Ca sỹ Bảo Thy: Người yêu ở Mỹ tặng nhẫn 50.000 USD?

Thứ Ba, 08/05/2012, 15:11

Khi trả lời câu hỏi về chuyện người yêu ở Mỹ tặng nhẫn 50.000 USD, Bảo Thy cười to: “Trời! Ở đâu ra tin đó vậy? Ai là người đồn. Tôi khẳng định là không có người yêu nào ở Mỹ như bạn nói đâu.”.

Bảo Thy hẹn gặp tôi tại một quán café ở quận 7. Thy nói: "Thy hẹn ở đây cho gần nhà, đi bộ qua 2 phút là đến!". Bảo Thy xuất hiện với trang phục áo thun quần short ngắn và trang điểm nhẹ nhàng. Vừa gặp Thy đã tíu tít kể chuyện về mình đang giảm cân. Tôi đùa: "Hết tắm trắng, độn cằm giờ giảm cân nữa hả?". Thy cười lớn, đưa cho tôi sờ vào cằm và bảo: "Đây, xin cứ kiểm tra thử! Chưa bao giờ tút tát nhan sắc luôn! Tắm trắng thì càng không vì người tắm trắng rất sợ ra nắng, còn Thy thì đi phim, quay MV ra nắng vô tư chẳng cần bôi kem dưỡng da mà vẫn trắng, mà lại nhả nắng rất nhanh".

Thy cho biết lý do mình giảm cân là vì đi Hà Nội ăn nhiều quá nên bị lên cân, ghi hình sẽ bị béo vì vậy cần phải giảm lại…

Top ca sĩ trẻ đắt show, có catse cao nhất

- Vào facebook của Thy, tôi luôn thấy lịch diễn hàng tháng dày đặc từ show hội chợ thương mại, quán bar, event… nghe đâu Thy là người rất hay… phá giá,  bao nhiêu cũng hát nên mới đắt show, khiến cho các ca sĩ khác mất show?

- Nghe thông tin này thực sự tôi chỉ thấy buồn cười. Thật sự catse là một vấn đề nhạy cảm của ca sĩ nhưng nếu như đã có người nói như thế thì tôi cũng muốn nói rõ ra. Tôi xin khẳng định chưa bao giờ có chuyện tôi phá giá cả. Và tôi cũng là một trong những ca sĩ trẻ được trả catse cao nhất hiện nay. Nếu muốn kiểm chứng việc này, tôi sẵn sàng cho bạn số điện thoại để gọi cho các bầu show chuyên gọi ca sĩ từ Nam ra Bắc diễn để kiểm chứng. Tôi rất ý thức được vị trí, sự thu hút của mình đến đâu vì vậy tôi không bao giờ muốn hạ thấp chính mình vì catse cũng là một trong những cái quan trọng nói về độ hút của ca sĩ đó. Bầu show sẽ không bao giờ chấp nhận trả một số tiền cao nếu như tên mình không hút khán giả, không bán được vé.

- Việc catse cao, đồng nghĩa với việc Bảo Thy là một cái tên ăn khách ở các tỉnh so với nhiều ca sĩ trẻ cùng lứa?

- Theo tôi nghĩ, muốn biết được một ca sĩ có ăn khách hay không thì phải đi thực tế mới biết. Có một số tên ca sĩ trẻ lên báo nhiều nhưng khi đi tỉnh chưa chắc đã được khán giả biết và ủng hộ.  Tôi đi hát ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Tam Kỳ… đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Sở dĩ tôi được mọi người biết đến nhiều  là vì trước đây cuộc thi Miss Audition tôi đạt giải được bạn trẻ cả nước quan tâm. Bản thân tôi cũng luôn ý thức ra mắt sản phẩm mới liên tục với mức đầu tư thỏa đáng để cho khán giả không nhàm chán mình. Nhất là khán giả ở tỉnh, họ thích nghe những bài hit ai ai cũng biết.

- Có điều thấy Thy hát đủ thể loại, từ quán bar đến hội chợ thương mại, event… chứ không kén show?

- Tôi thấy mình kiếm tiền chính đáng và chẳng làm điều gì xấu cả nên không có gì phải xấu hổ. Tuy hát ở quán bar, nhưng ngay chính chủ quán bar cũng nói với tôi: "Tuy em không mặc đồ sexy nhưng khán giả vẫn đến và cổ vũ". Nếu không phù hợp thì sẽ chẳng ai mời mình đâu, vì vậy mình phải vui khi có thể biểu diễn được ở đa dạng sân khấu chứ không bị bó hẹp mình.

