Vượt lên từ những lời từ chối
Từng bị nhạc sĩ từ chối khéo không phối khí
- Bước vào con đường nghệ thuật đã gần 9 năm, nhưng phải đến vài năm trở lại đây, cái tên Dương Hoàng Yến mới thực sự được chú ý đến và bạn vẫn chưa phải là một ngôi sao hạng A. Suy nghĩ của bạn thế nào?
+ Thật ra, đã làm nghệ thuật và theo đuổi con đường này phải luôn xác định một điều đó là rất "gian nan". Mỗi con đường đi đều cần một khoảng thời gian để mình chuẩn bị tất cả mọi thứ.
Bản thân Yến được đào tạo bài bản trong trường 10 năm nhưng đến giờ vẫn chưa lĩnh hội được tất cả. Yến nghĩ, bản thân mình cũng là một người khá may mắn và con đường đi của mình chậm nhưng chắc. Qua mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn, Yến tự thấy mình trưởng thành và khôn lớn hơn. Ngay cả giọng hát, từ năm ngoái đến năm nay cũng hay hơn.
Còn việc trở thành một ngôi sao hạng A hay không, đôi khi phụ thuộc vào số phận. Yến thấy các anh, các chị, các cây đa, cây đề đều phải mất nhiều thời gian phấn đấu. Không thể một bước lên được vị trí cao nhất.
Vậy nên, Yến còn tuổi trẻ, còn khả năng phấn đấu. Không ai có thể nói trước được tương lai nhưng Yến sẽ sống, sẽ làm việc hết khả năng để không bao giờ phải hối tiếc.
- Bạn từng được chú ý là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn 2007" nhưng sau cuộc thi, dường như cái tên Dương Hoàng Yến mất hút khỏi làng âm nhạc. Nhìn lại quãng thời gian đó, Yến có điều nào muốn chia sẻ?
+ Yến là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia dự thi "Sao Mai điểm hẹn" ở thời điểm đó nên khá bất lợi. Nhưng về sau, nhiều cuộc thi truyền hình thực tế ra đời, Yến thấy những thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi sẽ là một lợi thế.
Đây là lần đầu tiên Yến chia sẻ quãng thời gian rất buồn của mình sau cuộc thi này cho báo chí. Đó là sau cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn", Yến nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi mình là người có "tiềm năng", vậy nên hãy làm một điều gì đó để ghi dấu chặng đường âm nhạc, cũng như đối với khán giả.
Vì thế, Yến đã chủ động tìm đến các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nhưng đều bị "đóng cửa" và "từ chối". Thời điểm đó, Yến thấy mình còn quá non nớt. Yến nghĩ, tài năng chỉ một phần nhưng có lẽ mình còn thiếu một điều gì đó nên chỉ còn cách chăm chỉ học hành, tập luyện.
Sau khi bị từ chối, Yến chỉ biết phấn đấu, nếu bản thân không cố gắng sẽ chẳng có ai có thể lăng xê, giúp đỡ mình. Yến sinh ra trong một gia đình lao động, bố làm nhà nước, mẹ bán bánh mì nên không có điều kiện kinh tế dư giả, phải nỗ lực từng ngày một.
- Cảm giác của bạn khi bị từ chối thế nào?
+ Khi đó mình còn rất trẻ con nên chỉ biết khóc. Thời điểm đó, Yến không nhớ mình đã khóc biết bao lần, tìm đến ai cũng bị từ chối, thậm chí có một ca khúc gõ cửa nhà phối khí nổi tiếng để nhờ cũng nhận được sự từ chối.
Yến luôn mong có một ai đó giải thích cho mình hiểu tại sao lại như vậy nhưng không thể... Đã có lúc, Yến vừa đi, vừa khóc và tự hỏi, sao nhiều người thuận lợi thế, còn mình sao cứ mãi lận đận và sự nản chí bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của mình.
Ngay lập tức, Yến tự an ủi bản thân và tự đưa ra câu trả lời cho mình rằng, có thể do mình kém cỏi, tài năng bị hạn chế nên họ không thể hợp tác, vì thế từ nay phải cố gắng gấp đôi, gấp hàng nghìn lần.
Không bao giờ quên được ngày nhận "bom thư"
- Phải chăng vì những lời từ chối của nhạc sĩ nên bạn quyết định tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt 2013" để chứng tỏ bản thân mình đã trưởng thành?
+ "Giọng hát Việt 2013" chính là sự đánh liều của Yến. Thời điểm Yến tham gia cuộc thi cũng là lúc mình mới tốt nghiệp, được giữ lại để làm giảng viên.
Khi đăng kí dự thi, nhiều người đã khuyên Yến không nên tham gia, mà hãy tập trung cho công việc trợ giảng lúc đó, bằng lòng với công việc nhà nước. Tuy nhiên, lúc đó, niềm đam mê âm nhạc luôn cháy trong Yến quá lớn.
