Phỏng vấn Roberto Saviano:

Nhà văn Italia chuyên viết về thế giới gái bao ở Roma

Thứ Ba, 01/11/2011, 13:23

Nhà văn Roberto Saviano nổi tiếng từ năm 26 tuổi; 31 tuổi, Roberto Saviano là nhà văn có sách bán chạy nhất ở Italia. Ông đã nhận hàng chục giải thưởng văn học có tiếng của thế giới… Tên tuổi của ông được biết đến cùng với Mario Vargas, Llosa Orhan Pamuk, Gunther Grass hoặc Umberto Eco.

Ông tốt nghiệp Khoa Triết ở Napoli, Saviano xuất bản tiểu thuyết "Gomorra" khi ông mới 26 tuổi… Cuốn tiểu thuyết này đã được dịch ra 42 thứ tiếng… Tiểu thuyết của ông đã được dựng thành phim và đã được giải tại Liên hoan phim Cannes và suýt được giải Oscar…

Theo Saviano mô tả trong cuốn "Gomorra": những cô gái làm tiền đến từ Romania được ghi nhận là dễ thương nhất thế giới và lại thuộc loại rẻ ở Roma… Roberto Saviano, là người thường xuyên tiếp xúc với cảnh sát, để viết cuốn "Gomorra", trong đó đã phát hiện ra nhiều điều bí mật của mafia Italia, cuốn sách nhanh chóng trở thành bestseller đẳng cấp quốc tế…Cuốn "Gomorra" của ông đã xuất bản 6 triệu bản, ngoài ra ông còn có một tập truyện ngắn xuất bản ở Italia, bán được 500.000 bản. Tập truyện “Chống lại cái chết”… đã được chuyển thể sang phim truyền hình với cái tên “Lời chống lại Camorrei”…

Tạp chí "Foreign Policy Romania" và tờ "Adevarul" (Sự thật) là tờ báo đầu tiên của Romania đặt vấn đề phỏng vấn nhà văn Roberto Saviano, một tác giả luôn bị đe dọa bởi các ông trùm mafia Italia và Đông Âu…

Mafia Italia thường mua "cả mớ" gái Romania mang về kinh doanh

Đề cập tới mafia Italia, một chủ đề quen thuộc đối với nhà văn, Saviano cho biết; ông đã mua nguồn tài liệu từ Romania, Đông Đức, Nam Tư, Albania và Kosovo.

"Khắp EU các quốc gia đều muốn bắt tay với các quốc gia có chính phủ ngay thẳng… Tôi có cảm giác thực tế ngày càng xuống cấp. Tại sao? Bởi vì đồng tiền của giới tội phạm đến khắp các quốc gia, không còn bị giới hạn về biên giới, về luật pháp chống mafia…Theo ông, Romania là một quốc gia vô cùng hỗn độn, sau 1989, đó là mảnh đất của những trò trấn cướp do các tổ chức tội phạm gây ra…

Nhà văn Roberto Saviano được coi là một trong những người hùng dám đương đầu với mafia Italia, ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn. Saviano đề cập tới các vấn đề liên quan tới các ông trùm mafia Camorrei của khu vực Đông Âu…Theo Saviano, hiện nay mafia đã có vị trí vững chắc ở Berlin, Paris và Bucarest…Tổ chức này có mạng lưới tiêu thụ ma túy khắp châu Âu… Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời:

Gabriela Preda: "Gomorra" là một cuốn sách từ lâu được coi là bestseller tại nhiều nước trên thế giới kể cả ở Romania, cuốn sách đã làm thay đổi căn bản cuộc đời ông?

