính. Sim vội thuê xe ôm đến Công an phường làm đơn xin bảo lãnh cho chồng về và hứa không được cho chồng đi khỏi địa bàn vì còn xem nhà kia có khởi kiện không đã.
Lại thêm một lần Sim phải cõng chồng về với sự gắng gỏi đến lạ kỳ. Đó là sức mạnh và tình thương yêu tận tình của người vợ đối với chồng. Sim tự trách mình chưa đẻ được một mụn con cho chồng mới để cho mọi sự xảy ra như thế này.
Tối hôm đó, Sim vội lên nhà chủ quán rượu xin đền bù thiệt hại và chỉ mong họ đừng ra mặt khởi kiện nữa. Họ đồng ý. Sim thở phào trở về dỗ chồng ăn hết bát cháo nóng. Hải tức chửi đổng, mẹ nó chứ, tao đã nói vợ tao sẽ cho tiền uống thêm rượu chứ có quỵt của chúng nó đâu. Sau đó Hải lại lăn ra ngáy như sấm. Không còn biết trời đất gì hết. Sim ngồi nhìn chồng ngủ mà trong lòng buồn rười rượi.
Bỗng nửa đêm, Sim mơ màng thấy hình như có mùi khét và khó thở, bỗng bừng tỉnh. Thì ra Hải đang châm lửa đốt chuồng bò. Sim hoảng hốt không tin ở mắt mình nữa, và chạy ra ngăn tay chồng lại. Nhưng hắn đẩy vợ một cái rất mạnh. Miệng cứ gào lên phải đốt cái quán rượu của vợ chồng nó đi. Không bán rượu cho tao à.
Sim vội tri hô ầm ỹ lên cho mọi người chạy sang cứu giúp. Đàn bò kêu ầm cả xóm. Mọi người lục đục chạy sang. Có người vội lao đến xô ngã Hải rồi giật khỏi anh ta bó đóm đang cháy. Một mái chuồng bò đang bắt lửa bùng lên. Phải vất vả lắm mấy người mới dập được ngọn lửa khỏi bén tiếp.
Đúng là hắn đã bị điên vì rượu. Mất trí rồi. Tự đốt nhà mình mà cứ tưởng quán rượu. Thật nguy hiểm quá. Mọi người tản mát ra về trong lòng đầy lo lắng. Sim vực mãi mới kéo chồng lên chiếc giường... Bỗng chân đứa bé đạp trong bụng mẹ. Sim ngồi lặng đi với niềm vui tràn ngập hy vọng.
Sim mê mệt vì cả đêm không ngủ trọn giấc, và phải canh chồng sợ lại lên cơn hoảng loạn tâm trí. Nhỡ lại châm lửa đốt nhà. Hình như từ rượu mà mắc bệnh chứng với lửa. Người ta nói nhiều khi rượu gây ra chứng động kinh tâm thần. Luôn luôn hoảng loạn và đã nghĩ đến điều gì là làm cho bằng được. Lửa chẳng hạn. Đó là một hội chứng tâm thần về lửa. Phải thấy cháy. Phải thấy than hồng và sự bùng phát của ngọn lửa.
Sim không hiểu điều gì sắp xảy ra nữa nếu chồng mình cứ tiếp tục tu nhưng chất độc ấy vào người. Lơ mơ với bóng đêm và lo sợ với những điều sắp đến không yên bình, Sim thấy choáng váng đầu óc. Cố nhắm mắt ngủ mà không được. Nhưng đột nhiên một bóng người sáp tới làm Sim giật mình hét lên thất thanh. Bóng đen đó chạy vụt ra ngoài biến mất. Sim vội bật công tắc đầu giường. Không ngờ đó chính là chồng mình vừa chạy đi.
Linh tính báo có điều gì mờ ám. Đúng rồi khi sờ lại gói tiền trong tủ cũng không cánh mà bay. Hải đã cuỗm đi. Sim chỉ ôm mặt khóc nức nở vì không thể giữ được chồng. Rất có thể tai họa lại xảy ra trong cơn say. Hình ảnh ngọn lửa bập bùng hiện lên trong tâm tưởng làm Sim thấy cơ thể mình như lên cơn giật và hồi hộp vô cùng.
Trưa hôm sau. Sim ngỡ mình gẫy sống lưng vì cắt cỏ cho bò ăn. Hai con bò sắp được lứa, nhà sẽ có món tiền để tập trung cho đứa trẻ ra đời. Nghĩ đến thế là Sim lại cố gượng dậy xoa cái miệng bò thấy dễ thương làm sao. Bỗng có tiếng chó sủa ầm ỹ. Hải trở về với nét mặt tím bầm, và nhìn vợ với con mắt hằn học.