Sau sự "đánh liều" tham gia cuộc thi, Yến còn lựa chọn một ca khúc phải nói là "quá khó". Ngay vòng giấu mặt, Yến đã hát ca khúc "Adagio", đây là một ca khúc đòi hỏi cảm xúc lẫn kỹ thuật, mà nếu không làm tốt được cả hai cũng là lúc mình nhận lấy thất bại.
Nhiều người khuyên Yến không nên thể hiện ca khúc này, nếu có hãy để dành cho các vòng sau nhưng Yến vẫn quyết định lựa chọn. Mình từng tham gia một cuộc thi âm nhạc trước đó, ít nhiều khán giả đã quen mặt, nhớ mình thì phải làm thật tốt cho buổi đầu tiên.
Đây đều là những lựa chọn mang tính quyết định, Yến chấp nhận "được ăn cả, ngã về không".
Sau đêm phát sóng vòng giấu mặt, Yến không ngờ hiệu ứng cuộc thi quá lớn, truyền thông bắt đầu chú ý, nhận "bom thư" chúc mừng và lượng theo dõi của khán giả trên Facebook tăng đột biến. Yến sẽ không bao giờ quên cảm giác của ngày hôm đó.
- Hiệu ứng tốt sau cuộc thi, vậy tại sao bạn không nắm bắt cơ hội để Nam tiến - mảnh đất hứa làm cho tên tuổi của Yến đến gần với khán giả?
+ Phải nói Yến cực kỳ thích thị trường trong Nam. Từ khi vào TP Hồ Chí Minh tham gia các cuộc thi âm nhạc, game show truyền hình thực tế, Yến học hỏi được rất nhiều.
Đời sống âm nhạc trong Nam rất náo nhiệt, điều này làm cho Yến năng nổ hơn, học cách chỉn chu, đầu tư từ hình ảnh đến các sản phẩm âm nhạc. Yến đã từng thấy có nhiều bạn sẵn sàng bán nhà, bán xe để đầu tư cho các dự án vì đam mê với nghề.
Nhiều người cho rằng, Yến ở lại Hà Nội vì tình yêu là không phải. Vì Yến vẫn còn duyên với Hà Nội. Ngoài vai trò là ca sĩ, Yến còn muốn làm cả chuyên môn. Hiện tại, Yến đang làm giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Hà Nội. Ở Hà Nội, Yến sẽ làm được song song cùng một lúc hai công việc.
Hơn nữa, khán giả miền Bắc vẫn còn ủng hộ mình, có quá nhiều show nên không thể dứt đi để vào Nam. Và lại, mặc dù ở đây, nhưng Yến vẫn có thể cân bằng được hoạt động giữa hai miền.
- Thời điểm này được xem là thành công trong sự nghiệp của bạn, đã có được các bài hit và có tên trong lòng khán giả. Bạn đã gặp lại các nhạc sĩ năm xưa từ chối mình và phản ứng của họ thế nào?
+ Yến đã gặp lại họ, thậm chí còn chủ động ra chào hỏi và cũng có nhạc sĩ Yến chủ động hỏi lý do tại sao đã từ chối, không hợp tác cùng mình. Sau đó được nhận lời giải thích với lý do "anh bận" không có thời gian.
Thật ra, Yến nghĩ đó chính là lời từ chối khéo. Nhưng đối với Yến, nhờ những khó khăn đó mình mới biết phấn đấu, cố gắng để trở thành một Dương Hoàng Yến của ngày hôm nay.
- Được biết tần xuất chạy show của Yến lúc này "quá khủng", có những ngày chạy đến 8 show. Yến không sợ bị khán giả quen mặt và mang tiếng "mê tiền" sao?
+ Yến không sợ việc gây nhàm chán đối với khán giả. Đối với những khán giả yêu mến mình, chắc chắn sẽ luôn quan tâm và để ý con đường mình đi. Mình cho khán giả thấy sự cố gắng của mình thì sẽ không có chuyện nhàm chán.
Khi mình thực sự cố gắng, sẽ luôn mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Nếu mình hài lòng với những thứ đang có và không sáng tạo, tự mình sẽ làm cho khán giả lãng quên mình.
Còn việc chạy show, đối với Yến được hát là hạnh phúc, được thoả mãn sự đam mê. Thực sự, tiền ai cũng cần, Yến làm việc còn lo cho gia đình và cần tiền để thực hiện đầu tư các sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất dành tặng cho các khán giả thân yêu.
Mỗi lần ra một sản phẩm âm nhạc chính là Yến mang đến một món ăn mới cho khán giả để không còn có sự nhàm chán.
- Xin chân thành cảm ơn ca sĩ Dương Hoàng Yến.