Ca sĩ Quang Dũng:

Trở thành một ai đó khác mình là sự cố gắng ngu ngốc

Thứ Sáu, 13/10/2017, 13:24
Có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho show diễn dành tặng khán giả nữ nhân ngày 20-10 sắp tới, Quang Dũng trải lòng với khán giả về tình cảm gia đình, về mẹ, về tình bạn, và những quan niệm của mình trong đời thường cũng như trong nghệ thuật.


- Anh Quang Dũng này, tôi thấy anh hát song ca ăn ý với nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, nhưng thực sự thì ai trong số đó anh thấy mình "hợp giơ" hơn cả?

+ Trời phú cho mình một giọng hát phù hợp với phần lớn các giọng ca nữ. Ở trong nước và cả ở hải ngoại, mình có thể hát song ca cùng với rất nhiều ca sĩ nữ, rất phù hợp, ăn ý. Nhưng để nói về một người nữ ca sĩ thực sự hợp với mình trong hát song ca, thì đó là Hồng Nhung.

Mình cảm thấy khi song ca với Hồng Nhung, hai chị em đều tự nhiên mà không phải cố gắng gì cả. Trong tư duy âm nhạc, mình và chị Hồng Nhung có những điểm tương đồng. Từ cách thức hát, cách cảm nhận một bài hát, đến trang phục, thời trang, hai chị em đều có cảm nhận rất gần với nhau. Hát với chị Hồng Nhung, mình cũng học hỏi chị được rất nhiều điều.

- Trong chương trình sắp tới ở Hà Nội, đứng chung với Hồng Nhung trên sân khấu, Quang Dũng sẽ song ca cùng nữ diva chứ?

+ Khi Media Max mời mình tham gia chương trình "Tình khúc cho em", chương trình dành tặng phụ nữ nhân ngày 20-10, lại có cả chị Hồng Nhung tham gia, thì chắc chắn phải có tiết mục biểu diễn song ca của hai chị em rồi. Mình sẽ hát đôi cùng chị Hồng Nhung hai ca khúc "Vì ta cần nhau" và "Tình nhớ".

Ngoài Hồng Nhung, mình cũng sẽ hát đôi với Mỹ Tâm trong chương trình với hai ca khúc là "Yêu thương mong manh" và "Anh còn nợ em". Đây sẽ là những món quà vô cùng đặc biệt để dành tặng một nửa thế giới, những người phụ nữ thân thương trong ngày của họ. Quang Dũng rất vui khi được tái ngộ khán giả Thủ đô trong chương trình này.

Quang Dũng song ca cùng ca sĩ Hồng Nhung.

- Theo anh, điều gì là quan trọng nhất khi hai ca sĩ biểu diễn một tiết mục song ca?

+ Mình nghĩ mỗi người phải làm sao thực sự là một nửa, không có bên nặng quá bên nhẹ quá. Nghĩa là phải hiểu nhau, cách hát, cách trình diễn phải nâng nhau lên, không ai phô quá, trưng trổ mình quá át người bạn hát cùng. Hai người phải là một.

- Là một nam ca sĩ chuyên hát những bản tình ca trữ tình, lãng mạn, ngọt ngào, Quang Dũng được nhiều fan nữ hâm mộ. Từng có chuyện fan nữ nào vì cuồng nhiệt quá mà "làm khó" anh không?

+ Thực sự mà nói thì khán giả của Quang Dũng phần nhiều là nữ, nhưng họ không phải những fan quá khích đâu. Họ rất là từ tốn, cách họ thể hiện với thần tượng của họ cũng rất thầm lặng. Mình cảm thấy những khán giả của mình họ luôn dành cho mình một sự tin tưởng. Nhiều bác lớn tuổi hay viết thư, gửi email, gửi tin nhắn Facebook để động viên mình, góp ý hay chia sẻ một vấn đề gì đấy, cảm động lắm.

- Nghĩa là fan của Quang Dũng thường lớn tuổi?

+ Người trẻ tuổi cũng nhiều chứ. Có những khán giả tâm sự họ nghe Quang Dũng từ lúc 13 tuổi, giờ đã ngoài 30 tuổi vẫn dõi theo, vẫn nghe. Nhưng cách bộc lộ của họ kín đáo, không sôi nổi như fan của một số ca sĩ khác?

- Hay tại cách Quang Dũng lúc nào cũng điềm đạm, từ tốn, chậm rãi trong cách ứng xử với fan nữ, nên nhiều người có muốn tỏ ra cuồng nhiệt trước anh, họ cũng phải dừng lại?

+ (cười to) Mình cũng không biết nữa, nhưng chắc không phải vậy đâu. Do dòng nhạc mình hát thôi. Khán giả của dòng nhạc mình theo đuổi thường lặng lẽ hơn mà.

- Quang Dũng có phải là người khó tính không?

+ Mình tính trầm, không quá sôi nổi, ồn ào. Dòng nhạc mình hát cũng có ảnh hưởng đến tính cách của mình. Mình cũng thường hay cầu toàn. Ví dụ lên sân khấu là phải kỹ lưỡng từ âm nhạc đến trang phục. Ở một khía cạnh nào đó, mình nghĩ, sự chừng mực trong cuộc sống là cần thiết. Cái gì thái quá cũng không tốt.

