Đại biểu - biểu đại

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:29
Tí và Tèo là đôi bạn cùng xóm, học chung một lớp. Nhưng trong khi Tí là đứa thông minh sáng dạ và siêng năng cần cù, thì Tèo lại là đứa vừa kém vừa làm biếng.


Thế nhưng, năm nào Tèo cũng được lên lớp đều đều, nhờ vào sự “hỗ trợ” của Tí. Tí vốn thương bạn nên không nỡ để bạn mình phải lưu ban. Cứ như vậy, họ là đôi bạn “cùng tiến”.

Thật ra thì chỉ có Tí là tiến, còn Tèo có thể nói là được Tí đẩy, hoặc kéo cũng được. Nhưng nói chung là Tí lên cấp II thì Tèo cũng lên cấp II, Tí lên cấp III thì Tèo cũng lên cấp III, và Tí sắp học xong lớp 12 thì Tèo cũng vậy.

Ảnh minh họa.

Kỳ thi tốt nghiệp 12 đang đến gần, nhưng như thường lệ, Tí vẫn mải rong chơi, suốt ngày la cà quán sá, chẳng lo học hành gì.

Thấy vậy, bố mẹ nó lo lắm, bèn gọi nó lại hỏi:

- Sao sắp thi tốt nghiệp tới nơi, mà bố mẹ nghe nói điểm thi tốt nghiệp còn dùng để xét vào đại học, sao chẳng thấy con học hành gì?

- Ba mẹ lo làm gì? Có thằng Tí học giùm con rồi! – Tèo trả lời tỉnh bơ.

- Trời đất! Con nói vậy là sao?! – Bố mẹ nó ngạc nhiên.

Tèo giải thích: Thì hồi giờ toàn thằng Tí học rồi cho con chép bài, chứ con có học gì đâu, mà tại con học chậm nên có học cũng không mấy tiến bộ.

Bố mẹ Tèo nghe xong ngã ngửa. Trước giờ họ thấy con mình học đạt điểm cao, lên lớp đều đều cứ tưởng con học giỏi nên không để ý, giờ mới phát hiện thì đã quá trễ.

Sau một hồi trấn tỉnh lại, bố Tèo hỏi con:

- Con học hành như thế thì sau này làm gì được?

- Bố đừng lo, sau này con định đi làm thầy giáo, không thì làm đại biểu…

- Mày học dốt thế sao làm thầy giáo? - Bố Tèo không kìm được bình tĩnh.

- Tại bố không biết thôi, trước con nghe nói ngành Sư phạm bây giờ thi mỗi môn 2-3 điểm cũng đậu rồi.

- Còn đại biểu thì sao, phải giỏi mới được làm đại diện tiêu biểu chứ?!

- Đại biểu không phải là đại diện tiêu biểu đâu bố ơi!

- Vậy thì là gì?

- Dạ, là… không ít trường hợp phát biểu đại! Hihi… 

Út Ngông
.
.
.