Bác sĩ rởm vẽ bệnh moi tiền của bệnh nhân

Chủ Nhật, 06/05/2018, 16:43
Chỉ mới học Trung cấp Y sĩ, từng làm thuê cho một phòng khám tư nhân, không có giấy phép hoạt động, không có chứng chỉ hành nghề nhưng ông Nguyễn Văn Thành (xã Phú Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội) đã tự mở phòng khám tại nhà. Đặc biệt hơn, khi bệnh nhân đến khám vị "bác sĩ" này còn vẽ ra hàng loạt các loại bệnh để moi tiền của họ.

Nhiều người dân đã tin và nghe theo và phải gánh hậu quả "tiền thì mất mà tật thì nặng hơn".

Bệnh gì cũng chữa khỏi?

Chẳng khó khăn gì để tìm được ngôi nhà bề thế của "bác sĩ" Thành dù nó nằm sâu trong một con ngõ của thôn Phú Vinh. Mặc dù trước cổng nhà của ông Thành không có biển hiệu nhưng khắp nơi đều biết tiếng. Chính vì thế trong nhà ông lúc nào cũng có hàng chục người bệnh, ăn ngủ, nghỉ ngơi và điều trị tại đây. 

"Bác sĩ" Thành đang hứa hẹn với các bệnh nhân.

Trong vai người bệnh đến điều trị, chúng tôi ghi nhận được thành phần những người khám và điều trị rất đa dạng, có cả người già, trẻ nhỏ. Những người gần sẽ được "bác sĩ" này bán thuốc và về nhà điều trị, còn bệnh nhân ở xa sẽ được sắp xếp chỗ ở. Các bệnh nhân này được ở chung một phòng riêng biệt, họ tự nấu ăn và ngủ chung với nhau suốt quá trình chữa bệnh.

Bất cứ người bệnh nào đến, chưa cần khám "bác sĩ" Thành đều phán bệnh nào cũng chữa khỏi. Đặc biệt hơn, vị này còn tuyên bố, kể cả những người mắc bệnh nan y, bệnh viện trả về vẫn chữa được. 

Trong một lần khám cho bệnh nhân ở Hải Phòng, ông này tuyên bố: "Đã đến đây là chữa được hết các bệnh, Nếu nặng thì chữa 1 tháng là khỏi, còn nhẹ thì chỉ cần 2 tuần". Những người điều trị tại đây sẽ được truyền nước, tiêm và uống thuốc. Đồng thời họ sẽ được mát xa lưng, tay, chân và đầu… 

Việc mát xa này được 2 người đàn ông phụ giúp cho "bác sĩ" Thành đảm nhiệm. Theo quan sát của chúng tôi, hai người đàn ông thực hiện những động tác mát xa hết sức thành thạo, như những nhân viên mát xa thực thụ. Tuy nhiên những động tác của họ chỉ là đấm bóp thông thường chứ không phải bấm huyệt cho bệnh nhân.

Trong quá trình thâm nhập, chúng tôi có trò chuyện với bà Vũ Thị H (Phúc Thọ, Hà Nội), được biết bà H bị bướu thể nhân thùy giáp 2 bên. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bà H được cho đơn thuốc và yêu cầu mua và uống theo hướng dẫn. Tuy nhiên, do phải uống nhiều kháng sinh nên bà H luôn cảm thấy mệt mỏi, người uể oải, mất ngủ nhiều ngày. 

Bà H bắt đầu cảm thấy lo lắng và không tin vào bệnh viện, chính vì thế khi được một người quen giới thiệu, bà H ngay lập tức đến khám tại nhà "bác sĩ" Thành. Đặc biệt, khi đến nhà ông Thành khám, bà H được tư vấn bắt buộc phải qua một phòng khám trên địa bàn quận Hà Đông để kiểm tra trước. 

Một bệnh nhân đang được điều trị tại nhà ông Thành.

Dù rất băn khoăn vì trước đó bà H đã có phiếu kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương nhưng vẫn phải đi kiểm tra, xét nghiệm nơi khác. Bà H nói: "Khi mang kết quả của Bệnh viện Nội tiết đến thì được vị "bác sĩ" này phán hàng loạt bệnh. Cụ thể, bà H mắc 11 bệnh khác nhau như viêm xoang, viêm phế quản, viêm đại tràng co thắt, viêm trợt hang vị dạ dày, viêm đường tiết niệu, vôi hóa L4 - L5 - S1, đái tháo đường típ II, vôi hóa đốt sống cổ C4 - C5 - C6, u bướu tuyến giáp hai bên.

Bà H vô cùng hoảng sợ khi được "bác sĩ" Thành phán cho hàng loạt các loại bệnh. Đặc biệt hơn, vị "bác sĩ" này báo giá luôn số tiền phải điều trị cho từng loại bệnh, đồng thời khẳng định chỉ sau 1 tháng điều trị tại đây sẽ hoàn toàn bình phục. Dù tiếc tiền và được người thân can ngăn nhưng vì quá mệt mỏi với bệnh tật, bà H đã quyết định nộp tiền và để rồi "tiền thì mất mà tật vẫn phải mang".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà H chỉ là 1 trong số rất nhiều trường hợp đến đây được "bác sĩ" Thành vẽ ra rất nhiều thứ bệnh. Như bà Nguyễn Thị V ở xã Tham Thuấn (Phúc Thọ, Hà Nội) cũng là một trong số đó. Bà V bị chóng mặt, buồn nôn, sau khi đến khám thì được ông Thành phán bị viêm xoang và vôi hóa đốt sống cổ. 