Roberto Saviano: Về mọi phương diện, hiện nay tôi sống dưới sự bảo trợ của cảnh sát 24/24h… Khi tôi viết cuốn sách này, tôi không nghĩ mình lại bị rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi biết vấn đề mà tôi viết liên quan tới những vấn đề nhạy cảm, rất nhiều nhà văn đã lao vào đề tài này, do đó tôi đã dành tất cả tâm sức cho cuốn sách này, tôi đã phải sử dụng cả tên thật và bí danh để thâm nhập thực tế và sưu tầm tài liệu…Tôi không hình dung được vì sao mình lại rơi vào nông nỗi này khi mà tôi thường xuyên sống trong vòng tay của cảnh sát bao quanh, tôi phải rời nơi ở của mình, người thân, tôi sống với cái đầu tạm bợ ở trên vai…

Nếu như ông biết trước rằng mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh đó, ông có viết sách không?

Đây là một câu trả lời mâu thuẫn. Tôi sẽ không từ bỏ nó. Tôi không thể. Phản ứng của công chúng thật tuyệt vời. Tôi nói thật đây là giấc mơ của hết thảy các nhà văn… Một mặt cuốn sách mang lại cho tôi một đời sống khác, nó đã thúc đẩy tôi… Nó mang lại cho tôi sự yên bình bên trong, nó tạo cho tôi một môi trường sáng tạo trong lành…Tôi đã đánh mất cái thói quen so đo những điều thấp kém… tôi không thể từ bỏ "Gomorra" của tôi, tôi thật sự yêu quý nó….

Chủ đề chính trong cuốn sách của ông là gì? Đó là hiện thực của "ánh sáng" và "bóng tối" được ông khám phá?

Đúng thế. Thật tuyệt vời khi anh là người Italia hôm nay… Xung đột là chuyện đương nhiên khi mà ta thường xuyên nhìn thấy sự vô sỉ, sự điếm nhục, sự hủy hoại, sự tham nhũng đầy rẫy trong các công sở ở Italia…

Ông có thể cho một vài ví dụ?

Tôi còn nhớ về trường hợp một số vị Thứ trưởng, thành viên của Đảng Lega Bắc, (một đảng cực hữu nằm trong liên minh với chính phủ của Thủ tướng Silvio Berlusconi). Khi tiếp xúc với các vị này, thay cho trả lời câu hỏi của tôi, họ nói lảng sang những chuyện khó hiểu, họ không bao giờ chịu cởi mở cuộc sống cá nhân của họ…

Thay vào việc trả lời câu hỏi của tôi, họ nói những chuyện chẳng ai hiểu gì cả, tôi có cảm giác như họ chưa bao giờ đọc sách thì phải; sách vở hình như kỵ rơ với thần kinh của họ. Thậm chí họ cũng không cần biết phải mở một cuốn sách như thế nào. Sự sa đọa và tham nhũng vào thời điểm hiện tại đang gặm nhấm các nguồn nội lực của đất nước Italia…Tôi hy vọng công chúng sẽ hiểu ra sự sai lầm của mình. Rất nhiều người Italia vẫn còn tỏ ra hài lòng với những đại diện của mình, thế mới nguy…

Xin nhà văn hãy nói về những người đàn bà trong các "tổ hợp" làm tiền?

Chính xác. Mới đây tôi đã tập hợp tài liệu và mở một cuộc điều tra về chủ đề này…Tôi đã gặp gỡ rất nhiều cô gái trong lĩnh vực này…

Sau hàng chục ngày điện thoại đi, điện thoại lại, tôi đã hiểu ra một điều quan trọng, những cô gái này vẫn còn thuộc con nhà lành chán…Tôi đã biết họ bắt đầu vào nghề như thế nào…Ở Italia các cô gái phần lớn đều đến từ các nước Đông Âu, nước xuất khẩu nhiều nhất là Romania... Có hàng trăm cô gái được thu gom và đưa đến Romania, họ là những cô gái rất dễ thương…

Thế giá cả đối với họ như thế nào?