- Nghe mọi người nói ca khúc hit "Có khi nào rời xa" do Tiên Cookie sáng tác vốn dĩ ban đầu Thy đã mua độc quyền, nhưng sau đó lại thuộc về Bùi Bích Phương và có sự tranh giành ca khúc này, thực hư thế nào?

Đây là chuyện mà cả tôi và Tiên Cookie đều không muốn nói trên mặt báo nhưng không hiểu sao dạo gần đây có nhiều người hỏi quá nên tôi cũng nhân tiện trả lời một lần luôn để khỏi gây những hiểu lầm. Đúng là tôi có liên hệ với Tiên Cookie để đặt mua bài hát. Lúc đó Tiên vừa sáng tác ca khúc “Có khi nào rời xa” và gửi cho tôi nghe thử. Nghe Tiên hát demo thôi mà tôi đã xúc động vì thấy nó quá hay. Tôi thích lắm, đã lên kịch bản để quay MV hết rồi và muốn mua độc quyền luôn, vì tôi tin chắc đây sẽ là một hit lớn.

Tuy nhiên, lúc 4 giờ sáng vào một ngày, Tiên Cookie đã gọi về chuyện không thể để lại cho tôi bài hát này vì một số lý do cá nhân. Cả tôi và Tiên đều rất buồn.  Tiên đã áy náy và xin lỗi rất nhiều vì đã hứa để lại cho tôi ca khúc này. Tiên là một cô bé rất tài năng và sống tình cảm. Dù rất buồn, nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định của Tiên. Tôi đồng ý không sử dụng ca khúc này nữa. Sau này hai chị em vẫn thân nhau, Tiên có viết cho tôi thêm mấy ca khúc nữa cũng rất hay. Ra Hà Nội, hai chị em vẫn gặp nhau vui vẻ bình thường.

- Sau chuyện này, mối quan hệ giữa Thy và Bùi Bích Phương thế nào?

- Ôi, tôi và Phương đâu có gì xích mích nhau đâu. Chỉ là chuyện tế nhị xung quanh một ca khúc mà thôi. Phương là một ca sĩ có giọng hát và có được bài hit, đó là một điều may mắn của Phương. Còn chuyện bài hát “Có khi nào rời xa” dù tôi không hát, nhưng Phương cũng đã hát tốt và tạo thành hit. Thay vì soi xét thì cũng nên chúc mừng cho Bích Phương. Hy vọng sau Có khi nào rời xa, Phương sẽ còn có nhiều ca khúc hit.

Nhiều người theo đuổi nhưng chưa yêu ai

- Thy thấy mình sống như thế nào mà sao đi đâu cũng nghe mọi người nói không tốt về Thy, cụ thể là chảnh chọe, giả tạo, phá giá… không có lửa sao có khói? Sống để được yêu thương thì khó mà ghét thì dễ lắm!?

- Tôi biết chứ. Tôi biết nhiều người đi nói xấu tôi lắm. Hồi trước tôi nghe, tôi buồn lắm. Tôi ấm ức vì từ trước giờ tôi ít chơi thân với ai trong giới, cũng hiếm khi la cà nói xấu bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau này, tôi đã rút ra được châm ngôn: Chỉ có những người ganh tị với mình thì mới đi đặt điều về mình mà thôi. Hãy cứ sống tốt trước đi đã, gieo gì thì sẽ gặt lại quả nấy. Nhiều người lúc đầu nghe nói xấu cũng không thích tôi, nhưng đến khi gặp tôi rồi, tiếp xúc họ sẽ hiểu con người thật của tôi như thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm mình vì những lời đồn đại kia đều rất nhảm nhí, vô căn cứ.

Xuất hiện thường xuyên cùng Dương Triệu Vũ.

- Nghe đâu Thy đã có người yêu ở Mỹ, cả hai đã định sẽ cưới nhau và người đó muốn Thy qua đó sống. Dịp Valentine vừa rồi, người ấy còn tặng cho Thy nhẫn hột xoàn trị giá 50.000 USD, có người yêu là chuyện bình thường, sao Thy cứ cố giấu mãi?