Bà V đã tin và ở lại nhà ông Thành để vị "bác sĩ này chọc xoang, tuy nhiên sau một thời gian bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Bà V nói: "Tôi chữa trị ở đây cũng khá tốn kém nhưng chẳng đỡ, ông ấy cho tôi cả đống thuốc về uống. Cũng vì tâm lý thôi, có bệnh thì vái tứ phương, lại được ông ấy nói là chữa 1 thời gian ngắn là khỏi hẳn nên đã tin theo".

Mất cả đống tiền mà bệnh càng thêm nặng

Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông là nơi ông Thành cho các bệnh nhân của mình thuê trọ để tiện việc điều trị. Bên trong được kê 2 giường bệnh, phía dưới nên trải chiếu xung quanh, bên trên có gắn camera theo dõi. Theo quan sát của phóng viên thì khu vực này luôn có sự xuất hiện của hai người đàn ông. Họ không chỉ làm các công việc như: thay băng, mát xa, truyền nước cho bệnh nhân mà còn giữ vai trò như người "bảo kê" cho ông Thành.

Mặc dù trực tiếp khám, chữa và tiêm thuốc cho bệnh nhân nhưng chưa một lần người đàn ông này mặc trang phục của bác sỹ. Cách chữa bệnh của "vị bác sỹ" này cũng không theo một quy chuẩn nào, bệnh nhân đau ở đâu sẽ được tiêm ở đấy.

Trong vai là người có nhu cầu chữa bệnh, chúng tôi đã có dịp dò hỏi một số bệnh nhân, một trong số đó là anh Nguyễn Hữu Trọng, 32 tuổi (Hà Nội). Anh Trọng không may bị ngọng bẩm sinh, mặc dù đã được gia đình đưa đi chữa ở nhiều nơi nhưng không đỡ. 

Khi nghe người quen giới thiệu về "bác sĩ" Thành có tài chữa bách bệnh, gia đình anh Trọng đã đưa anh tới đây với hy vọng biết đâu hợp thầy hợp thuốc bệnh tình của anh sẽ thuyên giảm. Khi đến đây anh Trọng được ông Thành phán rằng bệnh này sẽ phải chữa dài lâu nên ông Thành đã khuyên anh Trọng nên ở trọ lại đây để tiện việc điều trị. 

Mỗi ngày anh Trọng được vị "bác sỹ" này thực hiện các động tác kéo lưỡi. Việc này được ông Thành thực hiện bằng tay không, không có dụng cụ vệ sinh. Rút lưỡi xong, ông Thành trực tiếp lấy thuốc tiêm vào dưới vùng cổ.

Dù điều trị đã lâu, nhưng anh Trọng vẫn nói ngọng líu ngọng lô. Khi anh Trọng và những người thân thắc mắc sao bệnh mãi không hề giảm thì được ông Thành giải thích, đại ý: bệnh này không thể chữa ngày một ngày hai mà cần phải có thời gian, cứ kiên trì điều trị bệnh khắc sẽ khỏi. 

Đối với hầu hết các bệnh nhân khi hết thời gian điều trị đều được ông Thành phát thêm thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều trị, dù phải đóng khá nhiều tiền nhưng bệnh nhân không hề nhận được bất kể một loại hóa đơn chứng từ nào. Nếu ai đó dám mở lời ra thắc mắc thì sẽ bị ông Thành nạt nộ rằng nếu chữa bệnh mà không có niềm tin vào thầy thuốc thì không bao giờ khỏi bệnh. 

Bà H được ông Thành phán cho hàng loạt loại bệnh.

Anh Đỗ Quyết T, con bà Vũ Thị H ở Phúc Thọ bức xúc, sau 1 tháng mẹ tôi ở lại nhà "bác sỹ" Thành, gia đình đã nộp số tiền 26 triệu đồng cho ông Thành, nhưng khi yêu cầu ông Thành cung cấp hóa đơn, ông Thành lại tỏ vẻ khó chịu rồi bảo chữa bệnh phải có "tâm". 

Anh T chia sẻ: "Mặc dù phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà không được nhận bất kể một tờ hóa đơn nào nên gia đình tôi rất bức xúc. Nhưng rồi lại động viên nhau là "đâm lao thì phải theo lao" và cũng chỉ mong là mẹ tôi chữa khỏi bệnh. Thế nhưng, sau hơn 1 tháng điều trị tại phòng khám nhà ông Thành, mẹ tôi không những không đỡ mà còn có dấu hiệu phù thũng. 

Nói thật, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết là vậy nhưng khi tôi thắc mắc thì ông Thành lại bảo do mẹ tôi béo lên. Tôi cảm thấy không còn tin tưởng nữa nên đã đưa mẹ đến bệnh viện trung ương khám lại thì bệnh không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng lên".

"Ông Hoàng Gia Vinh, Trạm trưởng Trạm y tế xã Phú Nghĩa cho biết: "Ông Nguyễn Văn Thành trước đây học Trung cấp y sỹ và làm thuê cho một phòng khám ở Hà Đông. Ông Thành không có giấy phép hoạt động, không có chứng chỉ hành nghề mà tự ý chữa bệnh chui tại nhà. Nhiều lần y tế thôn Phú Vinh và tổ vệ sinh môi trường đi thu gom rác thải, phát hiện nhiều túi có băng gạc dính máu tại khu vực gần nhà ông Thành.

Sáng 2-5, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Phú Nghĩa bất ngờ kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh của ông Thành. Cơ quan chức năng đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Thành đang khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân tại nhà riêng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thuốc và kho thuốc lưu giữ tại nhà ông Thành để kiểm tra và xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Nội xác nhận, ông Nguyễn Văn Thành không có giấy phép hoạt động nhưng đã tự ý khám bệnh chui ngay tại nhà. Hiện tại, lực lượng chức năng đã đình chỉ cơ sở này để xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định.

Phong Anh
.
.
.