Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc:

Chấp nhận "mạo hiểm" để trưởng thành hơn

Thứ Sáu, 06/05/2016, 15:33
Mất 6 năm loay hoay, tìm đường, giải thưởng danh giá của Cánh diều Vàng 2016 một lần nữa lại gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc. Chị nói, làm nghệ thuật không thể vội vàng, và với Lan Ngọc, 6 năm là một quãng vừa đủ cho sự trưởng thành để tìm kiếm những gam màu mới, vẽ vào bức tranh nghệ thuật mà chị đang hoàn thiện.


- Sau 6 năm, Lan Ngọc lại được vinh danh trong Cánh diều vàng 2016, cảm xúc của Ngọc có khác 6 năm về trước?

+ Đầu tiên là rất hạnh phúc. Vì đây là lần thứ hai sau 6 năm Ngọc được vinh dự đứng trên bục nhận giải thưởng danh giá này, không biết nói gì hơn là hạnh phúc và Ngọc cám ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và yêu thương Ngọc rất nhiều. 6 năm cũng là một chặng đường dài, đánh dấu cho sự trưởng thành của mình ở một góc nhìn khác, già dặn, chín chắn hơn. Tôi nghĩ, mình là người may mắn và được khán giả ưu ái.

- Vào vai một người bán vé số lam lũ, bươn chải, vất vả,… Lan Ngọc lấy đâu ra vốn sống để hóa thân?

+ Về kinh nghiệm làm mẹ tôi lấy từ những người chị và dì của mình. Những trải nghiệm về một cuộc sống cực khổ tôi học hỏi từ những người bán vé số dạo. Quê ngoại của tôi có nhiều người làm nghề bán vé số dạo. Nhà tôi có quán cà phê nên ngày nào cũng có người bế theo con nhỏ đến năn nỉ mua ủng hộ. Tôi mua vé số ủng hộ họ rồi lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời họ. Có lần, có hai mẹ con vô quán tôi bán vé số, chị có hoàn cảnh rất giống Út Thơm. Tôi đã ngồi trò chuyện với chị rất lâu, để chia sẻ. Vốn sống là những điều tôi học và quan sát trong cuộc sống, chứ không nhất thiết cuộc đời mình phải trải qua.

Sự thành công của Út Thơm một phần là nhờ đạo diễn đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh cho tôi niềm tin để hóa thân vào nhân vật chứ lúc đầu tôi không muốn nhận vai này. Nó quá hiền, quá lành tính, quá lam lũ… tất cả mọi thứ đều được "over" (làm quá) lên hết. Vì thế mới đầu tôi không tin tưởng lắm rằng vai diễn này sẽ thành công. Đến khi đạo diễn tạo cho tôi niềm tin, tôi mới thể hiện được.

- Đạo diễn Thanh Vân có nhận xét rằng, sự thành công của "Trúng số" được đẩy lên nhờ lối diễn xuất sắc của Lan Ngọc. Chị nghĩ gì về nhận xét đó?

+ Lúc đầu tôi khá e ngại khi nhận vai diễn này, nhưng nhờ đạo diễn Dustin Nguyễn động viên, tôi đã vượt qua được những trở ngại ban đầu. Khi đã vào vai thì tôi quên hết, tôi không nghĩ, lúc đó mình đang diễn mà tôi đang sống một cuộc đời. Cảm ơn đạo diễn Thanh Vân đã động viên, nhưng tôi nghĩ, sự thành công đó là của cả một ekip đã làm việc với cường độ kinh khủng trong 18 ngày.

- 6 năm, một quãng thời gian khá dài, sau vai Nương - vai diễn đầy xúc cảm của Lan Ngọc trong "Cánh đồng bất tận". Nhưng sau đó, chị xuất hiện khá ít.  Lan Ngọc đã ở đâu, làm gì?

