Cảnh sát bốn phương số 234

Thứ Hai, 25/03/2019, 15:05
Khoảng 200 cảnh sát Thái Lan đã kết thúc một khóa huấn luyện thí điểm của chương trình "hủy diệt mỡ bụng" kéo dài 2 tuần.


Cảnh sát Thái Lan Và chương trình giảm cân

Cụ thể đây là những cảnh sát thừa cân trên khắp Thái Lan được cử tới Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát Trung ương ở thành phố Pak Chong trong 2 tuần để ăn kiêng và tập luyện thể dục nhằm giảm bớt trọng lượng cho đỡ “nặng nề”.

Thiếu tá Sornpetch Chantarak, giám sát viên chương trình, nói: "Có rất nhiều vấn đề nếu bạn là một cảnh sát béo phì. Bạn làm việc và di chuyển chậm chạp. Đó là điều không thể chấp nhận được nếu bạn là một cảnh sát chống tội phạm vì bạn phải khéo léo và nhanh nhẹn”.

Ông Sornpetch cũng cho biết hầu hết các cảnh sát thừa cân đều là những người làm văn phòng, phụ trách giấy tờ, sổ sách và ít tập thể dục. Điều tuyệt vời là sau khóa huấn luyện, một số cảnh sát nặng 80kg đã giảm xuống còn 60kg. Các đồn cảnh sát trên khắp Thái Lan sẽ cử 2-3 nhân viên béo nhất tới tham gia chương trình này cùng lúc, đây là một phần trong chương trình giảm cân cho lực lượng Cảnh sát quốc gia.

Theo ông Sornpetch, khi tham gia huấn luyện, các cảnh sát phải tập thể dục hàng ngày qua các hoạt động như đi xe đạp, vận động trong lúc ăn các thức ăn giàu protein... Mỗi cảnh sát có một tấm thẻ để ghi cân nặng trước và sau khi tham gia chương trình. (Phương Huyền)

Cảnh sát giao thông Huế thay lốp xe giúp dân

Trưa ngày 24-2, khi đang đi trên đường, Trung tá Phạm Quang Anh, công tác tại Trạm CSGT thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc thấy chiếc ô tô lưu thông trên QL1A Huế - Đà Nẵng gặp sự cố, nổ lốp, đã nhanh chóng giúp chủ phương tiện sửa xe. Hành động đẹp này của Trung tá Quang Anh đã nhận được nhiều lời khen của người dân đi trên đường.

Bà Hoàng Thị Minh Hạnh, 59 tuổi, thường trú tại TP Đà Nẵng, người đi trên chiếc xe bị hỏng giữa đường nói trên, chia sẻ: Trước đó bà ra Huế xem buổi hòa nhạc đến trưa ngày 24-2, khi trở về Huế, xe đi đến đoạn cầu vượt thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy thì bị nổ lốp. Đang chưa biết phải làm sao thì thật may có anh CSGT đến thăm hỏi và giúp đỡ.

Việc giúp đỡ người gặp hoạn nạn giữa đường của Trung tá Phạm Quang Anh đúng là hành động đẹp, là tấm gương sáng của người chiến sĩ CAND. (Chúc Ly)

Nam cảnh sát giả nữ để cảnh báo lừa đảo

Mới đây, Cảnh sát quận Thuận Đức, TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã “tung” lên mạng một đoạn phim ngắn khoảng 20 giây thu hút được rất nhiều lượt xem.

Trong phim quay cảnh một nam nhân vô cùng nam tính và lạnh lùng chỉ sau ít giây đã hoàn toàn biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng ngần và cặp mắt long lanh. Thế rồi “cô” “thả thính” trên màn hình với cái miệng dẻo quẹo. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây “hot girl” rởm đã bị một cảnh sát bắt giữ với chiếc còng số 8 trên tay.

Thực ra “mỹ nhân” trong đoạn phim ngắn trên chính là Xie Junhui, một nam cảnh sát thực thụ. Thay vì mặc đồng phục cảnh sát, anh đã tự trang điểm, đội tóc giả và thay trang phục, biến mình thành một cô gái xinh đẹp để cảnh báo người dân về vấn nạn lừa đảo khi hẹn hò trực tuyến. 

Hiện tượng lừa đảo qua mạng đang xảy ra vô cùng phổ biến tại Trung Quốc và trở thành vấn nạn. Kẻ lừa đảo thường sử dụng hình ảnh các cô gái Trung Quốc xinh đẹp để nhắn tin hẹn hò, lừa gạt tình cảm rồi dụ dỗ nạn nhân gửi tiền cho mình,  hoặc cũng có thể họ sử dụng những màn hóa trang “biến hình không tưởng” như cảnh sát Xie Junhui đã sử dụng.

Đoạn phim ngắn của nam cảnh sát chỉ vừa được đăng trên mạng xã hội có vài ngày nhưng đã được chia sẻ rộng rãi và thu hút hàng triệu lượt xem của cư dân mạng. (Trúc Phương)

Cảnh sát Tây Ban Nha giải cứu 2 cụ già bị nhốt

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa giải cứu 2 cụ già được cho là đã bị một cặp vợ chồng đóng giả làm người chăm sóc nhốt và đánh thuốc mê, đồng thời rút tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Cuộc giải cứu bắt nguồn từ việc Cảnh sát Tây Ban Nha nhận được yêu cầu giúp đỡ truy tìm một phụ nữ 101 tuổi người Đức tên là Maria Babes của Cảnh sát ở Frankfurt.

Bà Maria Babes.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã tìm thấy cụ Babes trong một nhà điều dưỡng ở thị trấn Chiclana de la Frontera, gần thành phố phía nam Cádiz. Cụ bà bị ốm nặng và hồ sơ bệnh viện của bà làm dấy lên nghi ngờ về hành vi của những người đã chăm sóc bà ở nhà điều dưỡng. 

Qua điều tra cho thấy, cặp vợ chồng người Cuba gốc Đức đã kết bạn với bà Babes ở Tenerife và đưa bà đến miền Nam Tây Ban Nha "để họ có thể kiểm soát bà tốt hơn". Cặp vợ chồng này đã giữ bà trong một ngôi nhà cho thuê trong nhiều tháng và trói tay bà lại. Họ đã bán căn nhà của bà ở Tenerife và lấy hơn 160.000 euro (180.000 USD) từ tài khoản ngân hàng của bà.

Một ngày trước khi Cảnh sát Tây Ban nha bắt giữ cặp vợ chồng, hai người này đã thuyết phục được bà Babes rời khỏi nhà điều dưỡng cùng họ. Trong vòng 5 giờ, bà đã chết.

Khi Cảnh sát Tây Ban Nha đến ngôi nhà, họ tìm thấy hai vé máy bay tới Cuba và thông tin về một ngôi nhà đi thuê khác. Ở đó, họ tìm thấy một cụ bà người Hà Lan và một cụ ông người Đức trong tình trạng sức khỏe và vệ sinh kém. Cả hai đều được tìm thấy trong các phòng bị khóa chặt từ bên ngoài. Họ được cho ăn qua ống dẫn và không thể di chuyển được.

Hiện cặp vợ chồng này đã bị giam giữ. Các nhà điều tra tìm thấy 1,8 triệu euro mà họ lấy được từ 4 người khác bằng cách thức tương tự.

PV (tổng hợp)
.
.
.