Minh Béo và hậu trường nhảm của trò tố đồng tính

Thứ Năm, 06/03/2014, 15:00

Cách đây vài năm, với những câu chuyện tình tiền, khoe hàng, lộ hàng của các nghệ sĩ "hạng bét" luôn khiến showbiz  như thể có dư chấn. Tuy nhiên, đôi ba năm trở lại đây, những vấn đề này không còn đủ sức hút. Những pha tạo scandal nhảm nhí kiểu này chỉ đủ sức làm "mồi nhậu" cho một bộ phận nhỏ những người đói thông tin, tuy nhiên, khi "ăn xong", lại cũng chính họ là người chửi đầu bếp - những kẻ tạo scandal - là nấu món ăn quá dở, quá nhảm.

Trò nhảm của kẻ lạ mặt

Sau thời gian dài lăn lộn với nghề, với ham muốn nổi tiếng lên tới tột đỉnh nhưng tài hèn sức mọn, càng đi càng thấy khó tới đích, trong khi lấn càng sâu những kẻ nuôi tham vọng trở thành ông nọ bà kia càng thấy showbiz như có ma lực khó cưỡng, chính vì thế giấc mộng thành sao của họ càng lúc càng trở nên mờ mịt. Và trước sức hút mãnh liệt của ánh hào quang showbiz, những kẻ lạ mặt này đã chọn con đường tà đạo để gây chú ý, thay vì nỗ lực và chứng tỏ bản thân rằng mình là người nghệ sĩ có tài và làm nghề chân chính.

Một ngày đẹp trời, diễn viên hài Minh Béo bỗng bị một "người lạ" tố đã có hành vi sàm sỡ đồng tính theo kiểu đổi chác, em cho anh tình, anh sẽ giúp em có show diễn.

Trên trang cá nhân người này đã viết: "Kính thưa các cô chú anh chị và các bạn. Sau vài ngày suy nghĩ thì con quyết định phải nói ra chuyện này, chuyện về 1 người làm nghệ thuật.

Vì nghĩ lúc trước, còn là thành viên của nhóm A.34 do chú Hoài Linh đỡ đầu, trong dịp đi biễu diễn Tết ở Nam Quang, nhóm có gặp gỡ và nói chuyện với anh Minh Béo vài lần. Thời gian sau này khi con tách ra khỏi nhóm và đi hát solo ở các phòng trà aucostic và các quán cà phê, cuộc sống vất vả nhiều hơn so với lúc trước vì phải tự một mình đi xin hát, đi bươn trải. Tết vừa rồi, anh Minh Béo có gọi điện thoại cho con nói mới thành lập sân khấu và ngỏ lời hỗ trợ và làm quản lý về show cho con (N.H) hát. Đối với một đứa một thân một mình ở Sài Gòn này, vừa học vừa làm để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình thì đây cũng là một cơ hội cho mình, nên con không ngần ngại chủ động liên lạc cho anh Minh Béo khi vừa lên Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết...

Trên trang cá nhân người này đã viết: "Kính thưa các cô chú anh chị và các bạn. Sau vài ngày suy nghĩ thì con quyết định phải nói ra chuyện này, chuyện về 1 người làm nghệ thuật.

Vì nghĩ lúc trước, còn là thành viên của nhóm A.34 do chú Hoài Linh đỡ đầu, trong dịp đi biễu diễn Tết ở Nam Quang, nhóm có gặp gỡ và nói chuyện với anh Minh Béo vài lần. Thời gian sau này khi con tách ra khỏi nhóm và đi hát solo ở các phòng trà aucostic và các quán cà phê, cuộc sống vất vả nhiều hơn so với lúc trước vì phải tự một mình đi xin hát, đi bươn trải. Tết vừa rồi, anh Minh Béo có gọi điện thoại cho con nói mới thành lập sân khấu và ngỏ lời hỗ trợ và làm quản lý về show cho con (N.H) hát. Đối với một đứa một thân một mình ở Sài Gòn này, vừa học vừa làm để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình thì đây cũng là một cơ hội cho mình, nên con không ngần ngại chủ động liên lạc cho anh Minh Béo khi vừa lên Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết...

