Sáng kiến của Hiu Hiu số 97

Thứ Tư, 04/03/2015, 07:00
Trong cuộc sống chỉ có hai điều phải lo lắng, đó là có sức khỏe hay ốm yếu.
Nếu khỏe mạnh, không có gì phải lo lắng.

Nếu ốm yếu lại có hai điều phải suy nghĩ, sớm khỏe lại hay là chết.

Nếu sớm khỏe lại, không có gì phải lo lắng.

Nếu phải chết, lại có hai điều phải suy nghĩ, ta sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục.

Nếu lên thiên đường, không có gì phải lo lắng.

Nhưng nếu phải xuống địa ngục, sẽ rất bận rộn bởi phải bắt tay và chào hỏi đám bạn bè thân thiết.

Chúng ta chả việc gì phải sống trong lo lắng.

.
.
.