2 án chung thân trong vụ ‘quan tài diễu phố’

Thứ Tư, 15/07/2015, 17:14
HĐXX sơ thẩm khẳng định: Ông Trần Khánh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giang không tham gia, không liên quan đến việc đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh dẫn đến việc nạn nhân ngã xuống kênh nước và tử vong.


Sau ba ngày TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm vụ “quan tài diễu phố” ở Vĩnh Phúc, chiều 15/7, phiên tòa chuyển sang phần tuyên án.

Đúng 14h15 phút, Thẩm phán Nguyễn Văn Hoa, Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX công bố bản án dành cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Sau khi nhận định chung về vụ án này, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: Phùng Mạnh Tuấn chung thân; Đặng Quốc Tú chung thân; Phùng Đắc Tú 20 năm tù (tổng hợp với bản án cũ: 2 năm 3 tháng tù treo) nên phải thi hành hình phạt chung là 22 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Định 17 năm tù; Nguyễn Văn Tình 16 năm tù; Nguyễn Văn Bính 9 năm tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Phùng Đắc Tú bị quản chế ba năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Hai bị cáo Tình và Định bị quản chế hai năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (trái) và Đặng Quốc Tú cùng bị tuyên án chung thân.

Về bồi thường dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 240 triệu đồng chi phí tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của nạn nhân số tiền hơn 500.000 đồng một tháng cho đến khi hai con của nạn nhân đủ tuổi trưởng thành.

Theo bản án sơ thẩm ngày 15/7/2015 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 14/3/2013, sau khi hết giờ làm việc, anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ở Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đi uống rượu cùng với một số đồng nghiệp làm ở Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Do có hẹn trước với Nguyễn Duy Hiệp nên sau khi uống rượu, anh Nguyễn Tuấn Anh rủ nhóm bạn đến quán Apolo để hát karaoke và uống bia. Rời quán hát, anh Nguyễn Tuấn Anh rủ Hiệp vào quán để ăn đêm.

Tại đây, hai người gặp nhóm thanh niên đều ở tại căn nhà 4 tầng ở đường Hùng Vương đang ngồi ăn ở đó. Do mâu thuẫn, anh Nguyễn Tuấn Anh bị nhóm thanh niên ngồi ăn cùng quán đuổi đánh ngã xuống kênh nước và tử vong sau đó. Chiều 15/3, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh không thấy con về nên đã gửi đơn đến cơ quan Công an trình báo.

Nguyễn Hưng
.
.
.