Ca sĩ Thu Phượng

‘Tôi không còn trẻ để tin vào hạnh phúc và sự nổi tiếng’

Chủ Nhật, 07/06/2015, 16:27
Chọn cuộc sống bình lặng bằng công việc dạy hát, bán quần áo, trang điểm, vợ cũ MC Thành Trung hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân bên cô con gái nhỏ đáng yêu.

Sau một thời gian làm mẹ đơn thân, hiện tại cuộc sống của chị thế nào?

Tôi sống ổn, dù thời gian mới vào TP Hồ Chí Minh, tôi cũng gặp chút khó khăn khi đi hát trở lại. Thời chưa thi Sao Mai 2007, thù lao mỗi đêm của tôi khoảng 300 USD. Sau cuộc thi, cát-xê của tôi tăng lên gần 500 USD. Năm 2013, khi mới vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, tôi chấp nhận hát phòng trà với mức 300 nghìn đồng một đêm.

Đi hát mãi với giá như vậy, nản qua,á tôi nghĩ cách khác để vừa thỏa đam mêâ, vừa chủ động về thu nhập và thời gian chăm con. Vậy là tôi tự tổ chức mini show mời bạn bè cùng tham gia. Thù lao mỗi đêm trích từ tiền phụ thu của quán. Tôi nuôi con một mình, gần như không có sự giúp sức của ai nên sự chủ động về thời gian được tôi đặt lên hàng đầu. Đi hát dưới dạng tổ chức mini show cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn vì có thời gian dành cho con.

Hiện tại, thu nhập tôi có  được chủ yếu từ dạy thanh nhạc, nhận lời tham gia cố vấn cho thí sinh trong các chương trình truyền hình thực tế. Tôi còn nhận trang điểm và bán lẻ quần áo qua mạng. Anh Trung vẫn hỗ trợ tôi nuôi con nên tôi không gặp áp lực nhiều về tài chính.

Ca sĩ Thu Phượng.

Chị có thấy ngại khi bị nói, ca sĩ nổi tiếng mà đi bán quần áo và làm thợ trang điểm?

Ca sĩ làm những công việc đó có gì sai? Tôi lao động chân chính, đâu có làm gì phạm pháp. Tôi thấy hạnh phúc khi làm những công việc đó, không thấy mình đáng thương như nhiều người vẫn nghĩ.

Nếu cuộc sống đẩy bạn đến đường cùng, bạn buộc phải lao động, làm tất cả để có được tiền nuôi sống bản thân và nuôi con. Khi chưa lấy chồng, tôi được cưng chiều hết mức vì là con gái trong nhà. Đến khi lấy chồng, có con, ly hôn, một  mình phải đối mặt với mọi khó khăn, tôi buộc phải tự động viên mình cố gắng. Nếu bạn có con, bạn sẽ hiểu, người mẹ làm tất cả để lo cho cuộc sống của đứa con được đủ đầy hơn là có thời gian nghĩ đến việc người xung quanh để ý mình ra sao.

Gia đình, bạn bè hỗ trợ chị ra sao trong cảnh buộc phải làm mẹ đơn thân?

Nếu ở lại Hà Nội, tôi gặp thuận lơiå rất nhiều trong phát triển sự nghiệp ca hát nhờ có sự giúp đỡ của gia đình cả về vật chất và tinh thần. Nhưng khi vừa chia tay, tinh thần tôi khá suy sụp, hoang mang, đấu tranh rất nhiều. Tôi không muốn mang tâm trạng đó về nhà "ăn vạ" cha mẹ mình. Tôi nhắc mình cần phải mạnh mẽ để ông bà tin tôi không còn khiến ông bà lo lắng nữa. Tôi quyết định đưa con vào TP Hồ Chí Minh để thay đổi môi trường sống. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống ở một mảnh đất mới. Nơi này, cũng có rất nhiều người họ hàng giúp đỡ. Ngoài ra, những người bạn mới quen, những người cùng hợp tác, những phụ nữ cùng cảnh ngộ khiến tôi thấy ấm lòng rất nhiều khi được chia sẻ. Tôi không kỳ vọng sẽ vào đây lập nghiệp, tôi vào với ý nghĩ đơn giản là ổn định cuộc sống hai mẹ con.

Chồng cũ của chị phản ứng ra sao trước việc vì khoảng cách địa lý, anh ấy ít có cơ hội thăm con?

Ngay từ khi con gái được 1,5 tuổi, chúng tôi đã sống ly thân nên con gái không hề có cảm giác bố mẹ sống cùng nhau. Anh ấy cũng vậy. Tôi nghĩ, khoảng cách không quan trọng, nếu yêu thương con, anh ấy vẫn có thể tranh thủ ngày nghỉ, những chuyến công tác để ghé thăm con hoặc tôi cho cháu ra ngoài đó thăm gia đình, họ hàng.

Nhiều gia đình sống cùng nhà, đụng mặt nhau hằâng ngày mà không thèm hỏi han nhau. Điều đó còn nguy hiểm hơn việc ở xa mà vẫn nghĩ và quan tâm đến nhau.

Thời gian gần đây, chị thường xuyên cặp kè với một trai trẻ và đăng những  dòng trạng thái đầy ẩn ý như  "Góp gạo thổi cơm chung". Chị nói sao về mối quan hệ này?

Khi nhìn hình ảnh và những thông điệp tôi truyền đi như vậy, chắc ai cũng nghĩ, chàng trai tôi nhắc tới sắp là bố tương lai của con gái tôi. Sự thật thì chúng tôi đã là một gia đình từ lâu nhưng không phải gia đình theo quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận. Con gái tôi gọi người đó bằng "cậu", còn tôi coi cậu ấy như em trai mình. Hiểu theo nghĩa như vậy thì chúng tôi đích thực là một gia đình.