 

Chân dung người tố Minh Béo gạ tình.

Anh Minh Béo hẹn con đến công ty, rồi hỏi về tình hình công việc học tập của con và ngỏ ý muốn quản lý cho con về hình ảnh nên ông ta hỏi dò có tập gym hay thể thao gì không? Con vẫn không chút do dự trả lời là trước có đi gym nhưng giờ hết rồi. Rồi ông ta kéo áo con lên sờ soạng, lúc đó thật sự con cũng ngại và hơi hoảng. Nhưng ông ta liên tục đưa ra các câu hỏi và hỏi có đá banh không, rồi ổng kéo quần còn xuống bóp 2 bên đùi (vì chủ quan mặc quần đùi ở trong nên không nghĩ).

Lúc đó, bắt đầu con thấy có gì đó không ổn nên tay vẫn giữ chặt chiếc quần đùi và liền lúc đó ông ta giật tay con kéo hết xuống và có ý muốn lạm dụng. Lúc đó, con nhanh tay giật lại và mặc hết lại và nói lớn: "Anh thả ra để em về, không cần nữa". Lão ta nói: "Cho anh tí, anh em thôi mà" và còn bóp thêm vài cái...

Con chạy xuống lầu để đi về mà tay chân run lên vừa sợ vừa tức vì không ngờ ông ta có thể làm những điều đó với con... Kể hết ra điều này có thể vài người con ngu để bị dụ, nhưng con mong những người trẻ như con khi đọc thấy sẽ cảnh giác với lão ta. 3, 4 năm nay, một mình tự lập ở Sài Gòn này, đi làm đi học để theo đuổi ước mơ, cuộc sống không có gia đình bên cạnh, tự mình phải làm tất cả đủ cực khổ lắm rồi. Mong những người như Minh Béo đừng làm những người trẻ như em sụp đổ phải căm ghét một thế hệ đàn anh... Điều duy nhất con có thể làm lúc đó là chụp lại tấm bảng này, nếu con nói sai nửa lời, con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn...".

Mặc dù khẳng định nếu nói sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm một cách khẳng khái, tuy nhiên ngay sau khi đăng tải những dòng trên, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, nam thanh niên này đã ngay lập tức gỡ xuống.

Một câu chuyện cũ rích của giới showbiz, với kịch bản cố tình tạo scandal, tuy nhiên với tiếng tăm của kẻ lạ mặt đã không đủ sức hút để làm cho showbiz cuộn sóng.

Sau khi sự việc được phơi bày, người ta quyết định truy tìm xem tung tích của anh chàng được gọi là "nghệ sĩ" này là ai, có mối quan hệ thế nào với Minh Béo. Và lúc này, danh tính của anh ta được lộ ra, đó là người đã lăn lộn trong showbiz cũng vài năm, có vài tấm hình chụp chung với những nghệ sĩ nổi tiếng và được chú thích là người đỡ đầu, tuy nhiên sản phẩm cụ thể và tài năng của anh này là cái gì thì công chúng hoàn toàn mờ tịt. Chính vì thế, với chiêu tố cáo đàn anh sàm sỡ, lợi dụng thân xác cậu ta bằng sự hứa hẹn sẽ giúp "công ăn việc làm" đã khiến cho công chúng chỉ đích danh đây là chiêu trò hoàn toàn có chủ đích, chứ không phải vì bỗng một ngày thấy phẫn uất đàn anh mà vạch tội.

Minh Béo, với thâm niên showbiz đầy mình, tỏ ra tỉnh bơ trước màn tố cáo này, anh đanh thép đáp trả theo kiểu không quan tâm, thậm chí còn không ngại dạy cho đàn em vài lời vàng ngọc rằng, hãy đi lên bằng thực lực, chứ chiêu mượn tên người đi trước để gây chú ý chỉ là trò xưa như Diễm.

