Bắt giữ kẻ sát hại vợ cũ tại nhà riêng

Chủ Nhật, 10/05/2015, 16:17
Ngày 10/5, Công an quận 8, TP HCM đang tạm giữ Phạm Xuân Linh (34 tuổi, ngụ phường 4, quận 10) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Linh là nghi can chính trong vụ sát hại chị Đinh Ngọc Dung (vợ cũ Linh, 34 tuổi, ngụ đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8) vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30’, một số bảo vệ dân phòng (BVDP) phát hiện một thanh niên mặc áo điện lực nhưng không đeo bảng tên bấm chuông căn nhà số 10, đường 715 Tạ Quang Bửu nên sinh nghi.

Được một lúc thấy người thanh niên này rời khỏi nhà trong tình trạng hốt hoảng nên tổ BVDP đã giữ người thanh niên này lại và lên nhà kiểm tra.

Tại đây họ phát hiện chị Dung đang năm gọc và có nhiều vết thương trên người nên hô hoán, kêu xe cứu thương để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Riêng người thanh niên, tổ BVDP đã giữ lại báo cho Công an phường 4, quận 8 xuống xử lý.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa quận 8 sau đó chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115, tuy nhiên do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, chị Dung đã tử vong.

Công an quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Đến 15h cùng ngày, thi thể chị Dung được người nhà đưa về Tiền Giang an táng.

Tại CQĐT, ban đầu Linh khai nhận là chồng cũ của chị Dung. Linh và Dung cưới nhau năm 2006 và có một con gái 6 tuổi. Năm 2013, do mâu thuẫn hai người đã ly hôn, chị Dung sống với con gái tại căn nhà 1 trệt, ba tầng mặt tiền đường 715 Tạ Quang Bửu.

Người cha thẫn thờ trước cái chết của con gái.

Kể từ sau khi ly hôn, Linh cũng thường đến căn nhà này thăm con gái. Linh khai trong lúc nóng giận vì vợ cũ không cho con gái về thăm gia đình nên Linh gây ra vụ việc trên.

Có mặt tại trung tâm pháp y thành phố, nhiều người thân ban bè của Dung đã túc trực tại đây để lo thủ tục đưa Dung về quê an táng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt trước cái chết bất ngờ của Dung.

Bạn bè dung cho hay, lúc xảy ra vụ việc, một người bạn nhận được điện thoại của Dung nhưng chỉ nghe tiếng ú ớ sau đó im bặt. Một người thân chứng kiến cảnh khám nghiệm cho biết, chị Dung bị đâm nhiều nhát vùng trước và trên cổ gây mất máu.

Nhiều người thân của nạn nhân không cầm được nước mắt khi nhận hung tin.

Theo Ông Đinh Văn Năm (70 tuổi, cha của chị Dung), ông có 6 người con, Dung là con của người vợ sau của ông Năm. Chuyện vợ chồng mâu thuẫn, ly hôn gia đình đều biết, nhưng không ngờ Linh lại sát hại con gái ông dã man như vậy.

M.Đức
.
.
.