Những cô gái Romania và ở các nước Đông Âu là những mặt hàng chính tại các hộp đêm ở Roma…

"Cần phải nói rằng, cái mặt hàng này phần lớn đều bắt nguồn từ Đông Âu, một trong những "nhà xuất khẩu lớn" mặt hàng này đó là Romania; hàng trăm, hàng trăm công ty với hàng ngàn cô gái đã tham gia vào hoạt động siêu lợi nhuận này…Ở Roma, nếu muốn tìm một vài em chân dài dễ thương mà giá cả phải chăng thì người ta thường tìm đến các "escort" Romania…

Theo một cuộc điều tra, giá cả phổ thông đối với một cô gái Romania là 100 euro/lần; khách hàng sẽ vừa ý vì các cô này xinh xắn và không nghiện ngập; Trong khi đó nếu là một cô gái Nga thì giá phải là 200-300 euro…

Những cô gái Romania thường che giấu quốc tịch bởi người Romania thường bị coi là dân Digan bẩn thỉu… Những cô gái Romania thường nói tiếng Italia khá bởi tiếng Romania và tiếng Italia gần giống nhau…

Với một cô gái Nga tương tự giá sẽ là 200 tới 300 euro…Các cô gái Romania thường rất trẻ và học hành rất ít…Họ thường quan hệ với khách hàng qua điện thoại và không hề đặt ra một điều kiện gì…Tôi có cảm giác các cô gái Romania rất thông thạo thị trường ở đây…Họ trả lời đúng tất cả những yêu cầu mà đàn ông Italia đòi hỏi…

Nhà văn Roberto Saviano: Mafia đã mua trọn gói các cô gái chân dài Romania

Xin ông cho biết ông khai thác tài liệu từ nguồn nào?

Rất đơn giản. Khi cảnh sát điều tra một ổ điếm nào đó, tôi thường được họ cung cấp cho các báo cáo…Tôi còn vào các trang mạng của Romania nơi quảng cáo các hoạt động mại dâm và tôi còn thâm nhập thực tế với sự bảo trợ của cảnh sát… So với các cô gái Bungaria và Nga, các cô gái Romania viết tiếng Italia khá hơn vì tiếng Italia gần với tiếng Romania... Qua các thông tin trên mạng tôi có thể khám phá ra cung và cầu của thị trường này…

Đâu là mối liên hệ giữa các tổ chức tội phạm Italia và Đông Âu?

Mafia Italia có một cấu trúc thép và họ khá thành công đối với thị trường Đông Âu; Mạng lưới của họ liên hệ tới cả châu Mỹ Latin như Mexico, Columbia, Chile, Argentina, Uruguay… cho tới Nam Phi… Ví dụ một đất nước như Muntenegro có rất nhiều quan hệ với Uruguay

Mỗi quốc gia ở Đông Âu đều có đặc điểm riêng chứ?

Đúng thế. Vùng Bancăng là vùng nổi bật nhất với vai trò của mafia Serbi là tổ chức hùng mạnh nhất của vùng này… Khi nói tới tổ chức mafia Serbi thì cần phải đề cập tới các mối quan hệ với mafia Croacia, Albania

Vậy kết quả cuối cùng EU sẽ như thế nào khi mà mafia đang ngày một bành trướng?

Sự bành trướng của các tổ chức mafia tại các nước Đông Âu ngày càng làm cho chính phủ của quốc gia này trở nên bớt ngay thẳng đi…Tại sao? Bởi bây giờ đồng tiền của giới tội phạm đã xuyên vào hầu hết các ngõ ngách, hải quan, hàng rào biên giới không còn có ý nghĩa, hệ thống luật pháp chống lại mafia đang trở nên vô nghĩa…Tổ chức mafia đang thâm nhập sâu và mua nắm quyền lực chính trị tại các quốc gia như Đông Âu như Đông Đức, Romania, Nam Tư, Albania, Kosovo… Và ông chủ của đám mafia mới nổi ở Đông Âu đấy là mafia Italia, họ mua và thuê tất cả cái đám mafia này…

Tôi vẫn còn nhớ tới 1 báo cáo ghi lại được cuộc điện thoại trước một số ngày bức tường Berlin sụp đổ 1989 của cảnh sát ở Sicilia, cảnh sát đã thông báo về đường đi của những vali tiền của các ông chủ Sicilia chuyển tới Đông Đức trong vòng 48 giờ để duy trì và xây dựng mạng lưới mafia ở đây…

.
.
.