Người hùng thành kẻ trộm

Thứ Tư, 13/09/2017, 15:37
Trong vụ tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc Ariana Grande ở Manchester, Anh hồi tháng 5 vừa qua, có một người được công chúng và báo chí hết lời khen ngợi và gọi là người hùng. Đó là Chris Parker, một người vô gia cư, được cho đã bất chấp nguy hiểm để giúp đỡ các nạn nhân, đặc biệt là đã bế một nạn nhân đã chết.


Tuy nhiên, hôm 15-8, “người hùng” này đã bị kết tội trộm cắp tài sản, vì đã lấy đi một thẻ tín dụng của một trong các nạn nhân vụ đánh bom. Cảnh sát Manchester cho biết, chàng trai vô gia cư 33 tuổi đã bị bắt với cáo buộc trộm thẻ tín dụng của bà Pauline Healey, sau khi bà bị thương và nằm trên mặt đất. 

Cháu gái của bà Healey, 14 tuổi Sorrell Leczkowski, đã bị giết chết trong vụ tấn công. Bà Healey bị hôn mê vài ngày và phải trải qua ca phẫu thuật để lấy các mảnh bom ra.

Phát biểu với báo chí sau vụ tấn công, Parker nói: “Tôi bị sức bom hất ngã xuống sàn, nhưng thay vì bỏ chạy, tôi trở lại và giúp đỡ họ”.

Chris Parker

Trong vụ tấn công khủng bố tại buổi hòa nhạc Ariana Grande ở Manchester, Anh hồi tháng 5 vừa qua, có một người được công chúng và báo chí hết lời khen ngợi và gọi là người hùng. Đó là Chris Parker, một người vô gia cư, được cho đã bất chấp nguy hiểm để giúp đỡ các nạn nhân, đặc biệt là đã bế một nạn nhân đã chết.

K.B
.
.
.