Vết chém trên tay Đông Hùng và câu chuyện tình nghệ sỹ của showbiz Việt

Thứ Hai, 04/09/2017, 20:39
Chuyện “ma cũ bắt nạt ma mới”, bằng mặt mà không bằng lòng, nói xấu sau lưng… là những gì mà người ta hay nói về showbiz. Thậm chí, ca sỹ Bảo Yến từng có một phát ngôn gây sốc: “Showbiz Việt không có tình người”. Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn lóe lên cái tình nghệ sỹ đáng ca ngợi…  

Vài ngày qua, ca sỹ trẻ Đông Hùng trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mạng sau khi kêu cứu “đừng ai cho mẹ tôi mượn tiền nữa” và công khai những vết chém vì những món nợ của mẹ trên facebook cá nhân của mình. Do mẹ của Đông Hùng nợ tiền của những người cho vay nặng lãi nên mới nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vụ ẩu đả khiến anh phải khâu 12 vết trên cơ thể.

Đông Hùng viết: “Tôi xin các người… Tôi xin các người đừng cho mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Điệp mượn tiền nữa. 5 năm qua, tôi đã chịu đủ đắng cay, đủ tủi nhục rồi. Phận làm con như tôi, tôi bỏ mẹ mình sao được. Nhưng tôi xin các người, đừng cho mẹ tôi mượn tiền rồi lấy lãi nữa. Tôi biết, đó là cách mà mấy người kiếm sống. Nhưng hãy trừ mẹ tôi ra được không? Tôi… khổ lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Gia đình tôi tan nát, em trai tôi, tôi vẫn phải lo cho nó ăn học. Tôi đã phải cáng đáng mọi thứ rồi. Tôi đã phải dẹp cái đam mê của mình suốt 5 năm nay cũng vì số tiền lãi mà mẹ tôi đã cầm của mấy người. Tôi mệt lắm.

Ca sỹ Đông Hùng.

Tôi cũng có những hoài bão của mình, có những đam mê của mình, có những ước muốn của mình. Nhưng mẹ tôi - bà Nguyễn Thị Điệp, người đã sinh thành ra tôi đã và đang dần cướp đi hết tất cả những gì mà tôi có. Tôi đã sát cánh cùng bà suốt thời gian nợ nần từ xưa đến giờ rồi…

Và tôi – một thằng con thương mẹ. Tôi là người dọn mớ hỗn độn mà mẹ tôi gây ra ngần ấy năm. Nay… tôi mệt lắm rồi. Tôi xin các người... Hãy cho tôi được hát tiếp. Hãy cho em tôi có cơ hội đến trường... Hãy cho gia đình tôi được thở.

Mẹ ơi... Con xin mẹ. Thương em và con với. Nợ cũ gần 4 tỉ con vẫn đang nai lưng ra làm. Tại sao mẹ cứ bắt con phải gánh thêm những số nợ mới nữa. Người ta dần quên con trai mẹ rồi... Con mệt rồi mẹ ạ. Cho con một con đường sống với”.

Đông Hùng bắt đầu được biết đến năm 2012 khi tham gia cuộc thi “Sao mai điểm hẹn”. Với giọng hát ấn tượng, anh ra về với giải thưởng Triển vọng do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Năm 2014, Đông Hùng tiếp tục thử sức ở cuộc thi Vietnam Idol và lọt vào Top 3.

Ngay sau Vietnam Idol, nhiều khán giả sốc khi biết thông tin Đông Hùng phải đưa gia đình chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh vì số nợ khủng: 14 tỉ đồng. Trong những năm qua, Hùng miệt mài đi show để kiếm tiền nên nhiều người tưởng câu chuyện nợ nần đó đã êm xuôi.

Hóa ra không phải. Lời kêu cứu cách đây vài ngày của Hùng lại khiến dư luận dậy sóng thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Hùng không đơn độc khi chia sẻ của cậu nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận cũng như những bạn bè, đồng nghiệp của mình. 

Nhạc sỹ Quốc Trung kêu gọi đồng nghiệp giúp đỡ Đông Hùng.

Bên cạnh những lời hỏi thăm, động viên của cộng đồng mạng, đáng chú ý là những tâm sự, chia sẻ ấm tình người của các bậc đàn anh, đàn chị trong nghề với Hùng. Không chỉ dừng lại ở những quan tâm và những lời chia sẻ, đồng nghiệp của cậu còn có những kêu gọi thiết thực. 

Nhạc sỹ Quốc Trung viết trên facebook cá nhân của mình, kêu gọi đồng nghiệp, mỗi người giúp Đông Hùng một ca khúc sau sự cố vừa qua. Có một điều đáng quý ở đây, đó là, Quốc Trung không kêu gọi mọi người giúp đỡ Đông Hùng tiền mà giúp bằng tác phẩm.

