Không có gì mà ầm ĩ cả

Lãng xẹt

Thứ Năm, 19/11/2015, 16:00
Muốn kinh ngạc ư? Hãy "mổ" một sự thật. Hôm nay tôi chỉ muốn bàn tới bi kịch mang tên... lãng xẹt đầy rẫy trong cuộc sống chúng ta. 

Ngày 8/11/2015, một vụ tai nạn thương vong xuất phát từ những lý do vô cùng "lãng xẹt" đã xảy ra. Một xe bán tải muốn vượt taxi không được đã đuổi theo khiến tài xế taxi hoảng sợ đâm hàng loạt xe máy rồi nhảy qua cầu vượt tự tử.

Camera hành trình thấy có người chặn taxi. Nhưng mỗi người vẫn có những lý giải khác nhau. Người đuổi theo chặn xe taxi kể rằng anh ấy vốn dân tập thể hình và đang chạy thể dục (không liên quan đến xe bán tải), thấy chuyện bất thường thì yêu cầu tài xế taxi xuống nói chuyện rất nhã nhặn. Thế mà chả hiểu sao tài xế hoảng đến nỗi bỏ chạy gây tai nạn rồi tự tử.

Minh họa: Tả Từ.

Một chuyên gia "mổ" đã kỳ cạch cắt clip để thống kê thì phát hiện ra những điều vô cùng đáng kinh ngạc rằng đã tìm ra nhà vô địch chạy mọi nội dung vô địch thế giới mang quốc tịch Việt. Từ khoảng cách theo lời kể của anh chàng này cho tới khi anh ấy nói chuyện với taxi là 355m với thời gian 23 giây. Vậy tốc độ của vận động viên này là 100m trong 6.6 giây, vượt xa kỷ lục thế giới là 100m trong 9.58 giây. Chúng ta đợi chờ thắng lợi của điền kinh nước nhà trong tương lai. Lời khuyên là các bạn hãy tuân thủ luật giao thông và tập thể hình đều đặn.

Trở lại chuyện lãng xẹt. Một chuyên gia "mổ" báo trong vài năm qua đã tổng kết rất nhiều lý do mất mạng một cách lãng xẹt như sau:

1. Bị đánh chết vì chê nước mía đắt.
2. Bị bạn gái đâm chết vì không chịu rửa bát.
3. Bị đánh chết vì không chịu uống bia.
4. Mất mạng vì vuốt tóc chờ hủ tiếu.
5. Chết vì vào nhầm phòng hát karaoke.
6. Tài xế taxi đâm chết xe ôm vì chỗ đỗ xe.
7. Bị đá chết vì tranh cãi giới tính của con bò trên lon nước ngọt.
8. Bị chết vì nhắc tiểu bậy.
9. Bị đánh chết vì dừng xe không tắt máy.
10. Chết vì giành trả tiền nhậu.
11. Bị đâm chết vì tửu lượng yếu. (2015)
12. Bị đâm chết vì đang nhậu trốn ra ngoài đi ngủ. (2015)
13. Bị đâm chết vì mắng con gái người yêu hút shisha. (2015)
14. Bị đâm chết vì xin đểu điện thoại.(2015)
15. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau. (2015).
16. Bị đâm chết vì chửi (2015).
17. Bị đâm chết vì vật tay thua không đi mua rượu (2015).
18. Bị đâm chết vì hỏi đểu (2015).
19. Bị đâm chết vì ghẹo gái (2015).
20. Bị đâm chết vì nẹt pô ầm ĩ đi qua nhà người khác (2015).
21. Bị đâm chết vì giữ gái làng (2015)
22. Bị đâm chết vì dám “giỡn mặt” với người mang 10 tiền án. (2015).
23. Bị đâm chết vì mời rượu trong tiệc cưới (2015).
24. Bị đâm chết vì từ chối quan hệ tình dục (2015)
25. Bị đâm chết vì "nói xui" làm thua game bắn cá (2015).
26. Học sinh lớp 12 bị đâm chết chỉ vì 1 cái liếc (2015).
27. Bị đâm chết vì nhuộm tóc đỏ (2015).
28. Bị đâm chết vì... thọc tay vào túi quần
29. Chết thảm vì câu nói nhảm.
30. Chết vì không dọn cơm ra ăn.
31. Chết vì khen đẹp trai.
32. Chết vì chê tóc xấu.
33. Bị đâm chết vì chê nhạc "dở ẹc".
34. Chết vì giành chỗ bán nước mía.
35. Chết vì khuyên đi ngủ.
36. Bị chồng đâm chết vì không cho đón con. (2015).
37. Chém nhau vì mời ly rượu to hơn, một người chết (2015). (Nhiều nguồn, các bạn có thể tự kiểm chứng bằng google).

Khi đọc những sự thật này, mọi cảm xúc sẽ đến với bạn và tôi dám chắc rằng chẳng cần phải có khả năng của một văn hào. Dù có muộn cũng phải có một khuyến cáo rằng không thể để giận mất khôn từ những tình huống vặt vãnh. Bỏ ngay thói quen đổ lỗi vì những cơn giận nhảm thì chẳng có lý do nào chính đáng cả.

Còn bạn. Bạn nổi giận có cần lý do không?

Lê Tâm
.
.
.