Nghi lễ hiếm hoi dành cho một cảnh sát
- 2 siêu xe chống khủng bố của Cảnh sát Anh
- Cảnh sát Anh bắt 7 nghi phạm vụ khủng bố Westminster
- Cảnh sát Anh hoãn “còng đầu” tội phạm
Cảnh sát trưởng Keith Palmer bị giết trong vụ tấn công London ngày 22-3 vừa qua, và thi thể ông được đưa vào Nhà Quốc hội, có lính bồng súng chung quanh để mọi người đến viếng hôm 9-4, trước khi đưa đi an nghỉ trong nhà thờ St Mary Undercroft, London.
Đây là một vinh dự hiếm có, thường chỉ dành cho những người có công lớn hoặc các quan chức cấp cao.
Keith Palmer, 48 tuổi, được coi như Anh hùng liệt sỹ, hy sinh khi cố gắng bảo vệ một trong những cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử của các sĩ quan Cảnh sát Anh.
Palmer bị giết chết trong rối loạn khi Khalid Masood lao vào đám đông trên cầu Westminster, giết chết 5 người đi bộ vô tội trước khi đâm vào người cảnh sát này bên ngoài Tòa nhà Quốc hội.
Thi thể của ông được đưa tới Cung điện Westminster trước ngày mai táng - một vinh dự hiếm hoi cần có sự đồng ý của Nữ hoàng.
Hơn 5.000 nam nữ cảnh sát đã đứng dọc hai bên đường tiễn Palmer, với sự tham gia của hơn 50.000 người.