Cảnh sát bốn phương số 247

Thứ Tư, 16/10/2019, 10:02
Cảnh sát bang Florida, Dennis Turner, đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi bắt hai học sinh tiểu học 6 và 8 tuổi đưa về đồn cảnh sát.


Cảnh sát Florida bị đình chỉ công tác vì còng tay trẻ em

Trước đó, vào năm 1998, cảnh sát Turner, khi ấy 37 tuổi từng bạo hành chính cậu con trai 7 tuổi của mình với nhiều vết thương, vết bầm tím trên cơ thể vì kết quả học tập kém của cậu bé ở trường. Turner từng bị kỷ luật vì một "sự cố" nghề trong quá khứ.

Một trong 2 cháu bé bị bắt đưa về đồn cảnh sát.

Cảnh sát bị đình chỉ công tác Dennis Turner.

Trong họp báo ngày 23-9 vừa qua, Cảnh sát trưởng Orlando, ông Rolon, nói: “Tất cả chúng tôi khi hay tin đều rất kinh hãi và không thể hiểu được tại sao lại bắt những đứa trẻ 6 tuổi ngồi sau xe cảnh sát. Thay mặt Sở cảnh sát Orlando, tôi xin lỗi những đứa trẻ có liên quan và gia đình của họ. Là một ông nội của ba đứa trẻ chưa đầy 11 tuổi, tôi chỉ có thể tưởng tượng điều này đau thương như thế nào đối với mọi người liên quan. Tôi thấy rõ rằng không có biện pháp khắc phục nào khác ngoài việc đình chỉ công tác của cảnh sát này”.

Được biết, Mỹ cấm bắt trẻ em dưới 12 tuổi, trừ khi được sự chấp thuận của người đại diện các em. (Quý Hải)

Cảnh sát Detroit cạo râu cho người vô gia cư

Jeremy Thomas, hiện đang làm việc tại Sở Cảnh sát Detroit, được ca ngợi là một cảnh sát tuyệt vời khi cạo râu giúp người vô gia cư ven đường, bên ngoài công viên Comerica. Hình ảnh đẹp của anh được cô Jill Metiva Schafer tình cờ đi ngang qua chụp lại và đăng lên Facebook.

Cô Jill viết: “Thật là một cảnh sát tuyệt vời! Sự việc diễn ra ngay bên ngoài công viên Comerica. Trận đấu bóng chày đã bị gián đoạn bởi trời mưa, thế mà anh cảnh sát này chẳng quan tâm đến cơn mưa, anh đã ra ngoài để giúp ông cụ cạo râu!”.

Người đàn ông vô gia cư 62 tuổi, tên là Stanley Nelson, cho biết ông đang loay hoay rửa con dao cạo để cạo râu thì thấy cảnh sát đến, ông lo lắng nói sẽ rời đi ngay nhưng cảnh sát Jeremy Thomas giải thích rằng anh không bắt ông phải đi đâu cả, anh chỉ muốn giúp ông cạo râu thôi. Ông rất vui vì điều này.

Ông Stanley Nelson nói: “Cậu ấy đã dành tặng tôi điều tuyệt vời, và Chúa sẽ ban phước lành cho cậu ấy vì điều đó, bởi đây chẳng phải nghĩa vụ của cậu. Tôi thực sự rất trân trọng điều đó bởi vì tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thấy thất vọng về bản thân, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ sớm ổn thôi”.

Rõ ràng chỉ một việc làm nhỏ hay một cử chỉ tốt bụng, có thể sẽ là món quà vô giá đối với người khác, giúp họ vững lòng hơn trước những khó khăn đang phải đối mặt. (Anh Khoa)

Nữ cảnh sát Mỹ giải cứu trăn

Giữa đêm khuya, Sở cảnh sát thị trấn Shelby thuộc bang Michigan, Mỹ nhận được cuộc gọi bất thường cần sự trợ giúp từ một nhân viên bảo vệ. Và nữ sĩ cảnh sát Fettig đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ khá bất ngờ: kéo một con trăn đang cuộn mình ra khỏi động cơ của một chiếc xe cũ.

Đây quả là một nhiệm vụ khá khó khăn đối với các nữ cảnh sát, nhưng với Fettig thì không. Cảnh sát Fettig cho biết cô đã từng tiếp xúc với trăn, nên việc giải cứu con trăn này không gặp chút trở ngại hay nguy hiểm nào cả. Fettig  nhanh chóng lấy được con trăn ra khỏi chiếc xe và bỏ vào hộp.

Cảnh sát Fettig cho biết, con trăn này có lẽ là thú cưng đã trốn thoát. Trăn vốn ưa ấm áp, nếu nó ở ngoài trời lạnh quá lâu, sẽ không ổn. Do đó, tạm thời cô đưa con trăn này đến Cơ quan Kiểm soát động vật hạt Macomb để nó được chăm sóc cho đến khi tìm thấy chủ nhân của nó. (Mai Huy)

Cảnh sát Ðồng Nai đến giường bệnh làm căn cước công dân cho người dân

Sáng 24-9-2019, tổ công tác Ðội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai đã đến Bệnh viện Ða khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa làm căn cước công dân (CCCD) cho bệnh nhân Bạch Văn Thành.

Được biết ông Thành đã 48 tuổi, nhưng không có CCCD, người nhà không đưa ông đi làm vì ông bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Hiện ông Thành đang phải nhập viện điều trị với triệu chứng xuất huyết não và đã được phẫu thuật cấp cứu. Thế nhưng, việc không có CCCD khiến bệnh viện không thể miễn giảm chi phí theo đúng quy định, mặc dù ông Thành thuộc diện hộ nghèo, có bảo hiểm y tế.

Sau khi nắm được thông tin hoàn cảnh của gia đình ông Thành, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cử cán bộ đến tận giường bệnh làm CCCD để ông Thành hoàn thiện hồ sơ thủ tục miễn, giảm viện phí theo quy định. Việc làm nhân văn này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ. (Hồng Việt)

PV
.
.
.