Tất nhiên, câu chuyện chính xác đến đâu, có là chiêu trò hay không hay chỉ là phút bốc đồng nông nổi, cậu thanh niên kia đã có hành vi dại dột là làm trò cười cho thiên hạ. Để con đường trở thành người nổi tiếng vốn đã quá xa thì xem ra ngày càng không có đường về. Còn Minh Béo, mặc dù anh tỏ ra tỉnh bơ trước lời tố cáo, song liên tiếp những ngày sau đó, không chỉ một người mà có tới vài người vốn cũng có chút tiếng tăm trong giới, nhân sự kiện cũng lên tiếng cho rằng, lời người thanh niên kia nói không phải không có cơ sở, họ từng một vài lần chứng kiến những người thân, người bạn của mình rơi vào hoàn cảnh tương tự như cậu thanh niên kia.

Cho tới lúc này, tất nhiên sự việc thật giả thì chỉ có người trong cuộc mới có thể khẳng định, nhưng ông bà ta cũng có câu "Không có lửa làm sao có khói", và chẳng phải tự nhiên mà hàng loạt nhân vật đứng lên tố tội anh. Cũng từ đây, đời sống phía sau của một nghệ sĩ hài phần nào được tiết lộ, và tất nhiên với mảng tối không mấy đẹp đẽ này, chắc chắn sẽ có không ít người tỏ ra thất vọng với tư cách đạo đức của Minh Béo ít nhiều.

Chuyện nhảm không còn nơi dụng võ

Thực ra chuyện tố cáo trao đổi và lợi dụng tình ái của giới showbiz không phải là quá đặc biệt, vì suy cho cùng ngành nghề nào cũng có những mảng tối như thế này. Tuy nhiên, cái buồn cười của giới showbiz, đó chính là việc khi còn nắm tay nhau người ta sẵn sàng ỉm đi, giấu nhẹm, thậm chí không ngại tang bốc lẫn nhau về mối quan hệ giữa hai người, nhưng tới khi cơm không lành, canh bắt đầu nguội thì chính những kẻ xưa đã từng nâng đỡ thỏa thuận với nhau lại đem những chuyện như thế này để phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Phần vì phẫn uất do không đạt được mục đích nên tố nhau như thể dìm hàng và hạ nhục lẫn đối phương. Cũng có khi chiêu trò được thỏa thuận giữa hai người, họ sẵn sàng lờ đi cái sĩ diện và danh dự, mà coi đây như một scandal để gây chú ý.

Lại nhớ chuyện tương tự đã từng xảy ra hồi hai năm trước với chàng ca sĩ Cao Thái Sơn, khi anh này cũng bị tố là lợi dụng tình cảm của một người đàn ông Việt kiều, ân ái mặn nồng để nuôi mục đích lừa tiền của người ta rồi tìm cách phủi tay. Với scandal này, Cao Thái Sơn thậm chí phải tổ chức cả một buổi họp báo nhằm minh oan cho mình. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, với scandal tương tự, cả Minh Béo và anh chàng nghệ sĩ vô danh kia đều không có cơ hội để tổ chức họp báo hay lời qua tiếng lại nào rùm beng, bởi báo chí lúc này tỉnh táo không sẵn sàng tiếp tay cho họ. Còn công chúng, cũng chẳng mặn mà vì họ quá hiểu đây chỉ là chiêu trò của một kẻ bất tài, đứng trước sức hút của ánh hào quang trở thành người nổi tiếng nhưng tài năng thì xếp vào hạng "nghệ sĩ" diễn tuồng ở sân khấu chợ quê nên họ đã không quan tâm.

Showbiz sô bồ và ồn ào là thế, nó như có hai thế giới cùng song song tồn tại và phát triển, đó là bên cạnh những nghệ sĩ làm nghề chân chính, thì nó cũng là nơi chưa chấp những phần tử thích đi gây chuyện.

Tuy nhiên, nếu lấy thân xác, tình cảm ra để lợi dụng vào đó, nhằm trao đổi và hứa hẹn với nhau về một chỗ đứng, khi khoác lên mình chiếc áo nghệ sĩ thì e đó là sự xúc phạm nghề nghiệp không thể chấp nhận được. Và chiêu trò này quả thực là một phần nhảm nhí cũng như độc hại mà showbiz cần phải mạnh tay loại bỏ, những phần tử dám mang danh xưng "nghệ sĩ" cho dù họ là ai, có chỗ đứng hay vẫn chỉ là kẻ vô danh

Hải Ngọc
.
.
.