Sáng kiến của Hiu Hiu số 92

Thứ Ba, 20/01/2015, 11:00
Trực giác của những người vợ đôi khi nhạy bén tới mức khi anh chồng còn thậm chí chưa kịp nghĩ tới việc đó.

Nếu cho rằng hôn nhân là chiến tranh thì đó là cuộc chiến duy nhất chúng ta ngủ với kẻ thù.

Đằng sau một đại gia thành đạt luôn có một người phụ nữ, đằng sau người phụ nữ ấy thì là vợ của ông ta.

Nếu muốn một bữa ăn ngon hay một người vợ tốt, việc đầu tiên là phải biết chờ đợi.

Nếu sống một mình mà thấy buồn chán thì nên cưới vợ để thấy rằng ngay cả khi có "hai mình" rồi thì buồn chán vẫn đến như thường.

Nếu như tình yêu là ánh sáng đèn điện khi trời tối, là ấm áp lò sưởi điện ngày đông rét mướt thì hôn nhân là hóa đơn tiền điện.

.
.
.