Cậu ấy tên là Nguyễn Ngọc Vũ, là học trò của tôi  đã được ba năm. Khi còn là sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Vũ đã hát rất hay và giỏi chơi đàn. Tôi bèn khuyến khích và nhận hỗ trợ cậu ấy đi thi Sao Mai 2013, Năm đó Vũ đoạt giải ba dòng nhạc nhẹ, được vào thẳng chung kết Sao Mai - Điểm hẹn 2014. Sau khi rời cuộc thi, Vũ cũng ít hoạt động. Tôi thấy tiếc cho một tài năng nên mỗi khi tổ chức mini show ca nhạc hoặc có sự kiện liên quan, tôi đều rủ Vũ tham gia cùng. Do tính chất công việc nên hai chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có thêm cả bé Zon nữa vì đi đâu tôi cũng mang bé theo.

Vũ đã có bạn gái và tôi cũng vừa có bạn trai. Tôi không có quan niệm sẽ yêu người ít tuổi hơn mình.

Chị và Vũ đang cố tình tạo scandal để quảng bá cho cả hai?

Không hề. Tôi không còn trẻ để ảo tưởng mình sẽ thành ca sĩ nổi tiếng và có thể giàu có nhờ ca hát. Ai cũng có thời của mình, công việc liên quan đến âm nhạc của tôi bây giờ là đào tạo và hỗ trợ học trò. Nếu có tiền, tôi ra một vài MV cho thỏa đam mê.

Có thể Vũ trẻ hơn, nhiều tham vọng hơn, nhưng sự thật, cậu ấy còn sợ dư luận hơn cả tôi.

Thu Phượng cùng con gái và học trò Ngọc Vũ.

Vậy mục đích của sự nhập nhằng trong những lời tuyên bố của chị là gì?

Thực tế là giữa tháng sáu, chúng tôi kết hợp cùng đạo diễn Vũ Khắc Tuân ra mắt một phim ngắn. Tuy nhiên, tôi khẳng định, tôi và Vũ không cố tình tạo tình huống để mọi người tò mò. Đó đơn giản chỉ là chuyện hai chị em đi diễn cùng nhau. Vì có một mẹ, một con nên đi đâu tôi cũng mang bé Zon, con gái tôi theo. Zon rất quý Vũ và ngược lại. Hai cậu cháu quấn quít nhau khiến mọi người hiểu lầm. Trước khi tôi lên tiếng giải thích về mối quan hệ này, Vũ cũng đã khẳng định với truyền thông, tình cảm giữa chúng tôi chỉ là tình bạn, tình chị em đơn thuần.

Chị nghĩ sao khi nói chị là người quản lý cho một số ca sĩ trẻ đang tìm kiếm cơ hội trong showbiz?

Trước đến giờ, tôi không làm quản lý cho ai cả. Có chăng sau này, nếu con gái đam mê ca hát và muốn theo đuổi nghệ thuật, tôi sẽ định hướng và hỗ trợ cháu trên con đường phát triển sự nghiệp.

Gia đình, bạn trai phản ứng ra sao trước sự thân mật công khai giữa chị và ca sĩ Ngọc Vũ?

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi bao năm nay. Không những họ, cả bạn bè thân thiết cũng hiểu là quan hệ của chúng tôi hoàn toàn trong sáng, vô tư và vì công việc là chủ yếu.

Bạn trai tôi hoàn toàn im lặng và luôn âm thầm ủng hộ tôi. Cũng qua sự cố này, tôi mới thấy được sự kiên nhẫn, thấu hiểu và quan tâm của anh ấy. Một người đàn ông bình thường không thể vô tư nhìn bạn gái đi với chàng này, chàng kia rồi đưa ảnh lên khoe trên trang cá nhân. Nhưng bạn trai tôi không làm trong showbiz mà vẫn hiểu được điều đó và âm thầm để tôi "tự tung tự tác". Tôi biết ơn anh vì đã hiểu và luôn chia sẻ, động viên tôi.

Chị và bạn trai quen nhau thế nào ?

Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội từ rất lâu rồi. Qua Tết vừa rồi, tình cảm mới nảy sinh và phát triển. Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu. Tôi cũng không có ý định nói cho con gái biết về anh. Tôi muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên cả từ phía anh và con gái tôi.

Điều gì ở anh ấy thuyết phục chị mở lòng đón nhận tình yêu mới ?

Anh ấy độc thân, lớn tuổi, chững chạc, biết quan tâm và lo lắng cho người khác. Tuy ở xa nhưng anh luôn dành tình cảm và sự chăm sóc dịu dàng cho hai mẹ con. Tôi thấy ấm áp và tin tưởng khi được trò chuyện và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cùng người đó. Anh cũng rất được lòng mẹ tôi. Có được sự ủng hộ từ gia đình và niềm tin do anh mang lại, tôi mới mạnh dạn yêu thêm lần nữa.

Dự định của chị ra sao với chuyện kết hôn lần hai?

Nếu thấy hợp, có thể chúng tôi sẽ sống chung chứ không kết hôn. Tôi đã đổ vỡ một lần nên rất ngại sự ràng  buộc. Tôi không khuyến khích phụ nữ làm mẹ đơn thân, nhưng nếu có thể, hãy chọn cho mình cuộc sống thoải mái nhất. Đừng lo chuyện không có người đàn ông cùng mình dạy dỗ con cái. Điều quan trọng là mình khiến con hiểu, cháu vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ của cả cha lẫn mẹ.

Minh Châu (thực hiện)
.
.
.