Sim thấy sợ không dám nhắc đến món tiền bị chồng ăn trộm đêm qua, nhưng không ngờ Hải đẩy vào vai vợ nói mấy lời như mũi dao xoáy vào thịt người vậy. Cái thai trong bụng mày là con của ai? Hả? Sim ngơ ngác hỏi con của ai là thế nào. Hải gầm lên, còn vờ à. Mấy người ở quán rượu nói cái thai kia chắc gì đã phải là của tao. Họ còn nói, vợ mày to béo khỏe mạnh thế, mày thì gầy còm uống rượu quắt người lại chiều được vợ chắc. Hẳn đó là con của người khác.
Sim nghe mà đắng lòng. Sao người đời lại có thể châm chọc bịa đặt đến thế. Bực mình, Sim quát chồng hay đi nát rượu với những người bạn thối mồm. Vậy mà cũng tin những điều xằng bậy.
Nhưng mọi chuyện đã trở thành dư luận đồn thổi khắp nơi làm Hải điên khùng nghi ngờ vợ. Họ còn nói có lần gặp vợ mày đi với tay lái xe trên huyện hôm chở bò về. Hẳn thế rồi. Có lần lão ta còn ở lại giao bò và hướng dẫn mọi người chăn nuôi sao cho chóng lớn. Sắp tới hắn ta còn về cân bò cho bà con nữa. Nhà mày là được ưu tiên mua đầu tiên đó.
Nghe có vẻ đúng. Hải bừng bừng mặt xông tới muốn tống vài quả đấm vào bụng vợ cho bõ tức. Nhưng vừa bước đến, Sim đã né người và kêu lên, đừng có liều lĩnh kẻo làm động thai nguy hiểm lắm. Nó là con của anh đó. Chớ có tin lời thiên hạ đặt điều mà hành động tội lỗi. Hải vớ ngay cái gậy chống cửa lao tới vụt vào người vợ, nhưng Sim nhanh chân tránh được vội bỏ chạy ra đường kêu mọi người cứu giúp.
Nhưng không ngờ khi Hải đuổi theo vợ, ríu chân vấp vào bậc cửa ngã sấp mặt xuống đường. Hải bị gãy ba cái răng cửa. Lại vỡ cả mũi nữa, máu xối ra đầy mặt. Hắn dừng lại ôm mặt la lên rằng bị vợ đánh gẫy cả hàm răng. Sim dừng chân nhìn thấy chồng bị thương liền quay lại. Sim định đỡ chồng vào nhà lấy khăn rửa mặt. Ai ngờ Hải vụt đứng dậy dùng chân đá rất mạnh vào bụng vợ. Sim đau quặn gục xuống.
Hắn còn xông tới định đá tiếp thì Sim vội gạt tay lên đỡ. Cú gạt tay mạnh đó như một miếng đòn đánh trả làm Hải ngã bổ chửng đập đầu xuống nền gạch và bị ngất lịm đi. Lúc này mọi người xúm đến xung quanh đưa cả hai đi lên bệnh xá. Không ngờ, Hải bị vỡ sọ não, chấn thương nặng phải đưa lên bệnh viện tỉnh. Sim trở về nhà sau khi kiểm tra, phải uống thuốc an thai và tĩnh dưỡng để theo dõi sức khỏe.
Sau đó một vụ kiện giữa hai vợ chồng Sim và Hải đã xảy ra. Người ta gọi đó là vụ án “sâu rượu” kiện vợ tằng tịu với người khác và đòi vợ đền bù cho mọi phí tổn vì tội đánh chồng dã man. Ai cũng buồn cười. Nhưng tòa huyện vẫn phải xử. Sau khi kiểm tra ADN, tòa khẳng định đó là con trai của Hải. Nhưng rượu đã làm người ta lú lẫn đến tội nghiệp.
Anh ta vẫn đi rêu rao ở quán rượu rằng, thằng bé đó là con của lão nuôi bò. Đòi ra tòa ly hôn nhưng vợ không chịu, nên hắn kiên quyết bắt vợ phải đền bù hằng ngày, cho một ít tiền để uống rượu; nếu không thực hiện lại sẽ đốt nhà, và đốt chết cả đứa bé sắp chào đời. Sim cay đắng chỉ biết trông cậy vào ông trời sẽ phù hộ cho thằng cu ra đời càng sớm càng tốt. Vì theo hình ảnh chụp, khuôn mặt nó giống bố Hải như đúc vậy.
Tào Phong