- (Cười to) Trời! Ở đâu ra tin đó vậy? Ai là người đồn. Tôi khẳng định là không có người yêu nào ở Mỹ như bạn nói đâu. Tôi không phải là không có người thích, cũng có nhiều chàng trai để ý và thật lòng với tôi nhưng tôi chưa chấp nhận làm người yêu của ai cả. Tôi thấy mình quá bận rộn với công việc, lại ham đi lắm, nên hiện tại tôi xem thử ai có đủ lòng kiên nhẫn để yêu tôi vì thú thực tôi cũng chẳng có thời gian riêng tư dành cho người đó. Vì vậy khi chính thức có người yêu, chắc chắn tôi sẽ thông báo cho CSTC biết trước tiên.

- Người đàn ông mà Thy yêu có nhất thiết phải giống bố không vì các cô gái hay thích người yêu giống bố mình?

- Tôi rất tự hào về bố mình ở một điểm đó là sự chung thủy. Suốt từ trước tới nay, chưa bao giờ mẹ tôi phải phiền lòng vì bố lăng nhăng với một người phụ nữ khác. Tôi cũng rất ghét thói trăng hoa. Điểm thứ hai chính là sự mạnh mẽ. Ít ai biết được rằng, bố là một võ sư Vovinam rất nổi tiếng. Thời bố còn trẻ, bố thường được mời sang  Ý, Đức, Pháp, Thụy Sĩ… để dạy võ vài tháng. Sau đó trở về rồi lại đi tiếp. Hiện tại bố cũng còn nhận được lời mời nhưng tôi không muốn bố đi nữa vì thấy bố lớn tuổi rồi, phần vì cũng sợ mẹ buồn vì mỗi lần đi như vậy thì mẹ rất nhớ bố.

- Quần áo của Thy thường được mẹ thiết kế, nhưng nhiều ý kiến cho rằng trang phục của Thy chưa đẹp vì thường xuyên đính hạt bẹt, lông, hoa quá rườm rà?

Mẹ của tôi trước đây cũng từng làm thiết kế. Mẹ còn sở hữu một tiệm may rất lớn và nổi tiếng ở đường Lê Văn Sỹ rất đắt khách nhưng sau này mẹ yếu quá nên cả nhà năn nỉ mẹ ngưng làm. Trước đây tôi thích những trang phục long lanh vì theo đuổi hình tượng công chúa, ca sĩ teen, phù hợp với âm nhạc tại thời điểm đó. Nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây trang phục của tôi cũng đơn giản đi nhiều, không còn rườm rà hoa lá hẹ nữa vì tôi thấy mình không phù hợp với con người và âm nhạc của tôi hiện tại. Trước đây mỗi lần làm đồ cho tôi mẹ cũng hay kêu tôi bỏ bớt chi tiết đi cho đơn giản (cười).

Bảo Thy - công chúa bong bóng!

Đi lên từ cuộc thi Audition của kênh truyền hình VTC, Bảo Thy nhanh chóng trở thành "hotgirl" và nổi tiếng với ca khúc "Công chúa bong bóng". Vốn bị liệt vào dòng ca sỹ không có giọng hát xuất sắc, chủ yếu đi lên từ công nghệ lăng xê, Bảo Thy khá vất vả để được số đông công nhận. Và đến nay, dù nhiều nỗ lực, nhưng cái tên của cô vẫn chưa được xếp vào "chiếu trên" trong showbiz. Lên nhanh và xuống cũng nhanh, đó là quy luật của dòng nhạc thị trường. Cái tên của Bảo Thy không còn đứng đầu các bảng xếp hạng của ca sỹ tuổi teen nữa, thay vào đó là cái tên được gán ghép cặp đôi với nam ca sỹ Dương Triệu Vũ. Một số khán giả thì tin rằng đó là một cặp tình nhân. Còn một số khác, đặc biệt là giới nghệ sỹ, khi nhìn vào hình ảnh của họ, đều chỉ mỉm cười. Câu trả lời, tất nhiên, vẫn thuộc về những người trong cuộc.

Bảo Thy vẫn đi diễn đều đều, nhưng sẽ khó có sức bật vượt trội để trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng có lẽ, không nhất thiết phải trở thành một ngôi sao lớn, nếu tham vọng của bạn chỉ vừa đủ cho một giấc mơ "ngôi sao teen". Sẽ là khó khăn nếu Bảo Thy muốn gắn bó dài hơi với nghề hát, vì không thể làm công chúa bong bóng khi bước vào tuổi 30. Có lẽ đã đến lúc, cô cần chuyển hướng để định vị hình ảnh của mình lớn hơn, chững chạc hơn…

Thanh Hà
.
.
.