Anh nói: “Mọi người đều rất yêu quý và đánh giá cao khả năng của Đông Hùng. Hôm nay Anh Quân phone (gọi điện – PV) nói anh em mình giúp gì đó. Tiền thì Hùng cần nhất nhưng có giúp cũng sẽ không đáng gì với nợ nần và nếu đôi khi lại là đường dẫn cho những chủ nợ. Mình có ý kiến là anh em nhạc sĩ mỗi người giúp em nó một bài hát để em có cảm hứng tiếp tục sự nghiệp.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm thu âm, hoà âm (nếu cần) để em/cháu nó có sản phẩm và tiếp tục phát huy được khả năng của mình. Nhà trồng được và tin chắc giọng hát và khả năng của Hùng cũng là chỗ đáng tin để anh em nhạc sĩ giao phó tác phẩm. Rất mong nhận được sự đồng cảm của anh em”.

Lời kêu gọi của nhạc sỹ Quốc Trung nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những đồng nghiệp khác. Lưu Thiên Hương để lại bình luận “Em nhé”. Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đăng ký luôn một bài R&B. Nhạc sỹ Giáng Sol: “Em nhất trí ạ”.

Nhạc sỹ Nguyễn Xinh Xô để lại bình luận: “Hùng cần thể loại như thế nào anh Trung?”, Quốc Trung trả lời lại luôn: “Nếu được nó hợp với kiểu “Nước sâu” ý, còn đâu anh sẽ chế biến cho cùng một style”. Trong khi đó, nhạc sỹ Dương Cầm hưởng ứng: “Luôn anh ạ”. Theo chia sẻ của nhạc sỹ Quốc Trung, “ngay lập tức đã có bài của Hồ Hoài Anh và Nguyễn Xinh Xô. Còn nhiều nhạc sĩ đã đồng ý ủng hộ cho Đông Hùng”.

Suy nghĩ thấu đáo và yêu thương đúng cách của Quốc Trung làm nhiều người cảm động. Có người không có khả năng sáng tác thì đăng ký đi mượn motor để Hùng quay MV.

Wanbi Tuấn Anh.

Còn ca sỹ Bông Mai, con gái cố nhạc sỹ An Thuyên kêu gọi mọi người trên facebook mình đồng hành với dự án ấm tình người của người anh lớn trong nghề. Theo chị: “đây là ý kiến thiết thực nhất, đầy tình yêu thương.

Bởi nghệ sĩ cần sản phẩm đi đến khán giả, cần những người có chuyên môn để giúp đỡ, đồng hành. Việc tổ chức đêm nhạc quyên góp tiền là hành động quá ý nghĩa, nhưng có lẽ không phải hoàn cảnh nào, đối tượng nào cũng phù hợp. Anh Trung làm phần bài rồi, vậy anh chị em làm phần hình thì sao ạ?”.

Showbiz Việt trong những năm qua không ít vụ đồng nghiệp “tố” nhau, “bốc phét” nhau. Ngoài thì mật ngọt chị - em, anh – em nhưng động chạm đến quyền lợi của nhau thì tình cảm đó cũng “lên đường”, sẵn sàng lên báo luận tội công khai. Cũng không ít nghi vấn nghệ sỹ này chơi “ngải” nghệ sỹ kia hòng “quật” không cho bạn ngóc đầu lên được.… 

Thế nhưng, giữa một showbiz hào nhoáng với nhiều ồn ào, thị phi và những mối quan hệ lỏng lẻo, rời rạc ấy, vẫn có những câu chuyện ấm tình nghệ sỹ khiến người khác cảm động.

Người mẫu Duy Nhân trong những ngày cuối đời.

Trước Đông Hùng, hẳn nhiều người chưa quên trường hợp nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều người chung tay làm tất cả những gì có thể cho anh như tổ chức đêm nhạc từ thiện, kêu gọi ủng hộ, cầu nguyện phép màu đến với Wanbi. Thậm chí, dù anh mất đã lâu nhưng ngày giỗ của anh, năm nào, vẫn có những người bạn, đồng nghiệp của mình nhớ về.

Hay như khi biết tin người mẫu Duy Nhân bị ung thư vòm họng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ anh đã cùng nhau kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội facebook để hỗ trợ anh một phần chi phí điều trị.

Showbiz Việt đâu chỉ có scandal, chiêu trò, chơi xấu đồng nghiệp. Showbiz Việt cũng có tình người, lòng nhiệt tâm, tình cảm tốt đẹp con người ta dành cho nhau. Chính điều đó đã làm nên những đốm sáng tình người đáng quý. Ít nhất, giữa một showbiz đầy thị phi, giả dối, nhạt nhẽo khiến nhiều người “bội thực”, vẫn còn điều gì đó tốt đẹp để người ta sống và hi vọng.

Cốc Vũ
.
.
.