+ Tôi may mắn có được thành công từ những vai diễn đầu tiên, điều đó là một hạnh phúc nhưng cũng là một áp lực. Sau vai Nương, tôi gần như bị đóng khung bởi một lối diễn. Tôi đã mất sáu năm, đứng trước những lựa chọn để đi tiếp con đường của mình. Vì thế, tôi cũng nhận ít vai diễn, bởi tôi không muốn lặp lại chính mình. Thực tế, những năm qua, điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ, nhưng lại không có quá nhiều những cơ hội cho những người làm nghề như chúng tôi. Mình sẽ đi theo con đường nào, giữa rất nhiều những màu sắc, những ngã rẽ, điều đó hoàn toàn không đơn giản. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi, để bứt phá.

Lan Ngọc vào vai Út Thơm trong phim ''Trúng số''.

- Và Lan Ngọc đã chọn theo con đường chậm nhưng có thể chạm tới những giá trị. Tôi nghĩ, lựa chọn đó quả thực không dễ dàng trong thời buổi phim ảnh cũng đang bị công nghệ hóa như bây giờ. Chị được gọi bằng cái tên "ngọc nữ" của phim Việt, chị có thích và có ý định thay đổi hình ảnh của mình?

+ Cả 2 việc trên đều có (Cười). Vì bản thân tôi được mọi người yêu mến nên mới được ưu ái dành tặng danh hiệu này. Nhưng đó cũng là một áp lực, vì Ngọc cần phải trưởng thành, và đa dạng hơn trong từng vai diễn của mình. Sắp tới, tôi có những dự án mới. Ở đó, tôi sẽ hoá thân thành những nhân vật có tính cách khác hẳn so với Nương hay Út Thơm mà mọi người thấy trước đây. Tôi hi vọng khán giả sẽ ủng hộ những vai diễn sắp tới của mình.

- Con đường nghệ thuật của Lan Ngọc được rải hoa hồng, đó là một thuận lợi hay là một áp lực đối với chị?

+ Ngọc không nghĩ mình được may mắn như vậy, nhìn chung con đường Ngọc đang đi mọi người sẽ thấy "an toàn", đó là thuận lợi vì sẽ giữ được hình ảnh tốt của mình trong mắt khán giả, nhưng ngược lại thì bản thân Ngọc không thể cứ mãi "an toàn" như vậy. Tôi không muốn bị đóng khung trong những vai diễn chịu thương, chịu khó. Tôi chấp nhận "mạo hiểm" và thử thách để mình trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Quãng thời gian 6 năm qua tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, nỗ lực không ngừng để thoát khỏi cái bóng của chính mình. Nhiều người bảo với tôi rằng, tôi bị cố định trong dạng vai như Nương trong "Cánh đồng bất tận" rồi nên khó để thoát được lắm. Và tôi đã phải mất 6 năm trời để thoát khỏi hình tượng một cô bé thành một người trưởng thành.

- Vì thế mà chị đang tham gia những dự án phim kinh dị, phim hành động. Trong phim mới nhất, "Tấm Cám", Lan Ngọc chọn vai Cám, phải chăng là một cách lột xác?

+ Với vai Cám thì đó là một cơ duyên và cũng là cơ hội, Ngọc không chọn Cám mà là Cám chọn Ngọc. Nên để làm tốt vai diễn của mình nói chung và hình ảnh nói riêng thì Ngọc sẽ phải cố gắng rất nhiều. Chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên và thấy lạ lẫm. Nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc của người diễn viên là được sống nhiều cuộc đời, trải nghiệm nhiều cung bậc của cảm xúc. Với Cám, có lẽ cũng là một vai diễn ấn tượng trong cuộc đời tôi, đánh dấu cho sự thay đổi trên con đường nghệ thuật mà tôi chọn. 

Lan Ngọc thử sức với một vai diễn mới.

- Nhìn lại thế hệ các diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt, những người từng được vinh danh ở giải thưởng danh giá này, từ thế hệ NSND Trà Giang, NSND Như Quỳnh, rồi sau này, diễn viên Hồng Ánh…. Đó là những người phụ nữ đã góp phần làm nên diện mạo của phim Việt. Còn bây giờ, vẫn còn rất nhiều khoảng trống về diễn viên. Lan Ngọc nghĩ sao, vì các bạn trẻ thiếu đam mê, thiếu tài năng?