- Anh vừa nhắc đến hai chữ "chừng mực", muốn hỏi anh một chút về tình bạn. Có người nói, không có một tình bạn vô tư giữ một người đàn ông và một người phụ nữ. Quang Dũng thì có nhiều bạn là nữ ca sĩ, gắn bó, thân thiết trong thời gian dài. Phải chăng, bởi sự chừng mực đó mà các mối quan hệ bạn bè được lâu bền?

+ Bạn bè dù là nam hay nữ thì mình nghĩ phải là những người hiểu nhau, biết cảm thông, chia sẻ, và phải biết giữ gìn cho nhau. Bạn bè trong showbiz càng phải giữ gìn cho nhau, bởi ai cũng chịu nhiều áp lực từ phía công chúng. Chân thành là cái cốt lõi trong tình bạn, nó sâu sắc bên trong, không chỉ hời hợt bên ngoài.

- Bạn bè là vậy, thế còn gia đình thì sao anh? Dù vẫn đang sống cuộc sống độc thân, nhưng anh quan niệm thế nào về tình cảm gia đình?

+ Đối với mình mà nói, thì tuổi càng lớn càng thêm trân trọng yếu tố gia đình, hướng về gia đình nhiều hơn. Thời điểm mà cuộc hôn nhân của mình tan vỡ, mình đã hiểu thế nào là cảm giác chơi vơi, chênh vênh khi mà mất đi những điều quen thuộc, quý giá. Chính vì thế mình thêm quý trọng những giây phút được ở cạnh người thân, được ở trong tình cảm gia đình. Đi đâu cũng muốn về với gia đình, về với những người thân của mình.

- Mẹ anh vẫn sống ở Quy Nhơn hay đã chịu vào TP Hồ Chí Minh sống cùng anh rồi?

+ Mẹ mình đã chịu vào TP Hồ Chí Minh nhiều hơn. Trước đây bà thường ở 1 tuần rồi về, giờ có khi bà đã chịu ở TP Hồ Chí Minh 2 đến 3 tuần trong 1 tháng rồi mới về Quy Nhơn. Ở hẳn TP Hồ Chí Minh thì có lẽ khó. Bà không thích ở nơi đông đúc ồn ào quá.

Ở Quy Nhơn có biển, bà quen sống gần biển rồi. Hàng xóm láng giềng cũng quen rồi, gần gũi chào hỏi nhau hằng ngày, họ hàng thân thiết xung quanh vui. Vào TP Hồ Chí Minh thì không có cảnh đó, nhà nào biết nhà đấy nên bà thấy cô đơn hơn.

- Khi nào thì Quang Dũng đón cô dâu mới về cho mẹ anh bớt cô đơn vậy?

+ Chuyện này thì mình cũng không biết nữa. Trong giới nghệ sĩ có một câu xưa như trái đất là mọi sự tùy duyên. Mình đã trải qua nhiều biến cố trong đời rồi, hạnh phúc có, khổ đau có, mất mát có, nên tự trong lòng cũng đúc rút ra được những trăn trở, những kinh nghiệm.

Từ góc độ người cha, nghĩ về hai từ hạnh phúc mình nghĩ thế này, điều gì mình làm cho con mà thấy con hạnh phúc, thì mình hạnh phúc. Mình sẽ ưu tiên cho hạnh phúc của con, lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình.

- Ngày 20-10 hay những ngày đặc biệt dành riêng cho phụ nữ, Quang Dũng thường tặng quà gì cho mẹ?

+ Vào những ngày như vậy, nếu có mẹ ở bên, hoặc mình không phải đi diễn xa, mình sẽ làm tiệc để cả gia đình được sum vầy ấm áp. Mình thích những bữa tiệc như vậy lắm, đầm ấm không gì có thể mua được, không gì có thể đánh đổi được. Quà cho mẹ thì không chỉ vào những ngày lễ, mà bất cứ lúc nào. Quan tâm đến người thân yêu có lẽ không cần phải chờ những ngày lễ tết.

- Câu hỏi tiếp theo không liên quan đến phụ nữ nhé anh Quang Dũng. Một số bạn bè nhận xét, Quang Dũng hiền quá, cả ngoài đời lẫn trong nghệ thuật. Nếu Quang Dũng cá tính hơn, quyết liệt hơn thì có thể cuộc sống, sự nghiệp của anh sẽ có những thành tựu sắc nét hơn bây giờ. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

+ Được khen là hiền lành mình không thích đâu. Đôi khi người ta khen mà thực ra lại không phải là khen. Mình không cố gắng để trở thành một người hiền hay cá tính. Trở thành một ai đó khác mình là một sự cố gắng ngu ngốc. Mình đơn giản là sống thật với mình.

Quang Dũng song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm.

Cùng với đó là phương châm sống tử tế. Sống tử tế nhất có thể. Làm người tử tế nhất có thể. Dùng sự chân thật để ứng xử với mọi người xung quanh, chẳng cố hiền cũng chẳng cố phá phách, khác người. Mọi sự cố gắng không phải là bản chất của mình thì sẽ nhanh mệt, nhanh chán. Quan trọng nhất với mình là tìm được sự thảnh thơi trong tâm hồn.

- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

+ Sau thành công của live show kỷ niệm 20 năm ca hát "Những giấc mơ mang tên mình" ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hồi đầu năm, mình tiếp tục mang chương trình đến biểu diễn ở 2 thành phố lớn của Mỹ. Cộng đồng người Việt ở Mỹ rất háo hức chờ đón chương trình.

- Cảm ơn ca sĩ Quang Dũng về cuộc trò chuyện.

Vũ Quỳnh (thực hiện)
.
.
.