Kết hôn với tấm bằng tiến sĩ

Thứ Tư, 17/05/2017, 17:55
Angie Hamouie, 27 tuổi, người Mỹ sẽ có một cuộc hôn nhân mãi mãi hạnh phúc, bởi “chồng” cô sẽ không bao giờ nhậu nhẹt, trăng hoa hay dám cãi lại vợ.


Angie tổ chức một lễ cưới nhỏ với “chồng” là tấm bằng Tiến sĩ Y khoa, tại một khách sạn ven biển thành phố Galveston. Có lẽ, tấm bằng là kết tinh của tất cả những gì cô yêu mến, trân trọng, nỗ lực theo đuổi trong suốt bao năm tháng trui rèn học tập.

Theo truyền thống của các nước phương Tây, cô gái đã kết hôn thì phải theo tên nhà chồng. Do đó, cô yêu cầu các khách mời không được gọi mình là cô Angie nữa, mà phải thay bằng tên “Tiến sĩ Angie” cho đúng chuẩn.

Angie có chia sẻ cô vừa tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường đại học Y Texas. Niềm vui mừng hân hoan khiến cô muốn được tổ chức đám cưới với tấm bằng. “Tôi là một người vốn rất yêu nghề giáo, yêu nghề y. Tôi coi lễ kết hôn với tấm bằng tiến sĩ này là một minh chứng đáng nhớ, thay cho lời thề nguyện sẽ cống hiến trọn đời cho y học”, Angie nói.

Hoàng Tú
.
.
.