+ Tài năng là thứ trời cho, cộng với đam mê và nhiệt huyết. Tôi nghĩ, các cô chú đã làm nên một thế hệ vàng của điện ảnh Việt, từ trong gian khó, trong cần lao. Còn bây giờ, cuộc sống có quá nhiều sự lựa chọn. Không phải không có những người trẻ tài năng, nhưng họ có đủ đam mê, quyết liệt để đi theo con đường nghệ thuật đầy khó khăn này không. Đó hẳn vẫn là những dấu chấm hỏi. Tôi nghĩ, sự thành công của một diễn viên cần rất nhiều yếu tố, nhưng phải có sự quyết tâm và may mắn mới chạm tới đỉnh cao.

- Lan Ngọc có chia sẻ, chị đặt ra mục tiêu 5 năm để chinh phục những đỉnh cao? Chị sẽ đi tiếp con đường phía trước như thế nào?

+ Hiện tại Ngọc đã hoàn thành xong dự án phim kinh dị, và đang tập luyện cho dự án phim hành động sắp tới, có rất nhiều điều Ngọc muốn chia sẻ nhưng có lẽ để bất ngờ sẽ thú vị hơn.

- Và Lan Ngọc lựa chọn đi theo con đường nào, làm phim thị trường, dễ dãi để kiếm tiền, hay dấn thân làm nghệ thuật thực sự?(Theo xu hướng, những vai diễn sắp tới của chị là theo dòng phim thị trường).

+ Với Ngọc, phim thị trường hay không thị trường đều có giá trị riêng của mình, vì đó là công sức của cả một ekip, diễn viên, đoàn làm phim, nên tất cả những gì họ cống hiến cho khán giả và nghệ thuật đều đáng được trân trọng. Nói vậy không có nghĩa là Ngọc sẽ dễ dãi với bản thân mình, vì Ngọc là người trẻ, nên luôn muốn tìm kiếm cho mình những gam màu mới để vẽ vào bức tranh nghệ thuật mà mình đang hoàn thiện. Ngọc sẽ dành cơ hội thử sức với nhiều thể loại, nhiều vai diễn, nhưng điều quan trọng là vẫn phải luôn làm nghề bằng cái tâm và làm hết sức mình. Với Ngọc, làm nghệ thuật phải hết mình và không bao giờ bỏ cuộc.

- Một người đẹp như chị trong thế giới nhiều cám dỗ như showbiz, làm sao để giữ được mình sạch?

+ Thật ra từ lúc bước chân vào nghề, Ngọc làm gì đều nghĩ đến câu nói của ba mẹ: "Nếu như ba mẹ không làm gì để khiến con xấu hổ, thì xin con cũng đừng làm điều gì khiến ba mẹ xấu hổ" để luôn nhắc nhở mình, cho dù làm gì cũng được, nhưng phải luôn làm điều đúng đắn.

Lan Ngọc tỏa sáng tại Cánh diều vàng 2016.

- Người đẹp thì đi với đại gia, tất nhiên rồi, Lan Ngọc có nghĩ mình đẹp, mình có quyền?

+ (Cười). Ngọc lại có suy nghĩ khác, không hẳn là người đẹp là phải đi với đại gia.  Và không chỉ riêng mình đẹp mình có quyền, mà bản thân ai cũng có quyền chọn cho mình những điều mình xem là đúng nhất với con người của mình.

- Người có ảnh hưởng nhiều nhất đến con đường của Lan Ngọc là ai?

+ Chắc có lẽ người bắt nguồn cho đam mê của Ngọc là mẹ, vì mẹ rất yêu nghệ thuật nên luôn mong muốn mình thi vào trường điện ảnh. Khi Ngọc có cơ hội được chạm ngõ với nghệ thuật thì mới biết mình thuộc về nghệ thuật.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Việt Hà (thực hiện)
.
.
.